Ðề: Một mình trong chiều Bạn nói cũng có cái đúng, trên này ảo mà, ai cho là vậy thì nó là vậy. Bạn, tôi hay chủ tốp đều rứa, đó là quyền chia sẻ của mỗi người, là tâm trạng thật hay không, là trò đùa hay tìm nơi chia sẻ thực sự
Ðề: Một mình trong chiều bạn chủ tóp nói ''biết đâu đó là tâm trạng của bạn.... hoặc đang trêu điên người 7 tình'' chứ có khẳng địn là bạn đang trêu điên ai đâu, mình thấy bạn chủ tóp nói hộ bạn đấy chứ nhỉ
Ðề: Một mình trong chiều Chúc bạn chủ top hôm nay nhiều od nhé, bạn nào yêu thơ hay thích thơ ghé ngang đây mình cũng chúc các bạn may mắn và nhiều niềm vui trong cs.
Re: Ðề: Một mình trong chiều Đấy, chỉ mỗi bác hiểu em. Thiết nghĩ, cái gọi là ảo đôi lúc lại là nơi duy nhất để mình dám nói thật. Còn mn chỉ coi nó là ảo cũng không sao, đấy là cách nghĩ riêng của mỗi người. Tuỳ cách nghĩ mà lên đây sẽ có sự chia sẻ khác nhau. Em welcome hết vì mọi ng vào đây bàn luận sôi nổi là em vui rồi. Hịhị.
Re: Một mình trong chiều Không thấy các Mẹ cún, khongthequen, vuivuivui post thơ nữa nhỉ. Em đang chờ đọc đấy, bài nào cũng hay. Like cho sự nhiệt tình của mn
Ðề: Một mình trong chiều Chạy suốt một thời để rồi vấp ngã Chạy suốt một thời để rồi vấp ngã Em được gì ngoài những đắng cay Người ấy quay lưng…hụt hẫng một bàn tay Tự bảo mình…rằng…không được khóc… Bông sữa trắng…ngủ vùi trên mái tóc Buộc lưng trời một lời hẹn mùa thu Giăng nỗi nhớ nửa chừng câu hát ru… “Em ru gì….lời ru bao tiếc nuối…” Còn lại chi sau những lời đắm đuối Trắng bàn tay em gạn những nụ cười Giữa nước mắt …em hát tặng một người… “Lá rơi nhiều…mùa thu đâu có lỗi” Em nghe gió về trong đêm hấp hối Khóc trên vai và hờn dỗi trên đầu… Ừ ..em buồn…có phải tại thu đâu Mà có lẽ…tại những lần vấp ngã (st)
Ðề: Một mình trong chiều Top này chạy dài mất rồi, chủ top dạo này mải kinh doanh ko ngõ ngàng đến nhà cửa, chẳng có gì để đọc
Re: Ðề: Một mình trong chiều Topic mở mà, các bác cứ tung hoành thoải mái k cần sự có mặt của chủ topic nhé, hịhị
Ðề: Một mình trong chiều hì, ko ngờ mn lại thích thơ phú xã mình thỉnh thoảng máu lên cũng mua mấy quyển thơ mà chả chịu đọc
Re: Một mình trong chiều Nhà em có một đàn gà Chúng thường chạy bộ từ nhà ra sân Mỗi khi mưa bão ngập sân Chúng lại đi bộ từ sân vào nhà Mẹ em muốn bắt thịt gà Chúng sợ nên chạy từ nhà ra sân Nhưng mà em đứng ở sân Đàn gà lại chạy từ sân vào nhà Bố em say r*** ngà ngà Đàn gà thấy thế chạy oà ra sân. =)))
Ðề: Một mình trong chiều Con chim sẻ đứng trên mái ngói kia Muốn nói gì với mặt trời? Lời chim thì nhỏ Bầu trời thì cao...