Chị tắm nhiều nên mặt mũi tay chân nhìn đen thui thấy ghê. Buổi sáng không có 1 con sâu biển nào nên tắm sướng ................Buổi tối chị ăn bạch tuột nướng đối diện khách sạn của tina, tính gọi ra mà sợ tina đang ngũ...........ngồi đó ăn gần 1h30 sáng mới về khách sạn.
Éc, vậy em gọi nhầm rồi àh @_@ Xin lổi chị nha, em cứ tưởng chị là "anh", chị có kinh doanh gì kg á? Kg thấy chị để dưới phần chữ ký vậy
Hí hí, bé mới dễ thương nhưng mà cắn 2-3 miếng là hết rùi chị. Nhà em toàn người miệng rộng thoai. :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:. Thanks chị nhiều lắm.
:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::finga::finga::finga::finga::finga::finga:
Em cũng không biết chị ơi, lúc nãy đọc em giật hết cả mình. hix. Tự nhiên thấy có bibong xinhxinh. hehhehhe
đi coi chó về em cũng mua 1 túm leo lên phòng ăn, vì chuột quậy quá nên thôi về phòng chắc ăn, ăn xong em lùa đi ngủ hết để sáng tắm sớm..... thấy trời sáng mà nhìn đồng hồ mới 5 giờ mấy nghĩ còn sớm nên để tụi nhỏ ngủ chút đến 6 h 30 lùa thức ...ai ngờ xuống biển thấy nắng lên cao ghê...đúng là mùa hè nắng thấy sợ luôn ý
hihihi, sory cả nhà, dạo này e cứ lượn bên ngoài suốt nên chả kiếm được cái nối máy ở đâu, hix, nợ hình cả nhà nhé, đẹp lắm, toàn người đẹp thôi ạh,ịkiểu này cố ý om ảnh, sắp bị oánh hội đồng oỳ, sợ lém, lần tới hok dám đi ọp nữa đâu, hihihihihi chị tina ơi, chị có cái thẻ đọc ko, lúc nào ọp ẹp e mang máy đi chị copy ra hộ e nhé
hihihi, hôm nay chị cũng canh nhà àh, e tưởng đâu chị đang đi du hí chứ, hôm trước lội nhảy cóc, nghe phong phanh các bác nhà mình mấy người ra DN chơi muh
hè chắc tầm tháng 7 đó em....mẹ Bun dọn nhà ra Đà Nẵng sinh sống, Hada dẫn mấy nhóc về quê nội ở Đà Nẵng chơi, chị Twophuong đang lưỡng lự có cùng chồng về quê đà nẵng hay ko vì ngại vụ đi th8am pà con đông