Đây đây, mới mò cái PM, kệ chứ, cứ lên kế hoạch ọp! Cầu chúa mai cơ quan mất điện! Sáng nay em thấy có kế hoạch mất điện từ 12h-16h30'
Ko xa lắm chị ạ! Em phi cũng nhanh mà! Em đi ko sợ ai đâm, chỉ sợ đâm phải ai thui! Để em hẹn nhé? Chị hẹn chưa?
Á à, chỉ biết thân mình vui chơi giải trí! Mất điện để trẻ con nó chết nóng à?? hề hề, mai cứ mất điện đi, nhà bác rời thành phố mấy ngày cơ!
Cảm ơn gái, vui giề đâu, đang cảm cúm đây này, mà vưỡn phải đi, vì 2 thằng cu suốt ngày hỏi khi nào đi biển!