sáng nay em đã kịp làm mấy thìa rượu nếp roài, hehe, hôm qua xã em đi ship rượu mệt nghỉ.hic ặc.kinh dị thía.bà chị mua cái quạt sạc đi cho đỡ nóng, mà công nhận đêm qua nóng thật.
E đã giết rồi, giết bằng mận hihihihi Xã chị đi Ship rượu về không khéo còn say cả rượu í nhỉ,hôm qua nóng thật may mà nhà em không mất điện (trộm vía)
Vào điểm danh cả tự rồi lại té tiếp. Sáng nay 2 mẹ con giết sâu bọ xong chẳng biết có con nào chết ko nhg hình như đang say rượu nếp rùi. Hic...
Hôm qua sư cụ bị say nắng hay sao í, về nhà, ăn cơm xong đau bụng vật vã và nôn nữa. Cả nhà xót xa, bẩu là mềnh vất vả, hự hự , có vất vả gì đâu mờ. Xong mẹ chồng dụ dỗ là hôm nào đưa đón con đi học thì nghỉ ở nhà, hem đi làm, ăn cơm với canh cũng đc, hức hức. Mềnh thích kiếm nhiều xiền cơ, hem phải đi làm cho vui
Hehehe, nhân vì sự ấy mà chị Nhân vì cái sự kiện Woldcup nên đổ lỗi cho nó luôn, kekeke Bà chị cũng đam mê quá nhỉ?
cũng hơi hơi thôi, bi giờ không bằng ngày xưa, hồi chị học lớp 12 suốt ngày xem ngoại hạng Anh với bố, giờ lấy chồng rùi tại chồng thức xem nên cũng dậy xem ké. Năm nay C sẽ cổ vũ cho Hàn Quốc :finga::finga::finga::finga:
Nhà có 2 cái quạt sạc thì hỏng ác-qui cả 2 rồi, chán thế chứ. Định mua nữa mà sợ số phận giống 2 cái kia.
Em thì vẫn khoái bọn Brasil nhưng vẫn thích cổ vũ cho Anh có lẽ vì đam mê Ngoại hạng Anh từ nhỏ nên thích lối đá của người Anh
Chỗ e làm đang mất điện..............icic........chạy bằng máy nổ....nóng quá...các sư cho e tí gió với......
uh, đang dặn chồng chiều về lượn chợ giời mua ác-qui rồi. Tình hình điên nặng thế này với cái trời nóng nực này k có quạt sạc k chịu đc.