Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn giờ lãnh đạo kiên quyết rồi ạh, ko có chuyện chặt chém đâu, giá cả niêm yết và ko chém quá đắt đâu ạh, các bác đi chơi cứ yên tâm
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn mn có giá phòng tốt,hay gói khuyến mại ji của Vạn chài thì pm cho e nhé..nhà e định đi cuối t6,hoặc đầu tháng 7...dự tính đi CN,thứ 3 về...
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn Em thấy Vạn Chài có chương trình khuyến mại 3 ngày 2 đêm, giá khoảng hơn 5 triệu cho 2 người, bao gồm cả phòng nghỉ, ăn, mát xa ... nhưng chỉ áp dụng vào ngày trong tuần, bác liên hệ với họ xem sao hoặc bác nhờ qua bên tour đặt hộ. Mấy điểm du lịch biển miền Bắc mùa này đông lắm, nhà bác đi chủ nhật là phải rồi dễ đặt phòng.
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn Thực ra là em thấy chỗ niêm yết thì ko sợ chặt chém. Nhưng nhiều chiêu như bài báo này nói này cũng thấy hơi sơ. Gà mờ đi là vẫn bị chặt như thường ) http://songmoi.vn/doi-song-du-lich/nan-“chat-chem”-lai-nhap-nhom-vao-mua
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn trước em gà đi chơi sầm sơn toàn bị chặt chém mà không biết làm gì, từ đo đến giờ không muốn đi nữa, kaka
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn ối, các mẹ cho mình kinh nghiệm đi, t6 mình đi rồi, chưa book j cả. Vừa gọi bên vạn chài hết phòng rùi
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn Đi SS nên đặt phòng sớm. M đi tuần trước chạy toán loạn tìm phòng, may cũng có dc 5 phòng giá 600K. Kinh nghiệm là các mẹ nên hỏi kỹ phòng ntn, giường to hay nhỏ, nóng lạnh điện hay thái dương năng (Trời âm u là thái dương năng k hoạt động đâu ạ)... ăn uống thì như có bạn chia xẻ nếu ra chỗ đánh lưới mua và thuê hấp là ngon và rẻ nhất. Khu vui chơi đều niêm yết giá rồi, ghế ngoài bãi biển cũng có giá 30k/ghế đôi. Xe điện nên hỏi trước vì các anh ý hay phát giá cao lắm. Chúc các mẹ đi chơi vui và tiết kiệm.
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn Tháng này đi mà mẹ nó chưa book phòng thì nguy cơ hết phòng là cao lắm. Mẹ nó có thể tham khảo thêm mấy khách sạn này ở Sầm Sơn: Biển Nhớ, King, Hương Biển, Marino (Bằng Giang)
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn các mẹ các bố đi Sầm Sơn tránh ks Phương Linh ra nhé . Ai đời em kể các mẹ nghe : vừa vào ks thang máy hỏng phải đi cầu thang bộ cầu thang thì dốc và ngoằn ngoèo , vào phòng thì cửa kính vỡ 1 ô , ti vi nhiễu , tủ lạnh hỏng đèn, vòi hoa sen ko treo được, chăn gối thì hôi như cú xong còn rách , khăn tắm thì ố vàng gọi mãi ko lên sửa nên phòng em đòi gặp quản lí , thái độ của ả quản lí thì ko thể chấp nhận được vào cãi nhau tay bo với nhà e luôn còn kêu cửa kính nó thiết kế kiểu thoáng mát chứ kp bị vỡ =)) . Đến lúc ra khỏi phòng thì đẩy cửa cái ruỳnh để tỏ thái độ , hứa giải quyết xong có giải quyết đâu nhà em đòi đổi phòng thì nó đổi cho sang cái phòng bị hỏng bồn cầu ko xả được Đi Sầm Sơn đợt này là đi với cơ quan mẹ nên nhà em đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua may mà chỉ ở có 1 đêm. Giá phòng thì nhân viên ko biết nhưng nghe đồn 1 triệu / đêm @@ 1 cái giá vô lí hết sức chắc chỉ là tin vịt thôi , cái phòng đấy e đánh giá 200k ko đáng ! Bên cạnh đó thì nếu các mẹ muốn đi tour đi đâu thì tránh công ty Tre Việt Tour ra nhé cơ quan năm nào cũng đi Tre Việt và năm nào cũng có vấn đề
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn Các bác tránh nhà ngỉ trung quân và nhà hàng trung quân khu C ra ạ. E đag ở đấy đây và tình hình là nay em được ở toalet 1h vì mất điện mất nước. Điều hoà k chạy. Vòi nc hỏg gọi k sửa. Khăn tắm k có và nhà hàng thì đắt và k ngon. Tốt nhất ở khu A vừa sach vừa tiện lợi hơn
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn Nhà em cũng vừa hỏi Vạn Chài hồi chiều, đi ngày thường mà cũng hết phòng roài đấy các bác ạ. Phải chuyển sang tận tháng 7, hehe, đang máu đi mà không đặt được phòng. Ức quá, nhà em định đặt ở khách sạn khác ở SS nhưng tối về cả nhà hội nghị lại thấy ngại mấy cái khách sạn này lắm ý nên nén sang tháng 7 vậy. Hơn nữa, mấy đứa con em lại chỉ thích bể bơi, khách sạn ở SS thì ngoài Vạn Chài ra có khách sạn nào có bể bơi nữa không các bác nhỉ?
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn Các mẹ đi tránh cái nhà nghỉ HP - 33 lê thánh tông ra nhé, Nhà mình vừa đi thứ 6 và về hôm thứ 2, mọi lần đặt phòng trước chán quá lần này tự ra mới đặt ai dè cháy phòng , trời thì mưa bão được ông cò xe ôm dẫn vào còn mỗi thằng HP này còn phòng nên đành ở, Phòng hôm đó mưa bị dột để cả cái chậu hứng lên giường ( phòng đáng 10m2) , không tủ lạnh, vòi hoa sen hở điện bị giật, sờ ổ cắm cũng giật ,5 phòng mà chỉ 1 phòng dùng được ổ cắm, ở 3 đêm mà không ai dọn phòng nhà mình tự quyét dọn ( chủ nhà bắt khách tự đi dổ rác nhà mình hót vào túi ni lông để cửa lúc về tính phí vệ sinh mỗi phòng 50 K),điều hòa từ 2h chiều là nó tắt , ti vi qua 12h đêm toàn mất tín hiệu ( mình nghi nó tắt cho đỡ tốn ý chứ sao cả 3 đêm đều như nhau) và giá là 1 tr/ phòng, có 2 phòng to hơn có giường đôi nó đòi 1,2tr cuối cùng mặc cả mãi 5tr/ 5 phòng.Đoàn mình có 1 người đi xe lăn ko ra ngoài ăn được nên nó chặt chém kinh 120k/ canh ngao,ghẹ 700k/ kg mà biển động ghẹ cũ ọp ẹp ko ăn được, 50 đĩa trứng / 3 quả,30k / đĩa rau muống luộc có 2 sợi rau, 100K/ đĩa thịt rang vài miếng như đồ hàng.Sau mấy buổi cãi nhau hôm cuối nhà mình đành đẩy xe đi ra ăn ở nhà nghỉ Cỏ May - 44 Lê Thánh Tông cách đó vài nhà thì rẻ hẳn 1/2 giá tiền hic cùng 1 bữa ăn như vậy mà nấu ngon hơn có 1,6 tr trong khi nhà nghỉ HP ngày nào cầm hóa đơn cũng 3-4tr, tối đó về nhà nghỉ HP cấm khóa cửa không mở cửa sau 11h nên kế hoạch gia đình đi hát ở biển bữa cuối phá sản.Ở tại nhà nghỉ bọn nó nhưng bọn nó ko có chỗ dỗ ô tô nó chỉ mình sang bên cạnh gửi thì tiền xe chủ nhà nghỉ phải trả đây nó bắt khách trả 2 xe * 3 dêm * 50k/ đêm = 300k tiền gửi xe điên người - Còn về chụp ảnh 25k/ tấm ảnh to nhất mọi người rút kn của em chụp lúc cầm ảnh mới trả tiền nhé, hôm em chụp 20 tấm ảnh cả đoàn thằng chụp ảnh bảo trả tiền trước cho sđt và địa chỉ nhà nghỉ em trả ảnh sau chị đi vắng em gửi nhà nghỉ cho tiện bọn em làm ăn quanh năm ko ăn bẩn tiền của chị đâu bla bla... cuối cùng chiều con khác đến trả ảnh đòi tiền mình abỏ trả rồi nó xúm đông vào bù lu bù loa lên là cả biển này ko ai chụp lấy tiền trước cả chị chưa cầm ảnh biết em là ai chị dám đưa tiền còn bọn em dân ở đây làm dịch vụ mới chiều khách nhỡ ảnh hỏng em đỡ phải mang tiền trả bla bla.. gọi công an đến có mấy anh đến bảo ở đây ko thế chỉ lấy tiền sau và khu nào chụp có thợ riêng phục vụ vài nhà nghỉ để quản lý gọi anh chuyên chụp khu đó ko phải mặt hic mình đành trả 500k điên thế. Đến vụ ăn uống : Cháo 30k/ bát cháo trẻ con , mình có 2 đứa bé hết 990K tiền cháo ạc ạc, ăn sáng bánh cuốn 30k/ suất có chả nhưng ăn xong con gái bà dắt ra gọi chờ lâu nên về đi tắm thêm có 2 chiếc bánh cũng 30k vì bán theo suất. Uống nước dừa 30K/ quả nhưng phải trả tiền ghế ngồi 30k/ ghế + 30 k/ gửi xe hic 2 vc nhà này đi uống quả dừa mà phải trả 3 loại phụ phívaf có báo chính quyền cũng bằng hòa nhé vì chính quyền bảo ở đây mỗi đơn vị kinh doanh 1 mảng trả vậy là đúng hịc hịc . xe điện thì 120k/ chuyến cuối tuần nhưng hôm đầu tuần còn có 50k/ chuyến và đi dầu tuần nhà nghỉ có 300-400k/ phòng, cháo trẻ con còn giảm có 20k hic
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn công ty bạn em cũng đi sầm sơn rồi nó về kể vui lắm không thấy vấn đề gì cả
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn Khách sạn Biển nhớ bác, cũng có bể bơi đấy. tất nhiên sẽ ko bằng Vạn Chài rồi, nhg nội thất ở đây cũng sạch sẽ, khá ok bác tham khảo xem
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn chị ơi công ty em 11/7 này có Đoàn 24 khách đi Sầm Sơn muốn ghép đoàn, bên chị muốn đi tour ghép Sầm Sơn 3 ngày 2 đêm thì pm e nhé - Em Thiên Hà - Công ty Du lịch Stravel - 01662056243
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn Được cái bãi biển đẹp nhất miền Bắc nhưng mỗi lần đi du lịch nghỉ mát mà lần nào đi cũng trong tâm trạng không được yên tâm,đấy là nhóm mình năm nào cũng đi SS và cũng ăn uống ngủ nghỉ 1 chỗ cố định thôi đấy.
Ðề: Kinh nghiệm Du Lịch Sầm Sơn Mình định đi sầm sơn đấy,nhưng đọc qua các diễn đàn,thấy mng người khen,người chê bằng nhau nên lại lăn tăn chả đi nữa!