Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Cố gắng lên bạn, mình cũng ở hoàn cảnh y như bạn đấy, rất là trùng hợp, may có mẹ đẻ mình giúp đỡ nên cũng vượt qua được khó khăn, giờ mình cũng mò lên các trang thanh lý hàng tồn đi để lấy lại vốn làm vào việc khác. Mình cứ sống tốt, vì con mà cố gắng rồi trời sẽ chẳng bao giờ phụ người tốt đâu bạn ah. Nếu ko thì cũng coi như tích phúc cho con và để nếu có kiếp sau mình sẽ có cuộc sống tốt hơn. Cố lên mẹ nó nhé!
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! cố gắng lên chị nhé, thất bại sẽ cho mình những kinh nghiệm , ko phải ai lần đầu kinh doanh là thành công ngay , chịu khó kiên nhẫn c nhé
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Nghe hoàn cảnh nhỉ? Nhưgn đúng là đi du học về mất bao tiền của mà không làm ra tiền...................
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Cuộc sống mà chả ai cướp đi hết của ai cái gì. Cả hai chugns ta cùng cố gắng. Single mom không phải cái tội để ko có đường sống và làm lại gái nhỉ
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Toàn về nhà ăn bám bố mẹ thôi, bỏ ra một đống tiền mà ko biết bao giờ cả đời mình mới trả lại được cho các cụ
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! ơ thì mình chỉ mình bất tài mà, kiểu người ngoài nói đấy nó học thạc sĩ về đấy mà chả làm đc cái gì nên hồn ý
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! TÌnh trang khó khăn chung mà em. Bi giờ cứ có phải đi học thạc sĩ nước ngoài về là kiếm ra việc đâu ^^
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! vâng nhưng mà người ta cứ thích réo cái mác du học lên c ạ
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! mình ko comment về vụ bán hàng online nữa vì nhiều mẹ chia sẻ rồi. Nhưng mà về chuyên môn ngân hàng của bạn thì mình nghĩ bạn thử xin đổi sang mấy ngân hàng nước ngoài xem sao: Standard Chartered, HSBC, ANZ... Những ngân hàng này rất chuộng dân du học như bạn - họ lại sử dụng tiếng Anh liên tục bạn ko sợ bị mai một. Còn ngân hàng trong nước giờ sức khỏe không tốt đâu bạn, đa phần nhân viên các ngân hàng TMCP đều cầm hơi nên khó bứt phá lắm.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Thằng bạn em cũng tốn công 1 đống tiền đi du học Pháp về cuối cùng thì mức lương cũng thấp hơn mấy đứa nó ở nhà trau dồi kinh nghiệm! Đôi khi có số có má rùi! Em thì cũng từ bé chả bjo phải nghĩ hoặc vất vả vì tiền thế mà lấy chồng xong suốt ngày stress vì tiền tiền. Cố gắng lên chị ạ!
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! cố lên mn nhé, qua bĩ cực sẽ đến ngày thái lai. chúc mẹ nó sớm vượt qua thời kỳ này, buôn may bán đắt nhé
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! ờ, nghĩ mà tiếc tiền cho bố mẹ. Học hành thì nào đến nỗi nào đâu, giờ đi làm trái ngành trái nghề, he he. Thôi cố gắng không bố mẹ lại buồn, hic hic. Mới đầu nghĩ là mình chậm sau nhưng sẽ tiến nhanh hơn nhưng có vẻ không phải như thế, he he
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Haizz nghiệm từ mình ra thì sau này mình sẽ ko bắt con học nhiều nữa. Tốn tiền bạc mà cuối cùng cũng ko bằng bạn bằng bè
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! học cũng lo mà k học cũng lo ạ. e cũng bằng đại học loại khá đây ạ. học viện tài chính mà giờ tìm mãi cũng k đc việc gì mà làm
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Âsy đừng, cho con học đến khi nào không thể thì thôi gái ạ. Background tốt thì cơ hội cũng tốt, he he.
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Gái ơi thời buổi khó khăn mà gái, từ từ rồi sẽ ok
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! em cũng 1 con thạc sỹ đây ah, đi làm lương ko đủ ăn, phải buôn bán thếm, mà suốt ngày bị rèm pha, chỉ muốn bỏ việc
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! chán nhờ gái nhờ. Mình ở công ty bị lôi đi làm MC mà còn bị áp lực là m du học về mà nói tiếng anh ko ra gì thì chết,haiz
Ðề: Tâm sự của một con thạc sĩ du học về đi bán quần áo giày dép!! Hehe, có khi dồn tiền cho bố nó lên vị trí tốt rồi sau này con mình đc nhờ í mn ah. Mình học hành vào loại khá giỏi trong lớp, thế mà cuối cùng ko bằng mấy đứa học dốt nhưng có cơ to. Nhiều lúc ngẫm nghĩ thấy có lỗi với bố mẹ mình quá