Em có ý kiến là nguyên phần mặt tiền để dành cho sư cụ, để có thông tin gì thì sư cụ up lên! Thế nên khi xây tầng, mong rằng các tăng ni phật tử nhà mình xếp hàng chờ sư cụ chính thức về tầng 1 thông báo, lúc đó mới sang tự mới!
Oh hô, em mà nhảy đồng chắc các bà đồng, ông đồng, cô đồng, cậu đồng chạy hết vì nhìn mà không thể nào làm được )
Mấy hôm đi vắng ko online được. Hôm nay vào thấy tự nhà mình có nhiều chuyện mới phết nhỉ? Mẹ nào nhảy đồng thì nhớ đăng kí đầy đủ để sư cụ cho tham gia lớp học đấy Sư cụ nhà nhảy chắc hay tuyệt sư cụ nhi?
có nhà rất cao, thang máy, máy phát điện, phòng ngủ cho người lớn - trẻ em- cả cũi nữa nhớ, phòng tắm,bếp, phòng matxa thư giãn, ,phòng tập thể dục, bể bơi, dàn karaoke, phòng ăn cực rộng. Còn thiếu gì nữa ko nhể
Nắng nóng dư lày, em ko định về nhà! Cơ khổ, tối qua khi đi ngủ bụng bảo dạ sáng mai nhớ nhét cái sạc vào túi, máy sắp hết pin roài! Sáng nay quên, máy cứ báo pin yếu. Thế là lại nghiến răng về buổi trưa. Về ngồi lườm tờ báo chán xong ung dung đi làm, ra đường mới nhớ thôi rồi quên sạc rồi! Công toi! Mà ở nhà thì điện thoại chả báo, đến văn phòng đặt mông xuống ghế thì lại báo! Hết chuyện!
Em ơi sao lâu quá mới thấy em vào nhà vậy! Chúc mừng sinh nhật em nhé! Mong em luôn được vui, hạnh phúc, thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống!(u)
sua IMG]http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010061516524mjk4zdazmg75750.jpeg[/IMG]
Sư cụ ơi. Thiếu bar nữa nhé. Thiếu chỗ để uống cà phê nên sư cụ và sư ông toàn phải hẹn hò ở ngoài. Nên nhà mới sư cụ phải bổ sung ngay để các đẹ tử cũng được tham gia. Chứ tình hình sư cụ và sư ông hay ăn mảnh quá Tự của chúng ta tầng 2 sẽ chuyên thành khu resort Thích đủ thứ