Chúc mừng sinh nhật Huyền nhé! Nếu có osin thì ới tớ 1 phát (tranh thủ đấy mà) Chúc mừng sinh nhật bé Sơn. Nhớ năm nào còn thổi nến cắt bánh ở công viên cùng HR. Giờ đã 2 năm trôi qua rồi í nhỉ?
Hi cả nhà, tớ vào điểm danh. Thời tiết nóng bức quá, 2 hôm vừa rồi cứ đến tối là nhà tôi mất điện, hôm qua mất đến 12h30 mới có, con khóc, mẹ nóng, ngồi quạt cho con chẳng ngủ được. Hôm nay phải đi mua bằng được cái quạt tích điện thôi. ;-) Chúc mừng SN Huyền bup nhé, chúc ấy luôn hạnh phúc. Chúc mừng SN bé Sơn nhà mẹ Hương. Chúc con khoẻ mạnh, học giỏi, ngoan ngoãn để mẹ Hương còn yên tâm tìm bến đỗ nhé.
Các bà Rắn mua quạt tích điện chạy ngon 8 tiếng ở đâu thế? Tớ muốn bon chen 1 cái. Dạo này hay mất điện quá thể. Không có ngày nào là ko mất điện. Điên thế cơ chứ.
Mua loại Sunca nhé, tớ mới tìm ra 1 cửa hàng bán rẻ mà chất lượng ổn lắm Ngọc ạ. Để tớ tìm card rồi nhắn địa chỉ cho. Tớ mua cách đây 2 tháng là 700k, giờ chắc vào mùa nóng lên giá rồi. Thêm nữa, tớ khuyên các bạn HR nên sắm thêm cái đèn pin loại siêu nhỏ mà siêu sáng như nhà tớ, hihi... Giá rẻ giật mình, có 25k thôi nhưng mà lúc mất điện bật lên sáng hết cả phòng, thích lắm. Tớ mua 1 cái để trên phòng, lúc mất điện là 2 đứa nhà tớ tranh nhau bật đèn với cầm đèn, quên cả khóc. Mua cũng ở địa chỉ bán quạt trên luôn.
Bà lại hết osin rồi à? May quá, trộm vía chị GV nhà tôi ổn lắm rồi bà ạ, phải cái hay về thôi, nhưng về vào cuối tuần. Mà cuối tuần tôi cũng thích lang thang nên cũng ... ko sao. Đang trị vụ hay về, nhưng nghĩ lại thì chị ý cũng chăm chỉ, cứ tự tìm việc mà làm và quan trọng là khá sạch sẽ nên nhà tớ cũng sạch. Nấu ăn rất ổn, thế là ok nhỉ?
Đúng là gv thì ai cũng có nhược điểm. Bà gv nhà tớ có nhược điểm là ko sạch sẽ cho lắm, nhưng đc cái là ko hay về. Nhà tớ chiều bà í lắm. Tự dưng lần này bố bà í bị ốm (bị cảm phải vào viện), bà í về rồi điện ra bảo ko ra nữa. Thế có buồn ko cơ chứ.
Bà tìm lại địa chỉ rồi nhắn lên đây nhé, tôi nghĩ nhiều nhà cũng có nhu cầu giống nhà tôi lắm, thanks bà
Ngọc uống thêm trà Hipp đi, tớ thấy ngày uống 2 cốc hoặc uống thay nước lọc ý, ngon lành lắm. Tớ hôm nào mà uống là biết tay ngay hi hi Lần này tớ ăn rất ít cháo móng giò, toàn ăn cháo thịt thôi. Sữa không nhiều tràn trề như tháng đầu, nhưng mà lại đặc hơn, tớ vẫn vắt sữa ra cho Nấm ti bình đấy.
Có khi tôi cũng phải tìm trà Hipp uống đây, dạo này mình ít sữa nên Léa ti mỗi một lần ban ngày mà cũng chả thấy căng mấy, điệu này có khi lại cai sữa trước dự kiến (định 6 tháng mới cai cho bằng chị Lola )
Chúc mừng SN bạn Huyền (Búp) nhé. Chúc ấy luôn hạnh phúc. Mừng SN bé Sơn, con mẹ Hương. Chúc con năm nay dũng cảm vào lớp 1 nhé
Bình LOLA, Momo, mẹ Thutom & Các bà Rắn muốn mua quạt tích điện Tớ mua của mẹ này nhé : Hàng mẹ ấy bán có uy tín và đảm bảo lắm. Mẹ bé Quick Nga 0904 100 284/093 627 6366 Quạt tích điện + máy xay đa năng http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=13142 Địa chỉ : số 8A ngách 50/5 ngõ 612 Đê La Thành, bên kia ngõ là ngõ 112 Ngọc Khánh "Tất cả quạt của nhà mẹ ấy đều là loại có 2 acqui, thời gian chạy ít nhất là 6h đến 8h và nhiều nhất có thể lên đến 12h, 14h, 16h" --------------- Thông tin thêm về máy kích điện: --- 1. Máy kích điện Trong thực tế hiện nay nhu cầu sử dụng về năng lượng điện thắp sáng & sản xuất ngày càng lớn & cần thiết nhất là vào giờ cao điểm đã vượt quá khả năng cung cấp và điều phối của mạng điện lưới quốc gia, đặc biệt là các vùng nông thôn, miền núi chưa có điện & vấn đề cắt điện lại thường xuyên xảy ra. => Để khắc phục những vấn đề trên công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Redsun đã nghiên cứu thành công và cho gia đời loại sản phẩm Bộ đổi nguồn RSC chuyển đổi từ dòng điện một chiều điện áp thấp 12VDC sang dòng điện xoay chiều điện áp cao 220VAC tần số 50Hz lấy nguồn từ bình acquy 12V DC xe máy, xe hơi. Máy kích điện sóng hình sin, hình vuông đủ cả. Chạy tất cả các thiết bị mà không sợ bị lệch sóng, hỏng máy. Quạt, tivi, đèn điện... đều dùng ok nhé. Có tính năng Tự bảo vệ quá tải Tự bảo vệ khi ắc quy thấp Tự bảo vệ khi ắc quy đầy Bảo vệ ngược ắc quy Tự động chuyển mạch - Đặc biệt: + Độ ổn định điện áp cao. + Chi phí vận hành thấp, + Không gây tiếng ồn, không tốn nhiên liệu, không cồng kềnh, không gây ô nhiễm môi trường như chạy máy phát điện. - Công suất: Inverter 650W, Inverter 1000W Bảo hành 1 năm [http://i477.photobucket.com/albums/r...IMG_0021-1.jpg http://i477.photobucket.com/albums/r...IMG_0021-1.jpg 2. Ổn áp Lioa & ổn áp Việt Đức Để đảm bảo nguồn điện năng ổn định cho sản xuất và tiêu dùng, chúng tôi cung cấp ổn áp Lioa và ổn áp Việt Đức 1 pha và 3 pha cho các loại công suất từ 1 KVA đến 2000 KVA. Ổn áp lioa và Việt Đức đều bảo hành 3 năm Mọi chi tiết xin liên hệ số ĐT 0902091112. Em đang đi làm, vì vậy khuyến khích các pác đặt hàng trên diễn đàn hoặc nhắn tin vào máy, gọi điện ngoài giờ hành chính ạ. Tớ thấy có nhà này cũng bán, nhưng nhà tớ chưa mua bao giờ, để tớ ngâm cứu thêm : http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=137853
Èo, mụ này cai sữa cho con sớm thế. Quạt tích điện thì mụ ra các cửa hàng điện máy họ đều bán mà. Hôm trước chồng tớ cũng mới mua 1 cái, hôm nay nhà mất điện mới được dùng thử, không biết có được 8 tiếng như An nói không.
Thương các con bé tí mà phải chịu cảnh mất điện, nóng thế này rôm sảy mọc đầy người, khó chịu lắm Nhà tớ gần Coopmart đi bộ 5phut là ra đến nơi nên ban ngày tớ toàn bảo bà Phúc bế Su lên đó, rồi chui vào khu vui chơi trẻ em tô tượng hoặc vào nhà bóng, đến giờ ăn thì bế về. Mất có 8 -10 nghìn thôi mà được ngồi cả buổi, đỡ khổ bao nhiêu.
Địa chỉ mua quạt đây nhé: Cửa hàng đồ điện dân dụng Nhung Số 39B Ngõ Trạm (chú ý ko nhầm cửa hàng). ĐT: 3 9285 645/ 3 8464 434. Chị bán hàng rất nice, nếu mọi người mua nhiều đèn có thể gộp chung lại để giảm giá, hihi... Đợt trước chỗ tớ mua cho tất cả mọi người ở cơ quan, cũng giảm giá được mấy k/ chiếc. Đây là cửa hàng người quen chị làm chỗ tớ, nên về chất lượng yên tâm, giá cả luôn rẻ hơn các hàng xugn quanh từ 20 - 30k. Quạt nhà tớ mua là loại to nhất, ko giống quạt nhà mẹ bé Quick bán đâu. Loại đó chỗ cửa hàng chị này cũng thấy có, nhưng chị ý khuyên nên dùng loại này vì chất lượng tốt, kiểu như là hàng loại 1 ý mà. Quạt này 2 pin nhé. Cứ sau 2 tháng dùng lại bỏ pin ra ngoài cho hả hết pin, rồi lắp vào xạc lại cho đầy. Dùng như thế, 2 năm sau vẫn tốt, hihi... (thấy mấy người dùng rồi bảo thế).
Hi các bà. Cảm ơn các bạn chúc mừng sinh nhật. Nhìn lại, thấy thêm một tuổi nữa, mà chỉ được mỗi chồng và con (Chồng tớ bảo, được chồng được con còn mong gì hơn thế!!!) còn lại công việc cũng vẫn còn lận đận. Thôi thì, được cái lọ, chả được cái chai, hihi...
Hị hị, quên mất. Chúc mừng sinh nhật bạn Huyền Bup. Chúc bạn luôn tươi trẻ như hoa. Chúc mừng sinh nhật bé Sơn. Chúc con có bước khởi đầu cho sự nghiệp học hành thật tốt đẹp.