đâu, hôm nay bận làm ruốc cho con với làm vừng lạc cho bố nó đới ơ, thế nội thành cũng mất điện à, mềnh tưởng mềnh nhà quê mới mất điện chứ
Hôm nay nhà miềng lại hem mất điện cả ngày mới đau chứ kiểu này mà kéo dài khéo lại phải thanh lý cái máy phát điện đi thoai
lão nì giống bố chồng mềnh, giời nóng cứ ra ngoài kêu "ôi lạnh quá" (bật điều hòa mờ), trời lạnh thì kêu "ôi nhà tôi phải bật quạt" hị hị
Chị về nhà rùi, nhà đã có điện, hic hic, đi đờng oi quá, kiểu này có khi kéo nhau lên núi ở thui,:roll::roll::roll:
ồ, bt vưỡn ăn mà, ruốc là món ăn thêm của bọn trẻ con, còn bố nó thì sáng nào cũng ăn vừng, bao nhiêu đồ ăn khác thì chả ăn, đến chịu với ông ấy
thế thì khỏe, chỉ mất thời gian lúc đầu còn sau tự túc không phải nghỉ sáng này lo cho chồng ăn gì nhỉ
welcome hòa thượng mới gia nhập tự :wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave 2 hòa thượng cho link CLB dưới chữ ký để trở thành thành viên chính thức nhớ, thanh ciu
Ôi, nóng quá đi mất.................................Các sư nhà mình hóng mát ở đâu chỉ cho e với..........^^
thấy em bán rong biển nấu canh đó, thích rùi đấy mà không biết nấu kiều như lào, hướng dẫn cái để ủng hộ nào