Những người sống bằng lương ....

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hùng Thịnh Vượng, 25/5/2010.

  1. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Eo ơi, nhà nước. Xã mình lúc lấy nhau thì vưỡn theo nhà nước, lương được 810k. Sau khi có con, vợ cố ủn ra ngoài làm. Thời gian đầu cũng bức xúc, kiểu như: mất oai, mất trọng lượng. Giờ vợ hỏi có quay lại k, xã lắc đầu quầy quậy, k đâu, vào để đói nhăn răng à.
     
    Đang tải...


  2. BMeHocon

    BMeHocon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/3/2010
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    83
    Huhu, đọc xong thấy em sắp có mặt trong cảnh này rùi, lương em đc hơn 2 triệu lại còn đi mất mặt từ 7h sáng đến 6h chiều. Mọi ng cứ trách VC kế hoạch lâu quá hay là..tịt rồi, ức thì ức thật nhưng bi giờ bầu bí, sinh con thì lấy gì mà măm, mà tiêu..
     
  3. Tp Biển

    Tp Biển Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    103
    cố lên nàng ơi, ai cũng hoàn cảnh cả, chồng t cũng làm nhà nước, tớ làm ktoan luơng cũng thấp, đang tính kinh doanh kiếm thêm\\:D/
     
  4. trieu.thiennhi

    trieu.thiennhi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/11/2009
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Em không làm nhà nước nên không rõ lắm, nhưng theo như em thấy mấy chị bạn em làm nhà nước sướng lắm.

    Lương thì thấp một tý thật, nhưng chắc chân, không lo bị đuổi, hay đột ngột ko có việc như làm bên ngoài (mấy bà toàn có chân, và chạy tiền để xin việc mà).

    Công việc thì rất nhàn nhã, sáng đến đúng h, rong giờ thì làm j cũng được - công việc ít, người nhiều mà, chiều 5h30 tan thì 4h30 đã dục dịch kéo nhau về.

    Tý chốc lại được thưởng này thưởng nọ, hay liên hoan tiệc tùng.
    Lương thì cứ làm đúng thâm niên là được tăng.
    Chả bù cho em. Làm bật mặt đi mới có chỗ đứng 1 tý trong công ty, vậy mà lúc nào cũng lo nơm nớp, mình làm gì phật lòng sếp, hoặc sai j đó là bị đuổi việc ngay.
    Còn lương thì, làm tốt thật, nhưng cũng phải bon chen thể hiện, hoặc chứng minh mỏi mồm với sếp mới được tăng lương, còn ko fix y nguyên thế mà hưởng. Nói chung là vất vả lắm ạ. Đêm nằm còn mơ đến công việc.

    Chán, nhưng đc cái thấy mình có ích và năng động hơn.

    Đấy là em nhìn vào em và mấy chị bạn em thì nhận xét vậy ạ. em ko dám vơ đũa cả nắm đâu. hjx
     
  5. Tp Biển

    Tp Biển Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    103
    sướng nhìu thứ nhưng thứ cần là tiền thì ko đc như làm ngoài, đc vài ba triệu thôi, thâm niên là bao? chồng tớ thâm niên 6 năm mới tăng ngạch lương, 6 năm thì bạn chồng tớ làm cty nước ngoài được mười mấy triệu 1 tháng nên h bạn bè chồng tớ nhà cửa hết rồi, còn vc tớ thì chưa có j.
    Thôi thì cứ từ từ mà leo, sau này con tớ lại có suất làm nhà nước[-o<ko biết nó có mong ko, hehe
     
  6. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Đấy đấy, mục đích chính của các ông bố bà mẹ là có suy nghĩ này đây. Nhưng "đời cua cua máy, đời cáy cáy đào". Thời thế, thế thời thay đổi, suy nghĩ thế hệ sau k giống như mình đâu. Giữ chân cho con, nghe hi sinh quá, nhưng có khi lại...vô ích, vì nó "hổng thèm".
     
  7. BEHUY

    BEHUY 0908.990.868-0938.152548

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    9,135
    Đã được thích:
    1,869
    Điểm thành tích:
    863
    đúng rùi đó chị , nhà nước thì cũng có một số là sướng thui còn đa phàn hoàn cảnh giống nhau cả ...... như cơ quan AX chẳng có con ông bà nào trước đây đã làm trong đó mà cho con vào làm cả .... " chắc nó không thèm " ........ #-o#-o
     
  8. MeNam&Linh

    MeNam&Linh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    4,526
    Đã được thích:
    1,129
    Điểm thành tích:
    823
    Ui! Lại nói đến vấn đề cơm, áo, gạo, tiền mà thấy buồn. Vợ chồng tớ cũng chỉ sống bằng lương ngoài ra không còn khoản gì khác, chán. Hai vợ chồng đều làm nhân viên quèn mà. Lương hai vợ chồng được vài triệu mà đủ thứ phải chi tiêu: Tiền nhà, tiền điện nước, tiền ga, tiền đóng học cho con, tiền sữa cho con, tiền ăn, tiền xăng xe, điện thoại, tiền ma chay cưới đẻ....nói chung là tất tần tật đều trông vào lương nên chi tiêu mà không hợp lý tiết kiệm là cuối tháng ko biết vay ai.
     
  9. Tp Biển

    Tp Biển Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    1,704
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    103
    thấy đời cha nó đã ngán cái cảnh làm nhà nước rồi, huống hồ j nói tới con.
    sau này có bắt nó cũng chả ưng chứ đừng nói nó thèm hay ko chị ui.
    Còn cái suất ấy gọi là "theo tiền lệ" thì ai cũng có ấy mà#-o
     
  10. DohoangNG

    DohoangNG Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/5/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Hix ! Bây giờ cái gì cũng đắt đỏ. Xăng lên, ăn uống lên, xăng xuống, ăn uống vẫn lên =)). Bây giờ đọc báo thấy chuẩn bị thu thêm 1 số loại tiền nữa :-ss. Chả trách, giàu thì giàu hơn, nghèo thì nghèo mãi vì lương làm sao "đú" được với anh giá :((
     
  11. Chip đại ca

    Chip đại ca Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Hic, 2 vc e cũng lương 3 cọc 3 đồng. Nhg con còn bé nên chưa đến mức túng thiếu quá. Đủ ăn đủ tiêu thôi, nhg đọc bài này thấy cũng lạnh hết cả người. Có khi mình 5 năm nữa cũng rứa :(
     
  12. Hùng Thịnh Vượng

    Hùng Thịnh Vượng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Chúng ta cần 1 sự thay đổi.........
     
  13. BMeHocon

    BMeHocon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/3/2010
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    83
    Hức hức, KD cũng chả dễ, xã mình ở nhà bán hàng, cũng chả bít thế nào. BMC bảo cứ đẻ đi, OB khác nuôi, thế thì nói làm gì, hix
     
  14. Cry_love

    Cry_love Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Ôi! nói đến tiền là sốt sình xịch , tờ giấy bạc có ma lực hux
     
  15. bakhunglong

    bakhunglong Thành viên mới

    Tham gia:
    6/4/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Tuyển nhân viên kinh doanh, lương cao hơn nhà nước. Có ai làm không???
     
  16. Hùng Thịnh Vượng

    Hùng Thịnh Vượng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Cao hơn lương nhà nước, sống năng động hơn, được giao tiếp nhiều hơn... chắc là lựa chọn của nhiều người....
     
  17. xukivina2009

    xukivina2009 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/6/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đúng là cảnh của nhà nước ta, ko dám nói ra sợ bảo là nói những lời ko hay về CNXH. Cùng làm cho nhà nước, nhưng kẻ thì giàu ko để đâu cho hết tiền, người lại khốn đốn lao đao. Ngay cả một ông công an viên ở một cái xã bé tẹo cũng hái ra khối tiền, ngày ngày lại được bọn đàn em mời đi ăn nhậu....
    Sự đời muôn vàn chuyện trái ngang.
    Mang tiếng làm cho công ty liên doanh, nhưng ngoài lương ra cũng chẳng có gì, giá cả leo thang, 4-5tr cũng vẫn cứ nhẵn túi. hichic
     
  18. Shop Bà Cạ

    Shop Bà Cạ Bà Cạ Vui Tính đã về hưu

    Tham gia:
    19/6/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Chào các anh các chị,.
    Tôi làm người nhà nước ngót 30 năm, vừa về hưu được 1-2 năm nay thôi đã thấm cảnh sống bằng lương nó khổ thế nào rồi.
    Con cái chưa đứa nào lập gia đình, 1 đứa còn đi học, 3 mẹ con hàng tháng chỉ có lương gộp lại ngót 6 triệu, mọi chi phí cho sinh hoạt hàng ngày đều phải tính toán bạc cả đầu.
    Nhờ có nhận thêm sổ sách kế toán mà tôi cũng kiếm thêm chút ít, các con tôi cũng nhận việc về làm thêm mới có tiền trang trải.
    Rất mong các anh các chị nếu có mẹo làm thêm hay có cách nào giúp tiết kiệm chi phí thì chia sẻ, để mẹ con tôi học hỏi thêm cho bớt phần khó khăn.
    Cũng may các con nó thương tôi, tạo điều kiện cho tôi làm quen với các anh các chị ở đây, chúng nó sợ tôi ở nhà mãi cũng buồn (ông nhà tôi mất sớm) nên khuyến khích mẹ tham gia xã hội cho vui vẻ.
    Tôi quyết định cùng các cháu mở thêm một cửa hàng nho nhỏ tại nhà, vừa làm thêm vừa có cơ hội học hỏi thêm cách chăm sóc - nuôi dạy trẻ con thời hiện đại, mai sau có cháu nội cháu ngoại đỡ bị lạc hậu.
    Người già thường cậy nhờ con cái, nhưng sức tôi còn làm được việc thì tôi sẽ cố gắng làm cho tốt để không phụ thuộc vào đứa nào.
    Rất mong nghe ý kiến của các anh, các chị.
     
  19. DohoangNG

    DohoangNG Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/5/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Cháu xin chúc bác thành công ạ.
     
  20. Shop Bà Cạ

    Shop Bà Cạ Bà Cạ Vui Tính đã về hưu

    Tham gia:
    19/6/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Bác cảm ơn anh/chị nhiều lắm. Vừa gửi tiền điện thoại tháng này, ngẩn ngơ một lúc vì như là bị móc túi cháu ạ.
    Tháng này có 2 đám tân gia và giỗ của người thân quen cơ quan cũ, không đi không được. Đi tay không thì khó xử, mà đi nằng nặng một tí thì...... nan giải lắm. Biết trông vào đâu để bù đắp lại được. Ước gì mình trẻ lại 20 năm thôi, chắc sẽ chăm chỉ hơn thật nhiều để không thấy tủi thân như lúc này.

    Nhưng mà cuộc sống thì cứ phải tiến lên thôi, không thể lùi bước được rồi. Các anh chị đừng nản chí nhé. Bà Cạ cũng đang học cách chống lại sự khắc nghiệt của bão giá đây. Chỉ cần có tinh thần và động lực thôi nhất định thành công.
     

Chia sẻ trang này