Kinh nghiệm: Kinh Nghiệm: Mamadoanh Tính Ngày Rụng Trứng & Sinh Con Theo Lịch Tàu - Tầng 3 Nhà Rr Ngựa

Thảo luận trong 'Chuẩn bị mang thai' bởi samhh, 29/6/2013.

  1. Lục Gia

    Lục Gia Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1,536
    Đã được thích:
    4,261
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    ô, vớ vẩn quá, em đọc mã số dán trên phiếu khám bảo nó tra kết quả trực tiếp cho em đi
     
    Đang tải...


  2. smile face

    smile face Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    336
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    Em đọc xong nó mới bảo em là hệ thống đang lỗi khi nào tra được em sẽ báo chị. Xong 1 lúc sau có người gọi điện bằng số máy bàn đến và bảo mai chị tra lại kết quả. Em chẳng hiểu tại sao nữa. Vì chính họ là người đưa lên mạng thì phải biết kqua của em chứ :((
     
    mamadoanh thích bài này.
  3. inbeo8x

    inbeo8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2012
    Bài viết:
    1,284
    Đã được thích:
    606
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N


    ui thấy bài post của mẹ nó, e vào xem ngay, thế mà vẫn chưa có, ác nhỉ, hồi hộp quá
     
    mamadoanhsmile face thích.
  4. Lục Gia

    Lục Gia Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1,536
    Đã được thích:
    4,261
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    Em gọi lại bảo là mình là trường hợp khẩn cấp, cần có kết quả cho bác sĩ ngay. Bạn gọi điện trực tiếp xuống phòng lab lấy kết quả và đọc giúp mình, rồi hỏi xin họ tên của nó nhé. Nó không đồng ý thì em bảo cho xin số ban giám đốc để mình gửi đề nghị. Mà sao em làm muộn thế? chị lo là nó làm mất/ hỏng mẫu của em mất, vì thường chị gọi tới bao giờ nó cũng bảo chị chờ em kiểm tra lại với phòng lab
     
  5. mẹ bé Chí Hiển

    mẹ bé Chí Hiển Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    312
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    Hồi hộp vào ngóng kết quả với em. Lại mai háo hức vào mong kết quả của em vậy :)
     
    mamadoanhsmile face thích.
  6. smile face

    smile face Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    336
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    Họ đến lấy mẫu máu cho em lúc 9h15 mà chị, dặn em là tầm 2 rưỡi 3h là có kết quả.
    Em vừa gọi điện lại tiếp thì bên trực tổng đài bảo lỗi hệ thống mạng nên không chuyển kết quả lên được. và bảo em khi nào tra cứu được sẽ báo em, chán quá chị ạ
     
    mamadoanh thích bài này.
  7. smile face

    smile face Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    336
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    Có các chị đồng hành cùng chờ đợi kết quả với em, em cảm thấy cảm động lắm, hihi
     
  8. Lục Gia

    Lục Gia Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1,536
    Đã được thích:
    4,261
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    hic hic chị dặn em rồi, là bảo nó lấy mẫu sớm để tầm 11h mình cần có kết quả cho bác sĩ, vậy mà em lại không bảo nó hay sao mà nó giam kết quả của em tới 2 - 3h chiều vậy. Tức là 9h15 nó lấy mẫu cho em, xong đi vòng vèo các nơi khác và tầm trưa nó mới mang mẫu về lab để làm nên 2-3h chiều mới có. Giờ thì đành chịu thôi, mà lạ thật sao nó cứ phải đợi hệ thống báo lên mà không đi check trực tiếp cho em nhỉ. Em gọi lại hỏi nó là giờ tôi đến trực tiếp viện tôi lấy kết quả có được không xem nó bảo sao nhé, nếu vẫn bảo không lấy được thì hết cách rồi
     
    Sửa lần cuối: 24/6/2014
  9. smile face

    smile face Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    336
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    Mọi người ơi, em phải gọi điện đến đường dây nóng của Medlatec để họ xem kết quả cho em tại phòng xét nghiệm thì kết quả Beta hCG là 139,2 (hôm 22/6 là 41,87) nghĩa là tăng gấp 3,3 lần sau 48h. Không biết kết quả này có sao không ạ?
     
  10. Lục Gia

    Lục Gia Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1,536
    Đã được thích:
    4,261
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    Quá tốt rồi em ạ, em bé phát triển rất tốt đấy. Nếu yên tâm hơn thì em làm lại tiếp sau 48h nữa nhé.
     
    mamadoanhsmile face thích.
  11. smile face

    smile face Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    336
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    Thế ạ, em cảm ơn chị Lục Gia rất nhiều, chị đã bên em, động viên em trong giờ phút em hồi hộp nhất, huhu, em vui phát khóc ý ạ!!!!!!!!
     
    mamadoanhquynhgiangnh thích.
  12. Lục Gia

    Lục Gia Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1,536
    Đã được thích:
    4,261
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    ừ, khóc đi he he.
    "Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong, cảm ơn con đã đến bên mẹ"
     
  13. inbeo8x

    inbeo8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2012
    Bài viết:
    1,284
    Đã được thích:
    606
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    chúc mừng mẹ nó nhé, ko sai đc nữa rồi, vui quá, vui quá =D>=D>=D>=D>=D>=D>
     
    mamadoanhsmile face thích.
  14. mẹ bé Chí Hiển

    mẹ bé Chí Hiển Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    312
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    Ui chúc mừng chúc mừng em nhé :wave:Cuoi:Cuoi
     
    mamadoanhsmile face thích.
  15. dieutranganh

    dieutranganh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/7/2013
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    712
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    Chị đi làm về là phải vào nhà để ngóng kết quả của em ngay. Kết quả quá tốt rồi em à, chúc mừng em nhé.
     
    mamadoanhsmile face thích.
  16. quynhgiangnh

    quynhgiangnh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    351
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    Mình có thể hiểu được cảm giác này của mn. Mừng quá!!! Con đã về với mn thật rồi!!! Chúc mừng mn một lần nữa
     
    mamadoanhsmile face thích.
  17. smile face

    smile face Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    336
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    Trong giờ phút hạnh phúc này cháu không biết nói gì hơn là cảm ơn cô mama và cả nhà mình. Cháu thấy hạnh phúc lắm.
    Cháu biết đến nhà mình từ lúc tham gia diễn đàn là tầm tháng 8 năm 2013. nhưng cháu nghĩ chắc chỉ phù hợp với mọi người kinh đều tính được ngày rụng trứng chứ cháu kinh nhảy lung tung beng làm sao tính được ngày (lúc ấy cháu vẫn đang kế hoạch). Sau khi không kế hoạch nữa và bắt đầu thả (ngày 24/4/2014) thì cháu bụng bảo dạ hay mình cứ vào xem thế nào nhỉ. Thế là cháu gặp cô mama, chị Kuhim và các chị trong nhà mình, cháu biết đến que thử rụng trứng nữa (lúc đó nghĩ: òa òa lại còn có cả cái que thử biết trứng rụng khi nào, hay thế!!!!). Lần đầu tiên tập tành thử que thấy thử que ngày 8/5 trước cả ngày cô chỉ thị cháu (ngày 20/5 - cháu còn đánh dấu trong quyển lịch mà nên cháu nhớ rõ lắm). Thấy xuất hiện 2 vạch luôn thế là gọi điện ngay cho chị KUHIM và thông báo cho cô trên diễn đàn. Cô bảo cháu đi soi trứng. Nhưng cháu nhớ lúc đó cô cũng nghĩ thấy cháu bảo kq thử que rụng trứng như thế cho cháu đi soi thử thôi chứ chắc trứng cũng chưa đạt được vì chu kỳ của cháu dài 53 ngày mà lúc đó mới là ngày thứ 16 của ck. Và đúng là kq như cô nghĩ thật, cháu đi soi trứng về thì niêm mạc có 5mm và trứng trội có 7 - 8mm. Sau đó đến ngày 18/5 cháu đi soi trứng tiếp thì kq nm có 6mm, trứng thì kt vẫn thế chả lớn tí nào. bsi dọa phải kích trứng, cháu sợ hết hồn vía. Về nhà chia sẻ lên đây thì cô và các mẹ đều an ủi và ngăn không cho cháu kích. Mọi người khuyên cháu uống sữa ong chúa, ăn bơ, ăn tràng lợn. Thế là cháu về làm theo mua SOC của chị KUHIM uống nhiệt tình, mua hẳn 0,5 kg tràng lợn về ăn dần, mua 2kg bơ nữa. hihi. Sau đó ngày 28/5 cháu đi soi trứng thì được nm 6mm, trứng được quả trội 14X10mm, cô chỉ thị cháu ngày 30/5 đi soi tiếp và kết quả nm 7mm, trứng 16x11mm cô dặn vc cháu ngày 31/5 oánh chén và 1/6 đi soi lại. 1/6 thì kết quả là nm có được 6,6, trứng trội 15,3x14mm, cô vẫn chỉ thị cháu tiếp tục xxx ngày 2/6. Sau đó cháu ko đi siêu âm trứng nữa và đợi đên qkđ đợt tới để nhờ cô tính tiếp vì nghĩ trứng bé thế chắc ko đậu đâu. Trong những ngày tiếp theo sau xxx ngày 2/6 thình thoảng hứng lên thì vc cháu lại oánh chén nhưng cũng chẳng hy vọng, dù thế vẫn kê gối ở mông sau mỗi lần, hihi. Trong thời gian này cháu mua thêm vitamin E và viên tổng hợp mama max về uống. Và ngày 12/6 cháu bị đau răng suốt cả 1 tuần, đi khám bác sĩ khoét răng cháu ra và cho đi chụp xquang răng và kết luận phải nhổ (nói đến đây lại lo không biết chup xquang răng có ảnh hưởng nhiều đến bé không). Bsi kê cho cháu thuốc kháng sinh về uống bảo khi nào ko đau nữa thì đi nhổ. Nhưng ko hiểu sao linh cảm mách bảo thế nào mà cháu kiên quyết chịu đau trong vòng 1 tuần mà không dùng đến viên thuốc nào (vì nghĩ biết đâu bé yêu về với mẹ trong thời gian này thì sao), hồi đấy cháu đau lắm, chồng cháu nhìn vợ đau mà cái mặt cũng tội tội, nhìn hắn lại thấy thương. Sau 1 tuần thì hết đau và ngày 21/6 và 22/6 cháu thử que thấy 2v nên đi xét nghiệm beta hCG thì kq 41,87 mọi người bảo thế là có bầu rồi nhưng vẫn phải theo dõi thêm 48h sau xét nghiệm lại. 2 ngày đối với cháu quả là rất dài, trong 2 ngày này cháu ko tập trung được vào bất kể việc gì, lúc nào cũng lên mạng để tìm hiển search search rồi đọc đọc. Và may mắn đã mỉm cười với cháu khi mà hôm nay ngày 24/6 cháu xn thì beta hCG tăng lên 139,2 (gấp 3,3 lần hôm 22/6 không biết có sao không chị KUHIM ơi).................
    Ôi cháu dài dòng quá, chắc do vui quá ấy mà, cố vặn óc ra để nhớ lại những tình tiết diễn ra để kể với mọi người.
    Cháu xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô mama Doanh đã tận tình giúp đỡ cháu để cháu sớm đón được con yêu. Nhờ cô mà cháu tăng thêm niềm tin và hy vọng rất nhiều cô ạ (chứ trước đó trong toàn nghĩ kinh mình linh tinh thế này chắc lại khó có bé rồi, hì hì). Cháu cảm ơn cô rất nhiều đã động viên cháu những lúc cháu buồn buồn thất vọng :D
    Em cảm ơn chị KUHIM đã tư vấn cho em và nhờ chị mà em có SOC để uống ^^. Em cảm ơn chị cún gấu, chị dieutranganh đã chia sẽ cho em những kinh nghiệm để em thêm tự tin trên hành trình tìm con. Em cảm ơn chị huongduongxanh, chị ngoclinhowen, chị mẹ bé Chí Hiển, chị inbeo 8x.... và đặc biệt em cảm ơn chị Lục Gia dù mới biết chị trên diễn đàn nhưng chị rất tận tình hỏi thăm kết quả cùng em, chị đã ở bên em trong suốt thời gian em chờ đợi kết quả xét nghiệm.....
    Cháu/Em cảm ơn cả nhà nhiều lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    p/s: Em chúc những chị/em nào đang có bé thì 2 mẹ con thật khỏe mạnh và cán đích thành công, chúc chị/em nào đang trên hành trình tìm con thì sẽ sớm gặp được bé yêu của mình (theo mama thì ắt sẽ tìm được con, hihi)
     
  18. smile face

    smile face Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    336
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    hihi, em cảm ơn chị inbeo8x lần nữa, ủn mông cho chị nè :D
     
  19. smile face

    smile face Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    336
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    Vâng con về với em rồi mn ạ, mn cũng nhanh nhanh nha, có mama thì sớm rồi mn cũng đón được con yêu, ủn ủn ủn........
     
  20. smile face

    smile face Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    336
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Kinh nghiệm: MamaDoanh tính ngày rụng trứng & sinh con theo lịch tàu - Tầng 3 nhà RR N

    hihi, em cảm ơn chị dieutranganh lần nữa, buổi sáng nay vừa vào nhà mình em đọc được inbox của chị, đúng là chắc em được lây hên của chị, chị nhỉ :D
     
    mamadoanhdieutranganh thích.

Chia sẻ trang này