Em đọc báo, thấy có trường hợp siêu âm thai 28 tuần bác sĩ nói là con gái, nhưng khi sinh ra là con trai. Lạ nhỉ? Lúc thai của em 20 tuần siêu âm 3D bác sĩ cũng nói là con gái, nhưng mọi người bảo là bụng nhọn, lại thèm ngọt, rồi v.v... Liệu có khi nào ????? Hì hì, các chị ơi, có chị nào có kinh nghiệm vụ này vào đây "buôn dưa lê" tí nhỉ?
Hồi xưa chỉ có siêu âm 2 chiều nên hay bị nhầm. Chứ bây giờ siêu âm 3D thì hơi khó để nhầm, trừ khi bác sỹ siêu âm trình độ non quá. Nhưng kệ bạn ạ, đến lúc sinh ra mới biết chính xác, vẫn nên hy vọng chứ
bạn em cũng siêu âm con gái đây nà! Đẻ ra 1 thèng cu kháu lém! Nó thèm ăn cả chua lẫn ngọt! Em giống nó khoản này lắm cũng đang hy vọng bs nhầm đây hị hị con ơi! mẹ chỉ hy vọng dc làm mẹ chồng thoai mà hị hị
Có mình nhá. 14 tuần chỉ siêu âm 2 chiều. Hix BS bảo 80% con gái. Bùn wa vì tập 1 là cái hĩm rồi. Cả nhà động viên mãi. Tinh thần thoải mái nên cũng hok quan tâm lắm. Đến tháng thứ 6 mới đi siêu âm 3 chiều. Hỏi BS thấy bảo giống bố nó wa. Thế là vui như tết. Nhưng hok về báo cho ông xã ngay mà đến lúc đẻ mới cho lão bít. Cả nhà mừng lém. Nói chung là mình cũng chẳng quan niêm trai gái đâu vì con cái là của trời cho, mình cũng ko tính toán gì cả, 2 tập đều là do vỡ kế hoạch, may mắn đủ cả nếp tẻ. Tuy nhiên thực sự thì mình vẫn thick con gái hơn. Con gái chính là của để dành đấy các mẹ ạ. Các mẹ mà có 2 cu là hơi bị thiệt đấy, vì trong nhà hok có đồng minh, vả lại khi mình già chẳng có đứa nào buôn chuyện cả. Mình vẫn vote cho con gái.
Em vẫn còn nhớ mãi hồi em đi sinh. Có một chị siêu âm con gái nên cả nhà đã nghĩ tên sẵn rồi. Đến lúc đẻ thì lại là một bé trai kháu khỉnh, lúc bác sỹ hỏi đặt tên là gì để ghi vào phiếu thì cả nhà nhìn nhau vì chưa nghĩ ra tên cháu là gì.
Hi hi, mình nghĩ trường hợp của bạn không có gì là lạ đâu, ngay chính chị dâu mình đấy, siêu âm trai mà sinh ra gái nè, riêng mình nghĩ trai hay gái gì cũng được mà. Nhiều khi siêu âm bác sĩ cũng có thể nhì không rõ do bé che mất đi dấy bạn ạh? Chúc bạn mẹ tròn con vuông nhé
Mình đồng ý với bạn này, con gái là con của mẹ mà. Vote 1 phiếu cho con gái. P/S mình có một bé gái 6 tháng rưỡi rồi, cưng lắm
Mình cũng bỏ phiếu cho con gái nè. Trách nhiệm thì phải cố đẻ thằng cu cho nhà chồng thôi, chứ mình thích con gái hơn. Con gái tình cảm, chăm mẹ còn hơn cả bố. Mẹ có bầu em bé, con gái dặn mẹ không được ăn thứ này, phải ăn nhiều thứ nọ, thứ kia. Thấy mẹ thích ăn gì thì múc ra phần mẹ trước, mẹ về là lấy ra đưa mẹ ăn. Tối mẹ bảo bố pha sữa cho mẹ uống, bố lười lại sai con gái, con gái không ngại ngần đi pha rồi mang lên cho mẹ uống, lại còn dặn mẹ uống xong thì gọi con để con mang cốc xuống. Con gái mới 7 tuổi thôi đấy. Yêu con gái nhất nhà!!!!!!!!!!!!!!!
con trai con gái thì cũng đều là con cả.Mỗi người đều có cái thiệt thòi riêng.Nhưng dù sao là đàn ông thì vẫn mong có 1 thằng cu.nên tốt nhất 1 gái 1 trai là đẹp
Cũng có nhiều trường hợp siêu âm con gái nhưng khi đẻ thì mới bít là thằng cu, gia đình nhà anh họ nhà mình đây, đi siêu âm thì bác sĩ khăng khăng là con gái, đang sướng 10( vì có thằng ku roài) , thế là khi để lại ra thằng ku nữa, sướng giảm xuống còn có 9,hi!
Con nào cũng là con, sau 5 tháng siêu âm 3D là chắc rùi. Các mẹ lưu ý một số thực phẩm cay, nước uống có gas, chất có cồn.... chỉ dùng các sản phẩm có nguồn gốc từ thực phẩm. Hồi đó mình làm biếng ăn nên chồng mình luôn pha 1 ly sinh tố (bột dinh dưỡng 100% thực phẩm của Mỹ). Mình uống và không đói nhưng có đầy đủ dinh dưỡng của 1 bữa ăn : vitamin, khoáng, vi chất...Bây giờ mình vẫn còn uống, baby đã được 9 tháng rồi mà chưa đi bác sĩ do các bệnh lặt vặt nào kể cả lúc tpHCM có dịch (trừ lịch đi chích). Mẹ nào muốn chia sẽ email mình nhé bettyvn20@gmail.com . Chúc mẹ con cùng khỏe đẹp
Khì khì, con gái nhà mẹ Uyên giỏi quá, thực ra mình cũng ko quan trọng con trai hay con gái gì đâu, con là của trời cho mà nhưng đã đi siêu âm để bít là trai hay gái rì mà vẫn ko chắc chắn thì bực mình lém, bạn bè hỏi chả bít nói thía nào...???
Nhà mình giống nhà anh họ bạn nè. Từ lúc biết là con giai, bố chẳng hỏi han gì nữa (không phải là không quan tâm nhé) nhưng độ sướng giảm đi 1/2 rồi. Tuy vậy giờ bố vẫn yêu em út lắm.
có đây, chị bạn em (cũng nhiều tuổi rồi mới lấy chòng và mãi mới có thai được) đi siêu âm lần nào bé cũng quay vào trong ko cho nhìn là gái hay giai, bs phán bừa là giai. bà ý hí hửng về khoe ầm nhà. Chồng lại con trửong, mẹ chồng khát cháu trai nên thích lắm. Cuối cùng bà ý đẻ ra là gái, chồng báo tin cho mẹ chồng. Bà ý biết là cháu gái, 9 ngày sau khi con dâu sinh xong mới thèm mò lên thăm cháu, ném cho 2 mc 500K. Thằng chồng thì nghe lời mẹ tỉ tê nọ kia nên h cũng bỏ bê 2 mc, đi cả tháng ko thèm hỏi thăm con, cũng ko thèm về thăm con. Khốn nạnt hế ko biết