Đang định hỏi thăm món lem nhà nàng đay, trông BigK chụp hấp dẫn quá cơ, để hôm nào về, bác làm thử tý nhé. Nhà bác đi Sầm Sơn, mà đi bằng tàu nhé, 2 cu chưa được đi tàu bao giờ.
Ghét cái mặt! cứ thấy mặt mình là nó bắt rửa bát, yên tâm đi, chị rửa hết bát rùi! 10h05' trưa mai tàu chạy, hí hí, cũng phải 10 năm nay chị chưa đi tàu!
Thì khi nào về đã chứ, mà nàng lấy rồi tôi lại đến nhà nàng vác về chắc! hí hí, khi nào chị về, lại đến chim sáo tý nhé, xem có món gì ngon lành hông, ở đấy trông cũng ok đấy nhỉ???
Thì có 8 người lớn với 2 cu thôi, thấy bẩu xe 12 chỗ bây giờ tã lắm, mà thuê xe 16 chỗ thì phí, thôi đi tàu, đến bến có xe buýt ra SS , chị nhờ bạn chị trong đó đặt phòng rùi.
Vô tư đê bác! cả 2 đê cho máu!Chúc bác và gia đình đi tăm biển vui vẻ nhớ! Nhưng nhớ đừng đánh rơi "phụ tùng" gì ở biển đới
Có gần biển hem? Đi tầm này chắc đông hả! 2 nhóc chưa ngủ à mà chị thức khuya thế? Chuẩn bị xong hết đồ chưa?
sao mừ thía cảm ơn cái con người lày thía không biết được Đã nhận roài!Chị đi nụ đơi! Chúc mọi người nụ ngon!
Chuẩn bị hết rồi, như thường lệ, thằng anh đã ngủ còn thằng em đang thức! Thôi. cảm ơn 2 chị em, chị đi ngủ đây cho thằng cu con nó còn ngủ, bye nhé
Chào cả nhà, lâu lắm mới có time rảnh chút, vào chào mọi người 1 câu.. Sư cụ ơi con trai đã ổn chưa em? Sắp off nhà chùa chưa ấy nhỉ? Ko phải ăn oản chắc là được múa cột roài, keke
Hum nay, mềnh lại vào sớm quyét nhà để cho các sư tụng kinh roài giết sâu bọ cho nó máu! Nhưng nhớ oánh giề thì oánh dập đầu thôi nớ Chớ có sát sinh đới! hị hị