Hí hí, chị đừng có mong thía, có khi em lại kéo thêm cả xã em đi, ông ý ăn khỏe lém, thế thì chị đừng có trách cứ gì em nhớ :-\":-\":-\"
Tớ ghi nhớ rồi đấy nhé: DANH SÁCH ĐẠI BIỂU ĐĂNG KÝ THAM DỰ...: 1. 2 vợ chồng PM ......................
@ PM hư quá bị kèm, không phải xã mới chít chứ @ Bingo ơi Đăng ký suất to nhé, nhưng vào h hành chính đới.......................
Hơ hơ, ngoài giờ hành chính thì bác cứ báo cáo là đi học tiếng Anh, nếu cần người làm chứng thì em đứng ra làm chứng cho, hihi
Trời, thế thì cứ quay tít như chong chóng mất à. Mấy lần off ko thấy em đi, lần này đi nhớ, cho cả con trai đi.
Trưởng ban điều phối có khác, điều 1 phát có cả trăm thứ phối kết hợp thành bữa tiệc ngon mắt quá, nhìn thấy phát thèm.
Cái số cô độc nó thế, lúc người ta đổ xô vào thì mình lại đang hát rong 1 mình hoặc đang hát ru con ngủ, đến lúc người ta đi hát ru nhau thì mình lại ngồi độc thoại, hix hix hix.
Câu thơ hay phải ko chú, tâm đắc nhất dòng nào? Chắc dòng thứ 3? A3 đỡ rồi, ngon lành cành đào, mỗi tội gầy đi nhiều quá. Các cô chú ấy cứ chơi khó chị, off vào buổi tối bố thằng Tây mà đi được, huhu
Em ơi dạo này lớp tiếng Anh chuyển địa điểm rồi hay sao mà chị ko thấy bóng dáng em đâu cả. hum qua đi học buồn quá, toàn người mới, may có Phương Mai đến an ủi chút xíu, mới đỡ bơ vơ.
hị hị, trách nhiệm ông bố có con mấy tháng lớn lao BM vợ dặn là, đi học chữ thì đi - chứ đi vui chơi, hay làm việc kiếm tiền con lớn hãy đi nhé! Em đang cố mua sữa nhiều rồi gạ F1, cố lên con để bố còn đi bia!