hiện tại mình kiếm được 10tr/tháng+ vợ mình được 5tr/tháng. sinh con vào khó chi tiêu quá,sinh con ra thì phải nghĩ tới tương lai cho con mình nữa. Lại còn ( Ốm đau+những chi phí phát sinh khác....) làm sao để cho con mình có 1 tương lai tốt k như bố mẹ nó bjo nhỉ,bác nào biết cách hoạch định chi tiêu xin góp cho mình 1 số ý kiến được không?
mẹ ơi ..... nhà mình 1 tháng tính ra còn có 1tr7 ( cả chồng đưa cho 1 tr rồi ) mà còn đang làm thêm thằng nữa đây ........
thế các mẹ vẫn chưa có kế hoạch chi tiêu gì à? Tôi sợ 1 ngày nào đó tôi k làm được ra tiền nữa thì khổ lắm,chi tiêu khó quá. không biết tiết kiệm sao nữa,sau này còn cho con đi học nữa.
e cũng đồng quan điểm. với mức lương như vậy là khá cao...Chi tiêu cái gì đáng thôi còn cái gì không cần thiết thì bỏ qua.
Đây là niềm mơ ước của vợ chồng em bao lâu nay, hichic.Nhưng mà tùy thuộc vào từng nơi mình sống thôi à, nếu nhu cầu cuộc sống đơn giản thì chi tiêu chỉ cần 10tr/ tháng là đủ thôi.
Hiiiiiii, tớ đồng quan điểm với bạn, với mức lương như vợ chồng bác chủ top là sống thoải mái rùi, hơn rất nhiều gia đình.
he he..Thâm thật, thâm thật! Hóa ra mình vẫn còn rất ngây thơ, chưa bị vẫn đục! Ơn trời! Giờ mới hiểu!
Trời ạ, đọc cái kiểu bác chủ khởi đầu giống hồi bé em làm văn, phải Mở bài, dẫn dắt tới thân bài rồi cuối cùng đưa ra kết luận: BẠN PHẢI MUA ....... NẾU MUỐN CON CÁI CÓ TƯƠNG LAI. Ầy dà, TÔI LÀM ..... THÁNG ĐƯỢC .... TR MÀ VẪN THẤY ÍT. Không biết em nói đúng không