Mong rằng vợ chồng bà sẽ sống hạnh phúc . Chắc rằng những ngày qua cũng đã làm cho anh ấy phải suy nghĩ lại hành động của mình . Chúc bà vui vẻ hạnh phúc .
Vừa họp căng thẳng xong, gặp mấy dòng của bà. Cảm ơn bà nhiều nhé. Thế chuyện của bà thế nào rồi? Đừng vì những việc nhỏ mà đau tim, mệt lắm, chia sẻ lên đây nhé. Tôi cũng cầu chúc bà mạnh khỏe, hạnh phúc!
Đọc 1 lèo hết 5 trang. Thấy đúng là 1 sự việc nhg ở góc nhìn khác nhau thì nó khác hẳn nhau. Hii, ở đây ko nói đến ai khéo nói hay nọ kia mà thực là suy nghĩ của mỗi người trên quan điểm của người đó thôi. Rất vui là gia đình a c đã hàn gắn được với nhau. Qua đây chắc mỗi người cũng rút ra bài học cho chính mình. Hãy đặt vào địa vị vào hoàn cảnh của người khác mà suy xét. Riêng e toàn bị chồng kêu là e toàn đặt vào vị trí của người khác mà nghĩ nhg toàn nghĩ sai. Ặc ặc....
Hôm nay vào topic của mẹ bé, tự nhiên thấy trong mình có một khoảng lặng không hiểu tại sao nữa. Mới đầu đọc mình không nghĩ là vợ chồng bạn lại hàn gắn được. Mình cũng cảm thấy vui khi biết gia đình bạn lại hạnh phúc bên nhau. Chung quy lại cũng chỉ vì không vượt qua "cái tôi" mỗi người thôi. Nếu vượt qua được điều đó thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Chúc gia đình bạn và những ai đã và đang trong hoàn cảnh giống như này. Mọi điều may mắn và tốt lành. Gia đình hạnh phúc và tràn đầy niềm vui!!!!.[-o<=D>\\/
doi voi su viec khong vui xay ra hoac cu the la su chia ly, chung ta nen coi do la mot cuoc phau thuat nho cat di phan ruot thua, khong can thiet.. de roi chung ta co cuoc song tot dep hon hoac de chiu hon. Dung hay sai, nguoi trong cuoc hieu ro nhat va co nhieu trai nghiem nhat. Ca nhan toi khong biet nen noi la chia se noi buon hay chuc ban song tot hon/de chiu hon.. nhung chac chan cuoc song ban phia truoc se nhieu vat va hon
chúc mừng chị nhé. chị cứ làm em buồn mãi đấy.hihi @ không nghĩ là chồng chị cũng lập nick và tìm vào topic này của chị để tâm sự.hihi
C ơi như c.Nga rồi cuối cùng vẫn êm xuôi mà c. C cố gắng lên nhé. Hii, bản thân e cũng đang tan nát đây nhg vẫn nhảy vào khuyên c mới buồn cười chứ. Hic...
( Buồn quá, ko biết khuyên bà như thế nào nữa, nếu sức chịu đựng của bà hết rồi thì nhanh chóng mà giải quyết cho xong đi bà ah. Bà cố lên nhé.
@ Các chị ơi, e thấy sao chị em phụ nữ mình khổ thế, dường như tình trạng bạo lực gia đình ko hiếm trong các gia đình Việt Nam?! Bạo lực gia đình bằng hình thức "đấm đá tay chân" đã đáng sợ rồi, theo em, những lời nhiếc mắng, văng tục, sỉ nhục, hạ thấp người phụ nữ (cũng được coi là 1 hình thức bạo lực gia đình) của đàn ông khủng khiếp ko kém, nó làm tê liệt trí óc, tinh thần của người bị hại!
Sao vậy bà? hôm nay công ty tôi mất điện không vào mạng được.Đàn ông thường nóng tính lắm, tôi không biết việc nhà bà thế nào nhưng cho dù thế nào thì phụ nữ mình cũng thiệt thòi lắm.Chúc gia đình bà sớm bình an!
Mình cũng có suy nghĩ như bạn này. Những lời nói theo năm tháng chỉ có thể mờ đi chứ không xóa được.Ai cũng biết là "lời nói không mất tiền mua ", vậy mà có phải lúc nào cũng lựa được lời đâu. Đàn ông mà đã chửi bới thì ... quên sầu luôn, có lúc làm cho người "bị nghe chửi" muốn chết ngay lập tức.