Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi diengiadungtmq, 16/6/2014.

  1. diengiadungtmq

    diengiadungtmq Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/7/2010
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Cảm ơn các mẹ đã quan tâm chia se, nói thật bà có sang thì cũng ở chơi có vài phút thôi chứ cũng chẳng lâu la gì mà sợ va chạm, nhưng cú cái là trước thì xỏ xiên suốt ngày, đến lúc có cháu thì hỏi thăm xã giao bình thường cũng không, chứ mong này mong nọ gì đâu.
     
    Đang tải...


  2. mecusang

    mecusang CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG 5 CHỮ TIỀN

    Tham gia:
    29/7/2012
    Bài viết:
    1,504
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Các bà mong cháu cho vui cửa vui nhà
    Nó bé tí bé teo nên chưa vui cửa vui nhà, chưa được mọi người ẵm bế, quan tâm nhiều
    Hơn 1 năm nữa sẽ khác hẳn đấy mẹ nó ạ
     
  3. ishop Germany

    ishop Germany

    Tham gia:
    1/2/2013
    Bài viết:
    13,765
    Đã được thích:
    3,199
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Có phúc lắm mới có mẹ chồng tốt bạn ạ. Cố lên vậy, giờ ta sống cho gia đình nhỏ của ta thôi.
     
  4. vuluongduyen

    vuluongduyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/2/2012
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    mừng quá, bmc em rất tốt, thương con chăm cháu lắm!
     
  5. quanghn90

    quanghn90 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/8/2013
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Hình chuyện mẹ chồng nàng dâu là một vấn đề muôn thuở nhỉ. Trên làm cha mẹ mình chỉ thấy các topic nói xấu mẹ chồng chứ chưa từng có topic nào nói tốt về mẹ chồng nhỉ .
    Mình thấy có câu này rất hay muốn chia sẻ với mẹ nó :"Nếu không có được cái bạn yêu - hãy học cách yêu cái bạn đang có!"
    Đừng nghĩ đến mấy cái chuyện chỉ tổ làm bạn bực mình mà nói thật ra nó cũng chẳng giúp gì trong việc cải thiện mối quan hệ giữa bạn và mẹ chồng(thậm chí làm cho nó xấu đi). Vậy tại sao bạn không quan tâm đến những cái thiết thực hơn cho bạn và chồng bạn :D
    Chúc bạn luôn vui tươi và yêu đời :D
     
  6. methongoc.vn

    methongoc.vn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2013
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Bạn ơi, mới đầu tớ cũng rất chi là vui vì nghĩ có mc tốt, biết ăn ở, Bà lúc nào cũng ngọt ngào, tao coi con dâu cũng như con gái, hay gọi điện hỏi thăm........ Nhưng ở 1 thời gian thì chẳng được như mình nghĩ đâu ạ. Mẹ tốt giả tạo để mẹ quản tiền của 2 vc.
     
  7. MECUGAU20111402

    MECUGAU20111402 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    2,071
    Đã được thích:
    182
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    thôi ngừoi dưng khác máu tanh lòng + với các bà thời xưa mà chấp làm gì cứ cố mà sống độc lập chẳng nhờ vả sống bình thường thui, hết kiếp này của chúng ta thôi là thời của các bà mẹ chồng thời xưa đã hết,hai mấy năm nữa chúng ta sẽ là mẹ chồng hiện đại nè :))
     
  8. meoc90

    meoc90 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2014
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    MC chị còn chưa bằng mc e đâu, em cưới về thì có bầu luôn nhưng đc 8t thì k giữ đc. 2 VC kiêng vài tháng rùi mới dám thả lại, nhưng trong thời gian đó bà bảo cần gì phải kiêng, 1 tháng là có lại đc rồi. Không những thế bà còn hỏi em: " 2 đứa m trước đây yêu nhau đi phá thai nhiều rồi nên bây giờ mới vậy phải không?" đùa chứ, lúc ý e uất nghẹn, yêu nhau 3 năm nhưng bọn e rất biết giữ gín, vậy mà bà ý hỏi như vậy được. Lại còn liên tục bắt em đi cắt thuốc bắc uống, hỏi hết chỗ này đến chỗ khác, 1 tháng ko có lại bắt chuyển cơ. Giờ em có bầu rồi nhưng e cũng chẳng về quê, với lý do hạn chế đi lại.
     
  9. Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Cuộc sống mà bạn, không ưa dưa ra ròi, khi yêu thì yêu cả cái xấu, còn đã ghét rồi thì đẹp mấy cũng thành xấu hết. Nghe chừng cuộc chiến mẹ chồng - nàng dâu vẫn là chuyện tốn nhiều giấy mực nhất. hihi
     
  10. pnh11082005

    pnh11082005 0988.44.00.51

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    4,719
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Nếu không hợp với con dâu thì cũng nên quan tâm tới các cháu của mình chứ nhỉ! Ông bà nội gì mà lại như thế!
     
  11. bé yến nhi

    bé yến nhi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2013
    Bài viết:
    3,100
    Đã được thích:
    480
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    hic mn cùng phần khác em,từ ngày có bầu giờ sắp sình mới ra dc mấy hôm nay chưa chăm ngày nào đã kêu ốm rùi,nhưng chẳng hiều sao từ ngày làm dâu tới nay 8 năm rồi nhưng chua có ngày nào là sống gần gũi nhiều lúc vì chồng mà cố gắng làm dâu cho cw đỡ buồn chứ ko thể gần nhàu dc một ngày vì cái tính của bà sống kiểu mê tín thì ko ra me tín cứ theo ý bà mệt lắm ko theo ý bà thì lại bảo mày chỉ dc cái là cãi là giỏi bà mà ko hài lòng chửi con dâu thì có mà cả làng nghe thấy ấy chứ sợ lắm!như hôm nay cũng thế có gì đâu,vì bà mang ở quê ra 10 quả trứng vịt bảo là để dành hôm nào sinh xong ăn cho đỡ đau cai gì ý mình cũng quên mất,thế là mình mới bảo là ở đây thiếu gì mà mẹ cứ lo ko có độc thế mà bà gằn lên phát sợ luôn,may ông cw mình bào mình sinh mổ chứ có sinh thường đâu mà ăn trứng lúc ấy bà mới thôi gằn đấy mình rất sợ tiếng nói của mẹ cw mình ám ảnh lắm
     
  12. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,639
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Qua o que mang len du it du nhieu mẹ nó cũng nên cảm kích va biet ơn chứ nói ở đây thiếu gi thi ba gian la dung rôi, cua 1 cong cong 1 nén ma.
     
  13. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,431
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Em thì thực tế sao, sống vậy, chứ nghĩ với nghi nhiều khi lại vỡ mộng.
     
  14. bé yến nhi

    bé yến nhi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2013
    Bài viết:
    3,100
    Đã được thích:
    480
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    uh mn nghĩ vậy cũng đúng tất nhiên mình cũng nghĩ thế nhưng bà lại bảo để dành thì biết đến lúc nào sinh mà để có mà hỏng hết
     
  15. xjtrumxjpo

    xjtrumxjpo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/2/2014
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Lại chuyện mẹ chồng, người dưng mà c, chả bao giờ thương nhau được, có thương cũng chỉ là mấy bà mẹ chồng khéo, sống giả tạo thôi
     
  16. abcdeg

    abcdeg Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/6/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    bn ơi thử nghĩ theo khía cạnh tích cực đi bn. con dâu khác máu tanh lồng mà. nhưnh dù gì họ vẫn là mẹ. là ng sinh ra chông mình đấy. tớ cũng ở hoàn cảnh như bn. co khi còn hơn ấy. tớ sinh dc 2be gáichua co be trai. me tớ còn nói voi c to ngay trc mat to la. tao bảo rồi mày với nó ko hợp tuổi nên ko có con trai đâu. mày xem thế nào tao lấy cho vợ khác. tim tớ như vỡ ra ấy chứ nhưng cũng chỉ dám bấu áo chồng thôi. a ay bảo mẹ thôi đi đấy là việc củacon. me tớ đay nghiên nói. con ơi bố mẹ thì chỉ co 1 thôi. chứ vợ thì mẹ lấy đâu chẳngdc vài 3 đứa cho mày. tim tớ như có ai thắt lại ấy chứ.đến khi tớ co bâu nhung do tớ bị cạn ối nên phải nằm viện điều trị 5 thang nằm viện mà ko 1 loi hoi tham cung ko 1 cu dt. to. i sinh non cung ko gi het. to sinh dc 20 ba mới len hoi tham chau noi. nhin tháy bà mà ....
     
  17. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,741
    Đã được thích:
    1,213
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    hi, cthe tớ nói thế này sẽ bị các mẹ ném đá nhưng tớ quan niệm con mình đẻ ra thì mình có tn chăm sóc và nuôi nấng, chả trông chờ vào sự gd của mc hay bất kì ai. các bà già rồi, ngay như mc tớ đây khi tớ sinh chủ yếu vẫn là mẹ đẻ cs là chính, chứ mc thức đêm 1 hôm là hôm sau ốm liền. bà phụ trông cháu đc tí nào hay tí đấy ko thì mình vẫn phải cố cắn răng mà tự cs lấy bản than. hồi tớ kế hoach 1,5n chưa sinh e bé ông bà cũng xót ruột nhưng mình kệ, đấy là tâm lí chung mà. chủ top đừng bận tâm nhiều quá, ko thể đòi hỏi mc như mẹ đẻ mình đc.
     
  18. ngophuongan

    ngophuongan ĐỒ SƠ SINH CHỈ TỪ 3K

    Tham gia:
    6/1/2013
    Bài viết:
    15,722
    Đã được thích:
    2,089
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    chia sẻ với bạn nhé
    chuc hai me con manh khỏe.....
     
  19. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,639
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    Em nghĩ là tùy ng, mc nhà em thuộc tuýp ng hiện đại, kinh tế ko thiếu gì nhưng sáng dậy vẫn tự tay nấu cho con dâu bát phở, bát bún. quan ao con dau thay ra ba tự tay giặt, trogn khi đấy nha có GV nhưng ba van lam cho minh những việc đấy, em nghĩ đấy ko phải la giả tạo.
    nghe tin em om phát ba tưc tốc sang ngay.
     
  20. bé yến nhi

    bé yến nhi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2013
    Bài viết:
    3,100
    Đã được thích:
    480
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Muốn nghĩ tốt về mẹ chồng cũng không xong ...

    mn hạnh phúc quá con gì,mình sắp sinh ở nhà bà mới ra có 2 hôm đã mắng mấy mẹ con ở nhà ăn tàn phá hại mình cũng rất buồn mn ậcr đêm qua khóc suốt
     

Chia sẻ trang này