Ảnh đi Nha Trang của Nghé đây đi tháp bà ponaga Đây là ảnh ở bể bơi KS Cắn bóng nữa, nghịch chưa này! Ra biển, chỉ dám chơi trên bờ thui, hic Mượn đồ chơi chị Chíp, hí hí, thế mới thích! Rủ mẹ chơi cùng nào Vui quá mẹ ơi Chị Chíp ra đòi đồ, hic hic bố Chíp ra giải quyết tranh chấp ngồi cáp treo ra VP đây! Ở Vinpearl này Bắt con này về chiên ròn đi mẹ, mà thôi bé quá! Đi chợ Đầm mua quà cho các bạn
Oa, chị Nhím là người đầu tiên hóng ảnh Nghé, hik, ghen tỵ quá! Sao mà Nghé sung sướng thế!!! Đi chơi vui ơi là vui, k biết khi nào chị Nhím mới đc đi hóng nè...
Chị bảo mẹ chị cho đi đi, còn lâu mới hết hè mà. Em thì có mỗi vụ này thôi là hết. Giờ chắc chỉ di bể bơi là cùng hi hi
Cái ảnh đầu cứ tưởng có em ma nơ canh đứng cạnh Nghé chứ :shock: Nghé thích nhé, ở NT hưởng gió nắng, ở HN nó cắt điện như ngồi trong chảo gang í...sao em ko ở trong đấy cho qua đợt này đi... Thế cả nhà đi có trắng thêm đc tí nào ko? ĐI chợ mua quà mà chả thấy quà đâu cả.. Yêu cầu mẹ mua cho con trai sịp bơi nhé, mặc đồ liền mất điểm quá
Cả gia đình NGhé đi du hí vui nhể. Nghé chắc khoái lắm bà M hả, có xún biển nhẩy sóng ko? sao chụp ít hình vậy up nữa lên đi xem cho đã mắt. Nhà nghé du hí mấy ngày, trong VP có đẹp hok - mẹ Tom cũng thích NT lắm.
Panda cũng đồng ý quan điểm của anh Tí, đề nghị mẹ cho anh Nghé mặc quần bơi đi nhé. Mặt anh Nghé đi chơi hay phụng phịu thế, thấy ghét chưa kìa.
Hí hí, cảm ưn anh Tý khen mẹ em, mẹ em sướng âm ỉ suốt. Sợ con zai lạnh bụng nên mẹ cho em mặc đồ liền anh ợ, sang năm sẽ rút kinh nghiệm cho ra dáng cái vụ quà cáp em đền liền
Panda ơi, tại anh ko thích xuống biển mà mẹ cứ nhúng xuống nước ý, giận mẹ ghê cơ. Làm anh bị sóng đánh uống cả ngụm nước luôn ý
Bổ sung thêm: Quà NT mẹ Nghé kết nhất dừa ở VP, vừa ngon ngọt, vỏ mỏng, đầy ắp nước, giá phải chăng, ngon hơn trong đất liền nhiều.
Anh Nghé đi NT thích thế. Quà NT ngon nhỉ. Cho em lấy về mỗi thứ một ít nhá. Món nào cũng mún ăn hehee