Ðề: Em hoang mang quá! Vợ mình cũng đang 8 tuần và lo lắng mấy vụ siêu âm này lắm. Chiều nay lại đi khám
Ðề: Em hoang mang quá! Nếu con phát triển bình thường thì ko phải lo lắng đâu.Đây con mình có chút vấn đề nên mình mới lo lắng .
Ðề: Em hoang mang quá! bình tình theo dõi thêm mẹ nó ạ. đừng suy nghĩ nhiều quá. tránh suy nghĩ tiêu cực tủi thân, ảnh hưởng đến baby sau này í.bà nhà e bảo mẹ mà hay khóc, nhăn nhó sau này baby cũng thế í.lạc quan lên mẹ nó ạ
Ðề: Em hoang mang quá! Cái tâm lý là quan trọng lắm trong khi thụ thai và mang thai mấy tuần đầu bạn ạ. Vì vậy hãy thả lỏng và nghĩ tới những điều tích cực, đừng quá lo lắng.
Ðề: Em hoang mang quá! Thực sự thời gian gần đây mình bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng.Nên mình mới lo bị ảnh hưởng đến con.Hôm nay đi siêu âm về bs nói vậy lại càng làm mình cảm thấy lo lắng bất an.
Ðề: Em hoang mang quá! Uh!mình sẽ cố gắng .Hy vọng sang tuần đi siêu âm lại bs sẽ thông báo tin mừng.
Ðề: Em hoang mang quá! chắc do tâm lý bị ảnh hưởng đó ạ, bình thường 7 tuần là có tim thai rồi...e mang thai gần 4 tháng mà thấy dạo này bụng ko to ra lại bé đi cũng đang lo lắm, dự là cuối tuần đi siêu âm xem sao...
Ðề: Em hoang mang quá! Nếu có túi thai và phôi thai thì mn an tâm đi, mình tưởng các các bsi cho mình thuốc uống hỗ trợ nội tiết tố nhỉ
Ðề: Em hoang mang quá! bs lại ko cho mình uống thuốc gì cả .Chỉ bảo 1 tuần sau đến siêu âm lại thôi.Hay tại mình chưa đi khám ở đúng chuyên gia nhỉ?
Ðề: Em hoang mang quá! Nếu chu kì của mn dài thì hoàn toàn bình thường mn ah. Mình chu kì tầm 35-40 ngày, chậm kinh 7 ngày mới lên 2 vạch, đi sa Bs bảo chỉ tương đương với 2-3w thôi. Sau lần sa đầu tiên 4w bé nhà mình cũng mới có tim thai đấy, nếu tính theo chu kì kinh thì lúc đó phải được 8-9w đấy. Đợt đấy mình cũng lo lắng lắm, nhưng trường hợp như mình là do trứng rụng muộn. Mn cứ bình tĩnh tuần sau đi sa lại nhé! Như trường hợp của mình BS cho đặt thuốc nội tiết từ lúc biết có thai đấy. MN hỏi BS xem có cần dùng thuốc gì không? An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc / Dầu xoa bóp antiphlamine hàn quốc
Ðề: Em hoang mang quá! Mình hỏi nhưng bs bảo đúng ngày này tuần sau đi siêu âm lại.Còn ko cho thuốc gì nữa cả.Thế thuốc nội tiết là thuốc gì vậy bạn?
Ðề: Em hoang mang quá! Mình sa tuần thứ 4 thì túi ối của mình bị méo, không tốt. Bs kê thuốc vageston - thuốc tăng nội tiết tối đặt 2 viên, đặt đến tuần thứ 12 cơ. Thuốc này mình thấy BS cũng chỉ định cho nhiều người đặt. An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc / Dầu xoa bóp antiphlamine hàn quốc
Ðề: Em hoang mang quá! Vậy mà mình ko thấy bs kê thuốc gì cho mình cả.mình có phải đi hỏi lại bs ko nhỉ?
Ðề: Em hoang mang quá! bây giwof chỉ có cố gắng ổn định tinh thần đợi bs khám xem sao mn cố gắng lên nhé
Ðề: Em hoang mang quá! Mình nghĩ mn cứ nên hỏi bs xem tình hình của mình như thế nào. Như hồi đó mình cũng lo lắng lắm, bs cho thuốc đặt nhưng hỏi bs xem có phải tiêm không. BS bảo không nghiêm trọng đến mức phải tiêm. Đứa cháu mình tiêm thì có bé có tim thai sớm lắm, ko biết có phải thế không? mà 6 w đã có tim thai rồi, mình đến qua 7w theo sa nhé, còn theo chu kì chắc 8-9 w gì đó. Mn giờ cũng hạn chế vận động thôi nhé! Đợt đó mình phải nằm im trên giường 1w chỉ đi vs là đi lại thôi nhé! An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc / Dầu xoa bóp antiphlamine hàn quốc