Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Trời đất ơi. Bây giờ mình cũng dang lo cho mn quá. Đúng là chỉ nc trên dd thật, nhưng cả nhà đều đang lo cho mn đấy. Chẳng biết nói gì, chỉ khuyên mn gửi con về cho ông bà ngoại chăm 1 thời gian, chuyện chính bây giờ là lo cho ngựa con ở trong bụng ý mn ạ. Nếu ko có điều kiện nằm viện, thì mn phải nằm ở nhà, ko đc làm gì hết, nói với xã nhà mn tình hình nguy hiểm của mn và con, rồi xã sẽ chia sẻ công việc vs mn mà. Mn đừng suy nghĩ nhiều quá nhé. Cố lên mn nhé. Mà đặc biệt mn phải ko đc đi lại, vì tuơng lai con nhé mn. Cứ nghĩ mình đã cố giữ đc cả 6 tháng rưỡi rồi. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa thôi mn phải cố vì ngựa con nhé. Mong mn và ngựa con bình an, con trong bụng đủ 9 tháng 10 ngày hãy ra nhé. Còn vụ thuốc ttp mình lại phải đi xem vài chỗ nữa xem thế nào, giá cả bây giờ chả biết đâu mà lần, mà mn có biết tên thuốc ttp ko?
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mn phải chú ý giữ gìn nhé. Bọn mình cũng mang con đc hơn 6 tháng rồi chỉ còn 3 tháng nữa thôi, giờ sk của mẹ và thai nhi là quan trọng nhất, nếu mn ko vào viện thì ở nhà nằm nghỉ ngơi chứ đừng vận động nữa. Mẹ và bé cố gắng lên nhé.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Các mẹ quan tâm e làm e tủi thân phát khóc rồi đây nè,tuy k phải chị e cùng nhà nhưng lại hiểu và chia sẻ như chị e trong nhà vậy,có j vui buồn e cũng ts với cm hết. hoàn cảnh vc e bây giờ ba nội thì đi làm ăn xa (bên đài loan) ông nội ở nhà 1 mình,tính ông it nói,tốt bụng,chiều con ,e về làm dâu mấy năm nay chưa bjo ông chê trách hay mắng 1 lời,nhưng vì ông ở quê,với ng thế hệ trc nên cũng có vẻ k thông cảm mấy về vc động thai,hay sinh đe cần kiêng cữ thế nào( hồi e sinh bé đầu là cháu đích tôn,về chơi với ông,ông hay bảo : ngày xưa mẹ m sinh chỉ 2 ngày là đi ra đồng ghanh' lua' rồi. Biết vậy,nên vc e hay tự lập toàn phần,con ôm' vc e cũng lầm lũi đưa bé đi bv chứ ông cu ở xa cũng k dám phiền ông.Giờ nếu gửi bé lớn về,đang mùa bóng đá,ông lại nghiện bóng,đến cơm còn chẳng buồn nấu thì lsao mà chăm cháu đc,trong khi cháu thì suy dinh dưỡng,lại từ nhỏ chưa xa mẹ ngày nào nên có về với ông cũng khóc hết hơi. Nhà ngoại e thì bô' em cụt 1 tay,k làm ra kinn tế,cũng k chịu khó nên hầu như tất cả mọi vc trong gd mẹ e phải ghanh vác,từ đám xá,chi phí sinh hoạt,mẹ e phải cấy hơn mẫu ruộng,mo cua,bắt ốc,gặt thuê,....ngày nào mẹ cũng phải làm từ 3 rưỡi sáng đến trưa chặt ra,vội về cơm nc cho bố e ăn,ăn xong còn k dc ngủ trưa,làm thông đến 9h tối mới đc nga lưng,Nói thật có muốn ba trông cháu giúp cũng chẳng có khe thời gian nào ba trông hộ đc,mà ba làm cả ngày mệt cáu toàn gắt thôi,và cũng vụng lắm chẳng do dành đâu (vì bà cũng k trông cháu mấy nên nó cũng k theo)nói chung bm 2 bên đều tốt và thg vc e,còn kt và con cái thì vc e vất vả lắm. Từ trưa đi siêu âm về,e nằm nghỉ hoàn toàn,ax cũng đi đón con và tắm rửa,chơi với con,và cả làm việc nữa. Sáng giờ e ngậm thuốc với uống thuốc đều đặn nhưng vì đi khám xa,đi về gần 40km,nên bụng cũng tưng tức,bs dặn nếu đau bụng nhiều với uống thuốc k khỏi phải nhập viên ngay,e cũng k lo lắm đâu cm ạ,con cái duyên số trời cho,nhiều ng nằm treo chân đến ngày đe cũng chẳng giữ đc,có ng thì giàu mà hiếm muộn,còn mẹ con e chắc nghèo thế này ông trời k no lòng lấy bé đi đâu cm nhỉ.trước tới giờ e chưa làm vc gì xấu với ai,mẹ e thì toàn làm vc thiện thôi nên chắc sẽ k sao đâu mà.cm cũng đừng lo lắng cho e qúa nhé hihi
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! mẹ nó đã quyết thế thì chỉ dám chúc hai mẹ con bình an, mẹ tròn con vuông thôi.... Nhưng ông trời chỉ có biết làm mưa, nắng, gió, bão.... thôi chứ ko giúp gì được đâu mẹ nó ạ! Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mẹ nó chắc cũng ko còn lựa chọn nào khác, chỉ mong mẹ nó tranh thủ càng nhiều thời gian nghỉ ngơi càng tốt, càng chú ý đến sức khỏe 2 mẹ con nhiều càng tốt thôi!
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Thôi thì hoàn cảnh của mn cũng bất tiện quá. Vậy thì mn phải kiêng cữ cẩn thận. Ko đi lại, ko bế con nhỏ........Mn phải cố gắng vì con nhé. Chúc mn và con yêu cán đích an toàn vậy.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! bên webtretho e thây cm cũng bàn vụ tiêm ttp nhiều,mẹ Diệu Anh có qua đọc chưa? thấy nhiều mẹ còn dám tự ý mua thuốc về tiêm ạ,vì đc bs kê đơn mà,có trên dưới 100k cho 2 mũi thôi ạ,e xe co gắng hỏi vài nơi nữa ,xem có ở đâu tiêm đảm bảo mà giá thấp đc chút nào hay chút ay vậy mn nhỉ. chỉ còn hơn 2 tuần nữa là lịch tiêm.thế nếu mn tiêm ở trong bv có phải nhập viện theo dõi phản ứng của thuốc k ạ? vì e nghĩ nếu e có bh thì có khi trong bv rẻ hơn đc chút,,nhưng e sợ nhập viện,cả phí khám với tiền giường thì cũng cao hơn chỗ khám tư kia rồi.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mình cũng có tham khao cm bên wedtretho nhưng các mẹ ấy ko nhớ tên thuốc tiêm đâu, mà lại nhiều loại lắm, chẳng biết đâu mà lần. Chắc vào viên tiêm tý rồi về thôi. Mình cũng ko rõ nữa. Giá ở mỗi nơi 1 khác, mình cũng chưa biết làm thế nào, mình thì chỉ còn vài ngày nữa là đến lịch tiêm rồi. Các mẹ bên wedtretho con có bs kê đơn cho mà mua, chứ mình đây bs có kê thuốc cho đâu. Ra mấy hiệu thuốc hỏi thì đều bảo loại ttp ko có ở ngoài, ko bán. Mn thử tham khảo vài nơi xem thế nào, rồi cho mình biết mới. Mình cũng đi vài nơi mà toàn ko có thôi. chỉ thấy trong viện bảo 500k/2 mũi. híc
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mn thứ đắp mặt bằng mặt nạ tự nhiên xem sao, cũng cải thiện kha khá đấy. Mình có bầu vẫn đắp mặt và tắm cám gạo thường xuyên. Tv chứ bầu bí vào da dẻ còn đẹp hơn hồi chưa bầu ý, vì mình tăng cân cũng khá nhiều nên da căng mịn ấy. Do nội tiết nhueng mn cứ siêng chăm sóc 1 tý, chứ bầu bì xấu xí đã xấu xí lắm rồi
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mà tiêm ttp bảo hiểm ko đc dùng đâu mn. Tất cả chi phí đều tự mình hết. Hôm rồi mình vào viện nằm 1 ngày, thế mà hết 550k, bảo hiểm ko đc tính. Ko biên lai giấy tờ gì hết luôn. Hỏi thì bảo đây là dịch vụ. Bảo hiểm ko đc phép chi trả. híc Mà bệnh viện chỉ cách nhà t có 500m thôi. Nên tiện lắm, ko xa như mn, vất vả.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mn cố gắng lên nhé! Ông trời k lấy đi của ai tất cả bh, cứ tin là như thế. Chúc bé khỏe và ngoan đủ tháng đủ ngày ra chơi với bố mẹ và anh nhé!
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mình sa lúc 24w3d là 773gr. Nhà ý thế nào?
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Chồng chiều thế nhỉ. Thật là gato
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mình nghĩ có thể dùng các loại dưỡng da có chiết xuất tự nhiên. Dùng thêm nước hoa hồng nữa cho mát mẻ mn ạ.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mn "sướng" thế nhỉ. Chồng mình chỉ nghĩ đi làm kiếm tiền nuôi con chứ chả khi nào thức đêm trông con giúp mình cả. Gọi dậy nửa đêm mấy lần còn cáu gắt nên những lần sau mình hạn chế gọi lắm.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Thuong mn lam. Mn co gang nam tinh duong, noi e lon hieu de k voi me be nhe. Tu gio den luc vo chum con 3 thang nua, may chi em minh cung co gang de me tron con vuong nhe. Mn giu tinh than thoai mai the la tot, dung suy nghi nhieu, nhung co chuyen j thi mn phai den bv ngay, dung chu quan nha. Mong mn moi dieu tot dep.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Luu y la dung cai nay bat nang hon day mn ah. Mn dung thi han che ra nang, ra duong thi che chan can than. Mà dễ vàng quần áo nên mn chuẩn bị quần áo cũ mặc cho đỡ bẩn.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Dùng mp thiên nhiên mn nha.e đang dùng mp đó thấy cũng lành,k có chất bài mòn,chứ e đang bầu thấy da nó sạm sạm kiểu j í
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Hoàn cảnh mn như vậy cũng bất tiện nhỉ, thôi thì 2 vc cố gắng chăm nhau vậy, hạn chế đến mức tối thiểu các việc nặng nhọc, và quan trọng là tinh thần thì mình thấy tinh thần mn ổn, vậy là tốt rồi. Theo dõi sát sao các phản ứng của cơ thể để nhập viện ngay khi cần nhé! Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh! Ah hôm qua thấy mn bên topic Dự sinh tháng 9/2014 ở wtt rồi Mình là purple_dawn ở bên đó nhé
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Hôm qua mình đi khám, con 26w5d được 985gr rồi, trộm vía tỷ tỷ lần là bệnh lý động mạch tử cung của mình đã được cải thiện, bác sỹ nói ko lo con bị nhẹ cân nữa, mừng rơi nước mắt, hic. Nhưng vẫn tiếp tục ăn nhạt để đề phòng nguy cơ tiền sản giật. Vụ xét nghiệm dung nạp đường huyết, thấy các mẹ bên wtt đi rầm rầm, bên này ko thấy các mẹ nói gì nhỉ, mình đang phân vân có nên làm ko, vì nhà mình có bà nội mình và bác gái bên bố mình bị tiểu đường, nhưng mình thì từ bé đến giờ, kể cả lúc bầu bí, ko ăn ngọt, thậm chí còn ăn rất ít ngọt so với mọi người, nên đang lười quá ko muốn đi xét nghiệm.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Ơ thế ạ chị? vậy mà sáng nay vào bên ay e k thấy cm của e đâu chứ lị hihi .k ngờ mn cũng nhận ra e cơ à Giờ e nằm chỉ on suốt,cũng may nhà e có wf cm ạ,nên on thoải mái chứ có ngồi máy tính cũng k ngồi lâu đc,cảm ơn cả nhà mình đã rất rất quan tâm cho mẹ con e nhé.yêu cả nhà mình à.