Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào VN mà, biết làm sao được. Chưa học xong lớp 3 cô đã dọa lớp 4 khủng khiếp hơn rất nhiều, 3 môn học thuộc lòng, ngày nào cũng phải thuộc... Con tớ càng ngày càng gầy gò, ăn thì ít học thì nhiều, chán lắm là chán.
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Tớ nhận thấy vấn đề là nhiều mẹ cứ bị dính tâm lý đám đông. Thấy người ta học cái gì thì mình cũng phải học cái đó, người ta đi cô thì mình cũng phải đi cô, v.v mà tự nhiên thành ra con mình và cả mình đều trở nên khốn khổ vì bị xoáy vào cái hệ thống giáo dục dở hơi. Đứa em gái tớ đây, có 1 con gái lớp 4 chịu sức ép đến khổ từ nó vì điểm kém cũng bị chửi, học sinh khá cũng bị chửi rồi đe dọa đủ kiểu. Chẳng hạn như cô giáo giao 1 đề toán dài và khó về nhà, nó cứ bắt ép con nó phải làm cho xong trong khi người lớn nhìn vào còn phải tính toán đủ kiểu mới ra. Tớ thì tớ nghĩ chả việc gì phải thế, sức con mình đến đâu thì mình phải hiểu, không nên ép con vào guồng thành tích của người lớn vì nó chẳng có lợi tí nào cho sự phát triển của con mà vô hình chung, con lại trở nên sợ học. Học là phải vui, phải vào tự nhiên thì mới có hiệu quả chứ. Quan niệm của tớ là, trong khi cả đám đông đi ào ào, mình ào theo họ thì khéo lại bị lạc, bị giẫm. Thà đi chậm lại, tụt lại một tí, có khi còn ngắm được khối thứ hay ho.
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào giờ thấy con trẻ áp lực đủ cả, học trước, học thêm, diểm cao, điểm thấp.............mình nghĩ con hs giỏi nhưng con học có vui ko, có giỏi thật ko hay chỉ là nhớ như vẹt, chữ thầy trả thầy, động vào tư duy thì chả biết gì cả. càng nghĩ càng thương con trẻ
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Bé nhà tớ học lớp 3, lớp chọn nên cả lớp đều học sinh giỏi. Các lớp thường khác thì cũng đạt tỉ lệ học sinh giỏi 90%
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Bây giờ học cấp 1, 2 bạn nào mà học sinh tiên tiến là của hiếm ý. Chết cái bệnh thành tích ảo. Tớ đi họp phụ huynh cho con học lớp 1 về mà buồn ko tả nổi
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Tớ đi họp phụ huynh mục đích chính là xem còn khoản gì chưa đóng thì đóng thôi chứ thành tích thì năm nào chả thế.
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào @@ Ôi, chả bù cho cháu e, điểm trên lớp rất thấp nhưng cực kỳ thông minh. E nghĩ cấp 1 k quan trọng việc điểm chác cho lắm
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Đọc bài của mẹ nó đúng là vừa buồn cười lại vừa thấy đau lòng. Thế này thì đúng là con được học sinh giỏi nhưng không vui thật mn nhỉ. Học hành thế này thì trí sáng tạo của các bé bị bóp chết đúng vào giai đoạn nó nên được khuyến khích phát triển. Hic hic
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Đọc ở đâu cũng thấy kêu ca thành tích của ngành giáo dục VN. Không biêt bao giờ mới biết trình độ thực của các con nhỉ?
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào 1 tháng nữa lại phải đi học rồi các mẹ nhỉ? Con mình ko cho đi học hè ở nhà cô. Ở nhà học tiếng Anh và Toán với ông ngoại, còn lại chơi điện tử và chạy nhảy phá làng phá xóm ngoài đường. Hic, nghĩ mà chán. Ko bắt nó học nhưng chơi cũng chẳng biết chơi gì.
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào hức,,.. bệnh thành tích đây,. nhìu khi trẻ ko pt đc tính sáng tạo,,,
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Đúng như mn nói, các con bây giờ đi học cũng khổ mà ở nhà cũng chẳng biết chơi gì, chơi đâu, chơi với ai!!!
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Buồn thật, không lẽ bây giờ ở đâu cũng thế sao? Ngày xưa mình đi học đâu có như thế...
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Học bạ con tớ mới đau lòng cơ. Đầu năm học con mình cao 1,50m, nặng 45kg và cuối năm đo là 1,52m, nặng 47kg. Vậy mà trong học bạ cô ghi đầu năm 1,37m/37kg và cuối năm 1,39m/39kg. Thấy buồn khủng khiếp.
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Con nhà tớ thì thấy ghi đầu năm 1,29cm, đầu học kỳ 2 1,38, cuối năm 1,35cm. Thắc mắc mãi sau cuối năm con thụt đi, thì bố nó chợt nhớ ra đầu học kỳ 2 là Tết, anh cu tự đi cắt tóc kiểu cái đầu mào gà, chắc đo cả cái chỏm tóc đó nên giữa năm cao hơn cuối năm những 3cm )
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Thế mới có câu chuyện của thằng ku em họ em : Con nhà nó học lớp 4, học thì cũng kém (vì bố mẹ hỏi bài chả bít gì) nhưng cuối năm thì vẫn lĩnh học sinh tiên tiến, cũng có giấy khen mang về. Bố nó đi họp phụ huynh thấy nạn thành tích quá và bố nó thử dọa cô giáo là cháu học kém gia đình xin cho cháu đúp, học lại cho nó tốt. Cô giáo lại sợ quá giải thích hết cái này đến cái khác, rằng nếu đúp thì cháu sẽ mặc cảm với bạn bè, cháu sẽ bị bạn bè xa lánh vì học dốt... nói chung đủ thứ. Xong rồi còn gọi điện cho mẹ nó trình bày, rồi liên lạc ban phụ huynh nhờ thuyết phục bố mẹ cháu nữa chứ. Đấy các bác xem giờ có muốn đúp cũng khó, chả như ngày xưa tụi em đi học, kém là ở lại lớp luôn. Không biết thế này thì tình hình giáo dục nước mình sẽ thế nào?
Ðề: Con học sinh giỏi nhưng chẳng vui tí nào Em chưa có con đến tuôi đi học nhưng đc đọc các mẹ bàn tán mà cười ra nước mắt quá buồn cho nền giáo dục nước nhà!