Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Chắc mẹ nó nhìn đc mặt con r nhỉ, chứ e 32w đi sa chỉ muốn xem mặt con tnao mà nó nhất quyết lấy tay che mặt, uốn ẹo bs kêu phát khiếp, chỉ mỗi vụ cố canh chụp cái mặt mãi mà k đc bs phải bảo chịu thôi cố gắng lắm r, hic, k biết con trông tnao làm e suốt ngày ngồi tưởng tượng
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k hihi lúc có bầu nội tiết tố thay đổi nên da dẻ mới bị như thế đấy. Em lau đi còn sạch, chứ hồi chị có bầu lau cũng ko được cơ, sinh bé xong vài tháng da mới trở lại bình thường được. Chị vẫn nói đùa: có bầu là mẹ bị "biến dạng" cả người
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k bé trộm vía quá, nhà m đi s.â cũng chỉ thích mỗi vụ ..."ghi đĩa" để về xem đi xem lại
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k nhau bị Canxi hóa sẽ rất ảnh hưởng đến việc cung cấp dinh dưỡng cho bé mn ah, nếu nặng bé rất dễ bị sinh nhẹ cân
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k công nhận là vào nhà Ngựa T8 toàn thấy các boy thôi mn nhỉ
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Con bạn e ms sinh hôm CN rùi, con gái 3,5kg rõ đáng yêu. Thế mà bà nội cứ đòi năm sau tính để đc thằng cu nữa. Mấy năm nữa ms biết cháu bà đáng giá như nào. Ai cũng bảo giờ đẻ đc con gái ms khó.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Ui, mình thấy bjo sinh gái mới khó ý, đi khám ở chỗ mình khám hỏi thấy toàn giai ko à. Mà năm sau mẹ nó đã tính tập 2 lun rồi à? Chăm 2 nhóc 1 lúc mệt lắm, mà cứ thấy tôi tội cho bé lớn ý. Nhà mình chắc phải chờ Cốm đc tầm 4-5 tuổi mới tính tiếp quá.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Con bạn e mn ah. Bà có 2 cháu ngoại là công chúa rùi nên biết nó bầu tiểu thư là buồn so, cũng k chăm nó lắm, chỉ thị tập 2 luôn.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k 2 vc cũng lì nhưng 2 bà mắng bảo không đi xem để các bà còn mua đồ cho thế là 2 vc lóc cóc đi siêu âm rõ tội . Nhà em còn toàn gọi là kẹo cư vì cứ nghĩ là con gái nên thế . Nhưng trộm vía nhìn ảnh siêu âm con 2 mắt to tròn xoe nhìn 2 má bụ thích lắm chị ah
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Em cũng thấy bây giờ đi siêu âm toàn con trai thôi ạ, giờ tỷ lệ chênh lệch quá, ko biết thế nào
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Èn èn, em cứ túc tắc vào nhà mình, mà lội mấy trang liên không hết chuyện. Trộm vía cm ah, cuối tuần trước đi SA, con bé nhà em đã xoay thuận rồi, mừng ơi là mừng, em thấy cứ thúc mạng sườn mẹ, hóa ra con đã nghe lời quay xuống, cũng bõ công em đi bộ mỗi ngày tầm 15' với chổng mông và nịnh nọt, hehe. À, 33w con nặng 2035gr, chắc bình thường cm nhỉ tất nhiên so với các bé trên này em thấy còn 2kg4 thì trv quá, em vẫn uống sữa bầu, nhưng có vẻ như nên chuyển ensure nước xem có tăng kg cho con không. Dự sinh tầm 9/8 cm ah. Em vẫn chưa mua sắm gì, lại có bà chị cơ quan bảo cho đồ, nên em chắc em mua ít thôi, mua các đồ cần thiết, ít quần áo vì bé sẽ lớn nhanh, tv hehe. Tuần này là bắt đầu tăng tốc ăn uống cm nhỉ, nắng nóng cm bầu bì chúng mình cố gắng lên nha ^^
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k chúc mừng e nhé! chúc 2 mẹ con vui khỏe nha. ^^
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Chúc mừng 2 mẹ con nhé . Trộm vía thích thế bé nhà em 31w bị 1 vòng dây rốn quấn quanh cổ mà giờ chả chịu xoay đầu dù em rất năng đi bộ vs leo cầu thang
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Các bà nội không biết nghĩ gì nữa. Mình sinh cho bà 1 cháu trai rồi, nhưng bà mới có 1 cháu trai trong số 5 đứa cháu, nên bà vẫn thích cháu trai nữa. Biết lần này mình bầu cháu gái, bà khỏi hỏi thăm gì luôn, tỏ rõ thái độ thất vọng, Hihi. Em họ nhà chồng mình cũng thế, vợ nó năm kia đẻ con gái, năm ngoái đẻ con gái, năm nay nó lại bắt bầu tiếp, mừng là cô em dâu cũng bầu được 5 tháng rồi, thai đôi, 1 trai 1 gái, ko chắc năm sau lại phải đẻ. Đến sợ!
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k mình giap tết âm lịch , hihi tết nay vui lắm đây
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k đúng đấy nhà m có 1 giai rồi cũng sợ tập 2 là giai lắm vì tiền sử gia đình đã toàn sinh giai rùi
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Nhà e S.a con đầu cũng giai rùi , năm nay nhìu zai thật ý ak.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k Nhà em girl đây các mẹ ạ. Với em thì con nào cũng yêu hết, nhưng bmc em thì có vẻ không hài lòng, vì chồng em là đích tôn, nên ông bà cực kỳ mong cháu trai. Mỗi lần cứ nhắc đến chuyện bầu con gái là ông bà có vài câu nói làm em buồn và thấy tủi thân cho con gái em lắm, nghĩ cứ rớt nước mắt ra í. Mới hôm rồi, vừa mở mắt ra ông bà đã bảo "đứa sau phải tính toán để đẻ ra con trai đấy". Bực mình, em bảo với chồng em: "đứa thứ 2 mà là con gái thì em cho anh đi lấy vợ 2 luôn". Nhiều lúc nghĩ chán và ức chế lắm các mẹ ạ, em còn cảm giác như là vì bầu con gái nên em không được chăm sóc, bồi dưỡng gì hết, mà việc nhà thì vẫn phải làm đều đều.
Ðề: Ngựa ô tháng 8/2014, có mẹ nào vợt được như mình k mn thoải mái tâm lý lên đi, con nào cũng yêu hết, nghe các cụ làm gì. Nhà chồng tớ truyền thống sinh cháu zai đây này, lúc báo cho bà nội, bà nói vu vơ " k biết cái cảm giác bế cháu gái nó như thế nào nhỉ ???? " =)) tớ kệ, còn bà ngoại thì khoái cười rung đùi, vì nhà tớ 2 chị em gái mà :"> hô hô =))