Trong tự đóa bạn ui, tự mình được trang bị điều hòa rùi mà, ngồi tụng kinh thoải mái mà hem sợ nóng, hehhe
mai thì có vẻ hơi vất đơi không biết rảnh vào cái lúc nào:-k Hay ngày kia đi để bác gọi cả bác Liên đi, mụ đới cũng đang lên cơn vật nem P
Mỗi quý một lần chắc chị có tan thôi mẹ Nghé ới, Có nhiều cách off chứ đâu phải cứ off là ăn uống là cafe cà pháo đâu, có nhiều cách off bình dân mờ miễn gặp nhau là vui Hỏi thiệt em nhé em lấy chồng từ năm bao nhiêu tủi vậy :-k:-k
Thế àh, cầu cho HN có những cơn mưa làm cho thời tiết ôn hòa lại nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon ^_^ Em xin phép đi ngũ trước ạ. Mát quá. MR Julie
Ui, thế ra bạn ở HCM à..................Thế ngoài HN gửi chút nóng vào cho nó công bằng nhé! ^^ Đùa thôi, g9!
Á chà hum nay mềnh vào sớm quyét tự cái đã .Tối qua không đua nên Tự sạch quá thôi! Chúc cả tự một ngày làm việc vui vẻ! Buôn may bán mắn!
em vào thứ 2 nhá, tranh được cái chổ mát mát ngồi hôm nay nhà mènh mất điện lúc 5h sáng nên phải dậy sớm, cũng hay làm được khối việc, còn tới công ty sớm hơn thườn lệ nữa, he he