Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mình sk thì hiện tại rất ổn mn ạ. Tăng 6kg rồi. bé pt tốt , ko vấn dề gì, hôm 24w bị gò 1 cút vào bệnh viện tiêm truyền rồi, uống thuốc spamaverin ngày 4v. uống 5 ngày hết thuốc rồi. bây giờ ko bị gò nữa, tử cung vẫn đẹp 42mm. Chẳng biết tnao nữa đây mn ạ Mẹ Diệu Anh cứ bình tĩnh nhé,lựa lựa hỏi vậy,k nhất thiết phải tiêm trong 1,2 ngày duy nhất đâu ạ,có chị làm bên sản còn bảo e cư' nghe ngóng xem sao đã,kể cả e đau bụng,chạy vào viện tiêm cư' 24h sau sinh là ok mà,nếu c chưa tiêm đc thì kể cả 30 hay 32 tuần tiêm vẫn ok ạ. Dạo này sk c sao rồi? có đau bụng hay j k? mà ctc của c cũng đẹp nên cứ xem xét từ từ c nhé, Bs kể ra cũng lạ nhỉ,bảo bn đến tiêm,giờ bảo k tiêm làm bản thân bn cũng khó xử,đã thế còn bảo tiêm bị này no nữa,hức sao hàng trăm ng sinh đôi đều tiêm đấy thôi.[/QUOTE]
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Nhà tớ lúc đầu tớ cũng ôm đồm hết việc, nhưng sau tớ mệt quá, đâm ra lại thành cáu gắt, mang tiếng mình. THế là tớ kệ đấy, con khóc tớ cũng gọi. Cuối cùng thằng bé nhà tớ chỉ có bố là dỗ được nó khóc ban đêm. Mà con người ta cũng giống nhau cả thôi, bỏ công bỏ sức ra chăm sóc thì mới biết quý biết yêu. Bố nó quý nó hơn vàng, con khóc 1 cái là lật đật lồm cồm bò dậy quờ quạng đeo kính rồi bế nựng bố thương bố thương. Thôi thì có lúc cũng bực nhau lắm nhưng thấy thế lại xí xóa hết
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mình nói tình hình sk của mình để các mẹ có kinh nghiệm giúp mình vụ này với nhé. huhu _Sk của mình tuơng đối tốt, em bé trv phát triển tốt, cân nặng chuẩn. Mọi thứ ối hay nhau đều bt. Mình tăng đc 6kg. Bây giờ đang ở tuần 27 rồi. _Hôm 24w mình ko đau bụng gì cả, mà chỉ cảm thấy mấy hôm nay con nó cứ cộm cộm hơi khó chịu ý, đi bệnh viện khám thì bs bảo là có cơn gò tử cung 1 chút. Cho mình tiêm thuốc chống gì, truyền 1 chai gì đó mà mất cả 8 tiếng mới hết. hic. Sau dặn về mua Spamaverin uống ngày 4v/2 lần sau ăn. Uống 5 ngày thì hết thuốc. dặn luôn là tầm tuần thứ 26~27 vào tiêm mũi trưởng thành phổi cho thai nhi ( đề phòng trường hợp nếu sinh sớm thì phổi của em bé đã hoàn chỉnh,ko ảnh hưởng đến hệ hô hấp ý). _Hôm 25w6d mình đi siêu âm thì các chỉ số đều bt, bé nhà mình đc 950gr. Tử cung của mình tốt dài 42mm( chiều dài cổ tử cung dứoi 25mm thì có nguy cơ sinh non). _Đến hôm qua 27w mình vào viện để tiêm thì ko ai chịu tiêm, ra ngoài đi tất cả hiệu thuốc thì đều nói ko có thuốc, vào bệnh viện hỏi lại thì 1 thị thạc sỹ tiến sỹ ngành sản nói ko tiêm cho vì sợ có nguy cơ rủi ro rồi gd kiện tụng thì phiền. hic Bây giờ mình ko biết nên tiêm hay ko? mà tiêm thì tiêm ở đâu nữa....
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mình ở Tó mn ạ. mình định sinh ở BV Đông anh cho gần, có khi mn và mình lại gặp nhau ý. Mà vụ của mình lằng nhằng lắm. huhu Mình nói tình hình sk của mình để các mẹ có kinh nghiệm giúp mình vụ này với nhé. huhu _Sk của mình tuơng đối tốt, em bé trv phát triển tốt, cân nặng chuẩn. Mọi thứ ối hay nhau đều bt. Mình tăng đc 6kg. Bây giờ đang ở tuần 27 rồi. _Hôm 24w mình ko đau bụng gì cả, mà chỉ cảm thấy mấy hôm nay con nó cứ cộm cộm hơi khó chịu ý, đi bệnh viện khám thì bs bảo là có cơn gò tử cung 1 chút. Cho mình tiêm thuốc chống gì, truyền 1 chai gì đó mà mất cả 8 tiếng mới hết. hic. Sau dặn về mua Spamaverin uống ngày 4v/2 lần sau ăn. Uống 5 ngày thì hết thuốc. dặn luôn là tầm tuần thứ 26~27 vào tiêm mũi trưởng thành phổi cho thai nhi ( đề phòng trường hợp nếu sinh sớm thì phổi của em bé đã hoàn chỉnh,ko ảnh hưởng đến hệ hô hấp ý). _Hôm 25w6d mình đi siêu âm thì các chỉ số đều bt, bé nhà mình đc 950gr. Tử cung của mình tốt dài 42mm( chiều dài cổ tử cung dứoi 25mm thì có nguy cơ sinh non). _Đến hôm qua 27w mình vào viện để tiêm thì ko ai chịu tiêm, ra ngoài đi tất cả hiệu thuốc thì đều nói ko có thuốc, vào bệnh viện hỏi lại thì 1 thị thạc sỹ tiến sỹ ngành sản nói ko tiêm cho vì sợ có nguy cơ rủi ro rồi gd kiện tụng thì phiền. hic Bây giờ mình ko biết nên tiêm hay ko? mà tiêm thì tiêm ở đâu nữa.... Mẹ Diệu Anh sao thế? Mình ko vào top thường xuyên được nên chỗ được chỗ mất. TTP là cái gì? sao mà bị đau bụng? ctc nữa. Chẹp, bao nhiêu thứ mình chả biết nhỉ[/QUOTE]
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mn ở Tó thì qua bv DA gần quá nhỉ. Mình đi cũng xa xa nên còn đang băn khoăn lắm. Để xem tình hình mấy vụ bệnh viện 198 với PSHN có dịch vụ ổn hay ko đã.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Uhm, công nhận mn ạ. Mình cứ ôm đồm nhiều việc lặt vặt quá đâm ra cáu gắt rồi mang tiếng mn nhỉ. Lúc cáu gắt là hậu quả rồi nhưng nguyên nhân tại sao cáu thì chả có ai biêt cho mình.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Hôm qua e nhớ có đọc ở đâu đó,là phụ nữ càng vất vả,ôm đồm mọi vc trong gđ,cả làm ra kt nữa nhưng ck cũng k chịu hiểu cho đâu. Điển hình là mẹ e,phụ nữ phải chăm con,phải kiếm tiền,phải giặt giũ ,dọn nhà,phải đối nội,đối ngoại,họ hàng,ông bà ôm' đều 1 tay mẹ e chăm lo,hơn mẫu ruộng cũng làm 1 mình,vậy mà nhà bẩn cũng bị bố e mắng,con hư cũng bị mắng,thậm chí đi gặt k nhớ giờ về nấu cơm cũng bị mắng..... Nhiều khi e sợ có hình bóng e trong đó. bên cạnh ,lại nhiều nh phụ nữ cứ đỉnh đương,ông ck làm rõ nhiều mà vẫn chiều vk ,cm nhỉ.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mn nói chuẩn đấy, người chồng k tham gia vào việc gia đình sẽ k hiểu để thông cảm đâu, thậm chí còn mặc định là việc vợ phải làm, vậy nên phải cho họ biết "giá trị" của mình :mrgreen: , bằng cách thỉnh thoảng kệ xác họ keke!
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! hihi, đúng là các ông chồng có làm nhiều việc thì mới quan tâm đến vk nhiều đc, vì họ có thể cảm thông cho phụ nữ mà. Chồng mình cũng làm hết mọi việc trong nhà rồi Mà ko biết sau này thế nào. Nhưng giờ vẫn quan tâm lắm. hihih
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! ở nhà mình,mn là sướng nhất nhà đấy,chồng chịu thương chịu khó,lại chiều vk.hihj mn khiến e phải gha.h tỵ đó. cũng là 1 kiếp ng,mà sao mn sướng thế hihi
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Hôm nay,chỉ có vc đi chợ thui mà xã cũng y lại cho e đấy,ô hay,bình thường thì vk ngày nào chẳng đi chợ,giờ vk yếu thế này,mà ck có cảm thông đâu,mới vài ngày thôi,nhưng xưng xỉa lên như vk lười,vk là ghanh' nặng của ck ay. Thi gan hả? cái khoản thi gan thì vk chỉ có thua thôi nhé,đây sẵn sàng nhin đói luôn,cần đếch j nghĩ đến đứa ngày bao nhiêu thuốc giảm co trong ng,nó khó chịu cơ nào,cần đếch j phải lo đứa trong bụng đói? rồi mẹ cháu chẳng chịu đc,dậy,dắt cái xe leard to oanh phi ra chợ,mua đồ,về nấu cơm,nấu hết trong khi ck nằm chơi đt...... Cơm cann chín,bảo a dọn cơm đi,e đói( 7h tối) ck bảo : nóng thế này k mún ăn,chốc nữa ăn. Vậy mà vk dọn mâm,hắn chén vèo cái 3 bát cơm ngon lành. Bảo a dọn mâm với rửa bát luôn đi,2 vc có vài cái bát rửa đi cho gọn nhà. Hắn bê nguyên mâm ra sân giếng,vất đấy,trưa mai rửa.Nhìn rõ ngứa mắt. Thiết nghĩ, ck làm quái j cho nặng nợ !!!
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Chồng mẹ này cũng chán thật, vậy chị nhờ bà ngoại lên chăm thôi. Những ông chồng kiểu này thì chịu rồi. Chị phải tự chăm lo sk cho mẹ và bé trong bụng
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Chồng mẹ nó quả là ích kỷ và trẻ con. Ơn trời chồng em rất quan tâm vợ, từ lúc bầu bí chồng em là ng nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo mấy ngày tết về quê cả nhà chồng ko cho động tay vào việc gì, Thầm nghĩ mình thật may mắn quá
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Sáng nay, mẹ cháu lại hiểu đc ra 1 điều nữa là :nếu mẹ cháu cứ ôm' thế này,thì ng khổ là anh shu shu thôi :- Như thường lệ,là 5h sáng,hoặc 6h mẹ cháu dậy vscn ,thay đồ,ngâm sẵn với phân loại quần ao ,để bố cháu còn biết đường giặt, Đêm qua chẳng hiểu sao 3 mẹ con cháu nóng chảy mỡ ,cả đêm lục đục k ngủ nổi,a bạn su nóng qúa, vật vã ,trèo lên bụng mẹ, lăn bên này qua bên kia thành ra mẹ cháu gần sáng mới đc chợp mắt .Sáng dậy hơi muộn ,con khóc vừa bế ,vừa vscn cho con ,cho ăn xong cũng d sắp đến giờ đi học ,vội gọi ck dậy ,gào mồm, khàn giọng ,k thèm dậy ,mà cũng k ngủ ,ta nằm chơi kê hoet' mẹ con nhà mi rồi ax thi gan k dậy đưa con đi học ,quả đấy nói thật cm e chỉ mún nhảy vào đâm' cho phát nhưng rồi cũng chỉ nói đc câu :a đua con đi học thôi ,muộn giờ rồi ! Đáp lại là sự im lặng. Mẹ cháu bảo ,hôm nay mẹ sẽ đưa con đi, có chết mẹ cũng đua con đi chứ vc học của con cái là quan trọng, thế này a' ,mẹ mà sinh e ra thì con khổ rồi shu ạ. tức mình dắt xe chở con đi học ,ai dè về đến nhà ck vẫn nằm trên giường chơi .đồng hồ chỉ 8h sáng.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Hi' hi' chắc là e sẽ nhỏ tuổi nhất trong nhà mình đó ,e có sn 90 thôi mà đã tập 2 rồi tại xí xơn' nên lc sớm mà, e fai giới thiệu để nhà mình khỏi gọi e là chị nữa nhé. Về vc nhờ bà ngoại e có ts ở trang trc rồi ,chắc c k đọc đc thôi . Bà bận lắm ,rất là bận luôn ,bà k giúp đc mấy đâu chị ạ.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Vậy chắc chồng em cũng còn trẻ, nên tính tình có vẻ trẻ con, mà sao 2 vc lại làm tập 2 sớm thế hả em? Thôi giờ em chịu khó nịnh chồng 1 tí để chồng giúp đỡ việc nhà, chứ đừng kệ thây để mình phải tự làm, bình thường thì có thể thế nhưng giờ mình đang mệt mỏi cần nghỉ ngơi, ko nên thi gan em ah. Rồi đẻ xong tính cách khác, chứ giờ em cứ thi gan rồi tự làm thì chỉ khổ mình và em bé trong bụng thôi. Cố gắng nhé!
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! công nhận nhà cậu này tập 2 sớm thật đấy
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Trời đất, ghen tỵ với ai chứ ghen tỵ với mình hả mn? Mà mn tập 2 sớm thế. Mình cũng trẻ, sn 91 thôi. Bây giờ mới tập 1. Cơ mà cũng lấy ck sớm lắm. 3 năm rồi ấy. Nhưng phải nói là ck mình cũng chín chắn sớm, hơn mình 7 tuổi thôi nhưng từ khi yêu nhau đến khi lấy về thì a lúc nào cũng quan tâm lắm, đôi lúc hơi quá, nhưng mình biết cũng vì lo cho mình cả thôi mn ạ. Mà đừng có nói là ghen tỵ với mình nhé, vì mình đc cái này nhưng mất cái kia đó,chẳng ai đc hết bao giờ. Mình ốm đau bệnh tật nhiều lắm, đôi khi chỉ ước đc khỏe khoắn như người bt thì cũng hạnh phúc lắm rồi mn ạ. Nào là bệnh tim, bệnh viêm khớp, viêm da cơ địa, mắt cận, loạn, khô giác mạc, đề kháng yếu, thiếu máu bẩm sinh,bé thì viêm ruột thừa phãi phẫu thuật đến 2 lần ý,...v..v..híc híc Nghĩ mà thuơng ck lắm, ngày y nhau cũng mặc cảm ko giám đến với a ý luôn, nhưng nhờ có a ý an ủi động viên nên mình mới tự tin lên đc ý. Lấy nhau 2 vc ở riêng nên ck cũng làm mọi việc trong nhà,cơm nước, rửa bát, quần áo...v..vv Nói chung là thuơng ck lắm. Đôi lúc muốn giúp a 1 tý nhưng rồi hoa mắt chóng mặt , ngất lại làm a lo thêm nữa. Ko biết về sau sẽ thế nào, nhưng giờ mình thấy ông trời còn có mắt, cho mình 1 ông chồng tuyệt quá. hihi
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Đúng đấy mn nhỉ, ko nên ôm đồm hết việc vào mình để rồi mình mệt quá và stress. Mình phải nhờ xã làm, dù nhiều lúc ko vừa ý nhưng tự nhủ là làm nhiều rồi sẽ quen. Phải để xã lao động thì họ mới biết quý trọng sức lao động và chia sẻ công việc với mình. Ko cái gì cũgn mình thì chít mất. Chồng mình còn bảo anh là nô lệ của e. Hì, nên mình cứ tích cực nhờ vả, lao động là vinh quang mà.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Ui, mn vất vả quá, xã thế này ko ổn rồi. Phải đào tạo xã từ từ mn ạ.