Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Cảm ơn chị hihi .em sẽ nghe theo những j chị nói ạ. mà phải đi chợ 1 lần ăn vài ngày thôi hihi ( có điều để nhờ tu lạnh nhà bm e cũng hơi bất tiện.)
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! hôm nay trời mát quá, chúc các mẹ và bé tháng 9 tuần mới nhiều niềm vui
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! em vừa ghé qua fanpage nhà mình mà vắng vẻ quá.mát trời các mẹ vào 888 cho vui đi ạ
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! e vaò bên ay suốt,mà it mẹ vào 888888 qúa đi.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Sao lại xuống nước thế hả bạn? Như mình có khi cho ax đi luôn đi. Khỏi về nữa. Để sinh đứa nữa như thế này lão chồng còn làm quá đáng hơn ý chứ.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh. Vc e cũng ở với bố mẹ vợ, nhưng chính ax lại hay là người gắn kết mọi ng trong nhà nhất. Dù đi làm về có chuyện j thì vẫn vui vẻ, chỉ đến lúc có hai đứa thì mới tỉ tê a k thích thế này thế kia. Ax em sn 87, cũng là út, đc chiều nhất nhà đấy. Nhưng nói ra để giãi bày tý. Em ức thay cho mn. Em biết tình cảnh này khó khăn nhưng mn cố gắng vượt qua nhé. Không chiều đc ax như thế đâu mn ah. Càng chiều càng quen. Mn đã nói chuyện với ck chưa, kiểu dạo này em mệt thế này thế kia, anh giúp e đc abc thì may quá, giờ chỉ trông vào anh vì gđ em thế này. Giờ chỉ có a là chỗ dựa cho mcon e thôi. K biết ox mn thế nào. Chứ xã e thích nịnh lắm. Nên đừng bắt ép ông ý làm, mà nhờ vả nịnh nọt mới nghe.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Nếu bạn chịu khó chịu khổ bước đầu, thì 2 vợ chồng tách ra ở riêng đi, tinh thần thoải mái hơn. Mà nói gì thì nói, giai đoạn bầu bí này cố gắng suy nghĩ ít thôi, vui vẻ lên cho mẹ khỏe con khỏe bạn nhé. Với lại cũng đừng chiều chồng quá, thương thân mình đi, bọn mình phụ nữ chửa đẻ đủ thứ mệt trên đời rồi, ko còn sức mà dỗ với dành ai đâu. Cố lên bạn nhé
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! ôi thế mà mn cũng chịu được à? như tớ thì còn lâu nhé! tớ cũng chẳng chịu được cái cảnh khinh người, sống không tình cảm thế đâu. đi ra ngoài ở vất vả một tý nhưng thoải mái tinh thần, con cũng đỡ tủi.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! page nhà mình vắng vẻ lắm. Mình vào suốt mà có thấy mẹ nào tâm sự gì đâu. Thôi để mình tìm mấy chủ đề hay hay up lên cho các mẹ đọc rùi cmt vậy. hi
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mình cũng đang bước sang tuần 29, trong ngày cũng thấy một, hai lần bé chồi lên, mình sờ như kiểu đầu gối chân của bé ấy, hì ko bít phải ko? Đọc tìm hiểu thì thấy từ tuần 28 có những cơn co nhẹ để mẹ bắt đầu làm quen dần với các cơn co khi chuyển dạ mn ạ và đây là hiện tượng bình thường. Thế mn đi khám bs bảo sao?
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Chia sẻ với mn! Đúng là chồng bạn đang sống trong gd tình cảm, mọi người quan tâm đến nhau mà bây h sống trong gd bạn như vậy thì thấy hụt hẫng và suy nghĩ thật. Vì như vậy họ hay so sánh trong đầu nhà mình nhà vợ lắm. Bạn chịu khó an ủi, tâm sự động viên chồng nhé.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Ko sao đâu e, chịu khó nhỏ nước mũi sinh lý để làm sạch mũi và xúc miệng nước muối thường xuyên để ko bị đau họng (do nước mũi chảy xuống cổ họng). Xử lý cho sạch mũi để không bị nặng hơn nhé. Chúc 2 mẹ con luôn khỏe mạnh.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Cả nhà ghé page nhà ta cho đông vui nhé. Cũng đc khoang 15 mẹ rồi ạ. tên page là : Hội các mẹ dự sinh tháng 9 năm 2014. Link đây các mẹ nhé :https://www.facebook.com/pages/Hội-các-mẹ-dự-sinh-tháng-9-năm-2014/277971539041555 Các mẹ vào cho nhà ta thêm rộn rã nhé
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mẹ Diệu Anh ơi, mình thấy page này bạn bè mình đều xem được hết, cũng cmt vào được nữa, nên mn xem cái quyền riêng tư của page xem nào. Public quá ngại lắm lắm.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! đúng rồi mn ạ ,hình như phải lập nhóm kín ay
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! bạn dùng chức năng chỉ có những ng trong nhóm mới xem đc đó
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! mình thì vẫn thích buôn trên lamchame hơn, nên xin phép các mẹ không join FB nhé
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! mình cũng mới sinh em bé tuổi ngựa được tròn 1 tháng rồi.. kháu khỉnh dễ thương luôn
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Đợt trước tớ cũng bị, nhưng tớ tích cực ăn tỏi sống, với nhỏ mũi bằng nc tỏi, bạn giã tỏi 1 nhánh thôi, pha với nước sôi nguội, đêm nhỏ 2 lần, sáng với trưa 1 lần, tớ làm thế 2 ngày là ko bị nữa, chỉ còn hơi mệt tí thoai.Nhưng để chắc chắn thì 12 tuần đi siêu âm lạim, hỏi lại bác sĩ xem
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Chúc mừng mn nhé. Có kn gì thì share với các mẹ ở đây đi bạn. Bạn sinh viện nào thế?