Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hehe e vẫn bận với cu nên ko bán onl c ah lười up lắm ý vì mỗi mẫu có 1-2 cái tuần nào cũng hàng mới ce qua thẳng shop nhé. Các con đc 18-19th rùi nhỉ. T9 này có nhóc nào phải đi bộ đội giống Vương nhà e k nhỉ )
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 hihi Bin nhà tớ đi bộ đội đc 1 tháng nay rùi . gửi trường tư . Mấy hôm đầu con đi học mẹ suốt ngày canh camera . cũng xót con lắm nhưng mà thấy nó đi học các cô cho ăn đc , mà sinh hoạt lại giờ giấc chứ ở nhà mẹ bận ko chăm đc như các cô
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 các mẹ có nhu cau làm sim co ý nghĩa vui lòng LH : 0933131988 Hoặc các mẹ cũng có thể vào sim tại http://simviet.com.vn Sim Rồng Vàng 0936.06.12.12 0936.17.12.12 0906.20.12.12 0932.24.12.12 0902.25.12.12 0902.26.12.12 0902.27.12.12
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Haiz, rồng tháng 12 tức là đã 19 tháng rồi...thế mới thấy đầu năm cuối năm cũng cách nhau xa phết, con mình đẻ tháng 1 giờ đã sắp 30 tháng @_@ nhớ lại cái hồi 19 tháng mà mình bắt đầu thấy xa xăm thế nào rồi ý. Đúng là nuôi thì cực nhưng con cứ nhớn từng ngày lại quên hết. Mỗi giai đoạn cực một kiểu khác nhau nhưng qua rồi là xong, ko vương vấn nhiều
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Chắc có ku Chin nhà chị rồi. Nghĩ cũng thương, nhưng mà cứ ở nhà với nó thì đến là mệt, quấy kinh người. Ku Vương thế nào chị ko biết, chứ ku Chin thì bám mẹ lắm. Mẹ đi xuống bếp nấu cơm cũng khóc đòi theo, mà bếp thì nóng chứ có mát mẻ j... ko cho xuống thì khóc -> toát mồ hôi, xuống cũng nóng -> toát mồ hôi.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Ku nhà tớ vừa đi Đà Nẵng về các mẹ ạ. Hic, lại đi đúng đợt nắng nóng nhất (từ thứ 4 đến chủ nhật vừa rồi), hic, người con bị nóng, nổi mẩn hết, thương ơi là thương. Đang trong "tủ lạnh" quen rồi, giờ lại lôi ra vầy nắng, toàn thân con nổi rôm hết. Các nốt rôm tụ thành mảng, đỏ ửng lên, về HN mấy hôm rồi mà có đỡ đâu, vẫn đỏ ối như cũ. Tớ cho tắm mướp đắng, tắm nước nấm linh chi rồi, cho uống nước cam với beeju vit (ko biết viết có đúng ko nữa) cho mát gan rồi mà chưa thấy đỡ j. Người thằng bé y như quả vải, vừa đỏ vừa sần... xót ruột. Rút kinh nghiệm nhà tớ, các mẹ cho con đi chơi thì lựa ngày nhé... nắng nóng ra biển, mình thích chứ với con là bi kịch đấy
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Mai rồng nhà mình đi tiêm mũi sởi lần 2, rồng con nhà mình đi tiêm đông không các mẹ ơi.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Mn vào trúng đợt mấy ngày nóng dữ, tắm biển nên cho con xuống từ 5h30 tắm tí thôi-sáng thì đi sớm trước 6h về. Mình ở Đà Nẵng đây, quen thời thiết thế mà cho bé đi tắm đợt rồi về cũng bị đau đấy.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Nhà e tháng nào cũng xếp hàng dài cổ đây. Nhg mà Híp tiêm mũi 3 in 1 nên 3-4 năm nữa mới nhắc ạ. Mấy htrc hết thuốc thủy đậu mà ko biết, tiếc công chờ đợi e đành tiêm viêm gan A, hic...
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Chuẩn đấy. Thành quả là cái thằng líu lo bám mẹ suốt đi toa lét cũng theo, nhg nếu bố mẹ đi làm về cùng lúc thì mắt nó sáng lên, miệng nó hét:"Bố! Bố! Bố!", xong nó lách qua mình lao ra với bố , ko hề thấy sự tồn tại của mình luôn. Akay quá hê hê...
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hi, nhà tớ cũng đi biển nhg chỉ ra lúc hết nắng gắt rồi, chiều từ 5h sáng tùy hôm nên trộm vía Híp ko sao. Cu Chin bị thế khổ thân quá, chắc anh chàng khó chịu lắm. Bee Juvit hình con voi loại biếng ăn Híp cũng uống rùi ko ăn thua. À mà tớ kể các mẹ nghe, nhà tớ đi biển nhg tớ chả đc tắm biển vì anh Híp. Hôm đầu anh ýlao xuống, xong lao lên miệng hét"cát! Cát" chân vẩy lia lịa (sợ bẩn), xong dứt khoát ko xuống. Lần khác anh chỉ cho mẹ bế đi dọc bãi biển. Lần thì bố bế anh ra xa mẹ trông đồ đc 1 lúc anh khóc đòi lên, về luôn. Lần khác anh xuống ướt hết ng xong đòi lên...Tớ cũng đoán là chả đc xơ múi gì nên ko mặc áo tắm mà toàn chơi soóc với phông. À có đc ướt từ thắt lưng xuống, hi hi...có cái maxi mua đi biển yêu vô cùng mà mang đi chả đc mặc do phải trông cái thằng nghịch kinh khủng, ăn thì siêu lâu, váy vóc vào vướng víu. Sau cố đấm ăn xôi quyết lôi váy ra mặc đc 1 lúc buổi sáng lúc đi xe điện chơi, cái sự điệu với mình sao mà khó quá vậy, hi hi...
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Rồng nhà mình đợt rồi không được đi chơi Biển, vì cái tội hay ốm, lạ người thì bám mẹ khủng khiếp nên bị cho ở nhà. Hj- Các mẹ có cao kiến gì tăng cân cho con không, từ đợt bị sởi tháng 2 tới giờ chỉ được 10kg5, dù đã chuyển sang sữa Pediasuare rồi. Pediakid biếng ăn, tắng sức đề kháng cũng uống hết rồi mà hình như không ăn thua lắm.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hè, nhà tớ có 9kg. Lúc đầu cũng suy nghĩ mãi sợ đi chơi con ốm, may mà trộm vía. Nhà tớ đi viện dinh dưỡng mấy lần rút ra công thức như này: men vi sinh + men tiêu hóa + kẽm. Mn thử xem.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 rồng nhà mình được khoảng 13-14kg lâu rồi không giám cân vì mỗi lần cân con mẹ đang mừng tí thfi con lại ốm, nên tốt nhất chả cân. Mình cũng chưa cho cu đi đâu chơi xa cả.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Vâng thui cem cùng hô quyết tâm đi, chứ cu nhà e chậm quá mún cho đi học có khi nhanh hơn, ở nhà ai cũng bận ko ai dạy đc mấy. Gặp mấy bạn = tháng thấy các bạn bít nhìu lắm rùi. C tính học trg nào chưa ah. E định gửi ở trg Xơ ý c ah. K bít đc k. Đi cho quen đến khoảng 24-30 tháng thì chuyển sang trường cao cấp dạy dỗ các kĩ năng bài bản hơn. Ko bít em nghĩ đến việc "học" cho con ở thời điểm này có sơm quá ko
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Thế ah bạn Bin đã ddi học rùi đấy ah ^^ hay quá ^^ con có ngoan k mẹ nó? Cô cho ăn đc là mừng nhất r. Tầm này vẫn cứ là chăm sóc - dinh dưỡng qutrong nhất. Cu nhà tớ vẫn 8 răng, ăn cháo xay ) hahaa chắc ko mẹ mìn nào chiều con làm con hư như em đk ah )
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 thế là hội nhà rồng đã có bé đi học rồi nhỉ, tớ chắc hè sang năm cu đc 30 tháng rồi cho đi, đã mọc đc 16 em răng rồi, thỉnh thoảng vẫn cho ăn cơm, nhưng mà chả tăng đc cân nào, có 11,2kg thui nhìn còi