Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Rất đồng ý với bạn. Giờ chỉ mong con khỏe mạnh, lanh lợi, thông minh...mà mình thấy rất nhiều nhà có 2 hay 3 cô đều sướng nhé.
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Ko sao đâu mẹ nó ạ. bạn m cũng có thai vào đumgs tháng chụp TCVT giờ e bé được gần 3 tuổi rồi cũng mạnh khỏe , thông minh lắm nên mẹ nó yên tâm đi nha. Ỏ trang nhà Ngựa tháng 9 có e Phuongthao91 cũng có bé đúng vào tháng chụp TCVT đấy giờ được 27w rồi bé pt bình thường nên mẹ nó đừng lo nhé . Chúc mẹ con nhà bạn 9m10d bình an nhé . Bé nhà m cũng hơn 8w rồi . Tập 1 là gái nên hồi hộp lắm!
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! ối ! thế hóa ra nhà mình cũng toàn các mẹ tập 1 là gái đang mong con trai cả nhỉ, cuối tuần sau là tròn 12w rồi, e cũng hồi hộp lắm ! e cũng canh trứng, uống thuốc , ăn uống & đặt viên kiềm nữa không biết ông trời có thương mình cho thằng ku không nữa ! c Thaonguyen179 là chị cả của nhà mình ấy nhỉ
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Tuần sau mn định đi SA ở đâu đấy?
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Có em là tập 1 đây ạ, chưa có tí kinh nghiệm nào luôn, toàn đi hóng hớt các bác để học hỏi kinh nghiệm đây ạ. Chúc các mẹ nhà mình đều đủ nếp đủ tẻ cho vui cửa vui nhà nhé, hihi. E đi SA hôm 12w bác Thực dự sinh theo KT thai là 30/12, còn theo KKC là 2/1/2015. K biết là con sẽ chọn ngày nào nữa các mẹ ạ
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Uh ! lẽ ra tuổi c bây giờ chuẩn bị có dâu rể rồi mới đúng nhưng có lẽ cái số nó vất vả thế. Lo học mãi đến khi ra trường lấy chồng muộn về lại còn muộn con, thấy con còn nhỏ nên đẻ thưa 1 tý để có thời gian chăm con nhưng ko may lần trước có bầu được 17 tuần rồi còn bị lưu ( hơn hai năm trước ) sau đó là cả 1 quảng thời gian dài mong con yêu trở lại nhưng đều vô vọng. Cuối cùng c có bé nhờ IUI đấy nên có lẽ tuổi c phải hơn các mẹ trong nhà này khoảng 10 tuổi ấy . Già rồi nên cũng lo lắm e ạ.
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Tư tưởng ông nội nhà e chỉ chăm chăm bắt đi canh để đẻ cháu trai thôi mn ạ, bây giờ chưa biết trai hay gái gì nên cũng ko mặn mà với cháu lắm. Chả hỏi han được câu con bầu có mệt hay không chỉ dọa "chúng mày có đi bác sĩ, có xem ngày, có canh trứng cẩn thận ko thế? đừng để như chị H (chị chồng e sinh 2 bé gái ) thì đừng có mà ân hân....nghe xong e nản, đã nghén ko ăn uống đc gì mà tâm trạng cũng chả ra sao nữa nên càng chán. Nghén thèm cả rau muống luộc nhưng vì ko đi chợ và nấu cơm vì bmc e về hưu rồi, chiều e đi làm về thì ông bà cũng nấu cơm xong nên e cũng ngại ko dám nói, chỉ dám bảo vs chồng thèm những gì mà e lại ko nghén 1 thứ, hôm thì thèm bầu luộc, hôm thì thèm rau luộc, có tuần thì toàn thèm thịt bò hoặc thèm mắm.....chồng có kể lại cho bố mẹ nghe thì bmc phán luôn "thèm cái gì thì đi mua về mà ăn, cũng ko cần phải kêu ca với chồng làm gì nó đi làm làm gì có thời gian trong khi e nghén gần chết cũng chưa dám nghỉ buổi làm nào vì sợ cuối tháng lấy lương lại tiếc....." nói chung là nản toàn tập mọi người ạ T.T. E bán than tí cho đỡ stress các mẹ thông cảm nhé
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! ah, các mẹ cho e hỏi giai đoạn tầm 11w đã có bụng chưa ah. e giờ ko bit là bụng mỡ hay bụng bầu luôn. sáng có hơi xẹp tí nhưng vẫn to hơn so với bình thường các mẹ ah. mà bụng dưới ngực í ah
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! mình cũng tự tính đc khoảng 3 tuần, nhưng mà tháng 1/2015 thì là năm con dê chứ mn?
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! tớ quyết định đi siêu âm bác sỹ Vỹ mẹ cháu ah ! theo KCC thì thứ 4 tuần sau tớ tròn 12w rùi nhưng tính theo 2 lần siêu âm trước thì tận thứ 7 cơ nên tớ chờ đến thứ 7 (29/6) hoặc ngày 30/6 mới đi siêu âm
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Sinh tháng trước ngày 18/2/2015 thì vẫn là ngựa bạn ạ, sau đó mới chuyển sang dê
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! M đã thấy nổi bụng lên rồi. Buổi sáng sau khi vào toilet xong thấy bụng dưới đã to hơn bình thường. Còn trong ngày ăn uống vào lại phình cả bụng trên.
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Nhà mẹ nó nặng nề tư tưởng nhỉ, hic hic. Con dâu đã mệt k được câu làm sao lại còn tỏ thái độ thế, tự dưng cũng tủi thân đứa bé ở trong bụng,hic. Nhà e cũng con trưởng, lại độc đinh nên khả năng sau này e cũng bị áp lực như mẹ nó mất. Giờ e đang là tập 1 nên bố mẹ chồng cũng chưa sốt sắng lắm hỏi là cháu gì, chỉ bảo là cố gắng ăn uống vào cho con nó khỏe, được câu nói còn đỡ thấy tủi thân nhỉ. Chúc mẹ nó tập này có thằng ku kháu khỉnh nhé, lúc ý tha hồ làm mưa làm gió.
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! E được 12w nói chung nhìn bụng khá rõ rồi, nhất là buổi tối ý, có lẽ ăn uống cả ngày nên buổi tối nhìn bụng cũng to hơn, nhưng e chủ yếu to bụng dưới (tầm 8w là đã cảm giác thấy bụng nhu nhú to hơn bt rùi mà). Tối qua e bắt đầu sự nghiệp bôi dầu dừa, hí hí, k biết sau có bị rạn da k nữa
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! e là bụng trên rốn to hơn nên ko bit bụng dưới đã to chưa, hihi, nhưng mặc đồ thường là khó chịu lắm rùi, từ 7w đã mặc váy xuông rùi ah
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! M chưa bôi gì cả, tập 1 cũng ko bôi, sau 1-2 năm hết béo thì da cũng gần trở về như bình thường. M thì lười nên chưa nghiên cứu gì cả.
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! M bt béo nên mới hơn 8w mà mặc được đồ bầu rồi đấy. Có vẻ các mẹ nhà này đều tập 1 công chúa nên tập 2 hồi hộp quá nhỉ. Nhà m thì mọi người nói trai gái ko quan trọng miễn là khỏe mạnh . Nhưng m vẫn muốn có 1 thằng ku nên hồi hộp nhất nhà. Hôm trước nghe m nói chuyện mẹ chồng của m đang còn nói " thời đại nào rồi mà còn suy nghĩ cổ hũ như thế . Con nào mà chả là con. Tập trung ăn uống vào cho con nó khỏe!"
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Hihi, vấn đề đầu tiên vẫn là mong con khỏe mạnh chị ạ. Xong tập này rồi mà có khả năng làm luôn tập nữa cho con nó có anh có em chị ạ. Hihi, đứa đầu các mẹ ai cũng thích thằng ku cho yên tâm mà, e cũng t1 mà 12w rồi, đang hồi hộp vài tuần nữa đi SA tư xem con giống ai nè, hí hí, hum rùi SA trong viện bác sỹ k chịu nói giới tính
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Nghỉ 1 vài ngày cũng trừ lương à? m thì nghỉ suốt mà vẫn nhận lương bt ko trừ gì cả ốm thì nghỉ chứ? mà mẹ nó cũng đừngnặng nề gì chuyện con trai hay gái mà ảnh hưởng đến bé . Kể ra mẹ chồng m dễ tính có hôm m thèm gà hầm đòi ăn nên 4h sáng bà phải dậy hầm nhưng cuối cùng m lại ko ăn được miếng nào mà lại đòi ăn cơm rang nên lại rang cơm cho m ăn mà cũng ko thấy tỏ thái độ khó chịu chút nào con nói thèm gì thì phải ăn kẻo sau nầy sinh con con hay bị chảy nước miêng ko biết có phải thế ko nhỉ?
Ðề: Mời các mẹ săn được ngựa vàng tháng 1/2015 vào đây chia sẻ nhé! Bé đầu nhà c xinh nhỉ. E thì cảm giác bth, ko hồi hộp gì, chỉ mong con khỏe. 2 năm trc e cũng bị chửa ngoài tử cung nên giờ chỉ mong mọi thứ bth thôi. Hồi hộp nhất là ô bà nội.