Em sửa xong nhà rồi chị ạ. Bây giờ thì có tác dụng chống bẩn thôi, còn ẩm thì thời tiết này không còn nữa chị ạ.
Sài gòn cũng nóng bức lắm e à!chị cũng chưa ổn, tự nhiên thấy ức chế sao í!lí do đơn giản là xã chị quên không nói lại cho vợ..mà điều này là dối hoàn toàn k nhắc chị cũng tự nhớ em à!
Thôi,tạm thời chống được gì thì chống ,mùa này chưa ẩm nên k tác dụng,nhưng mong khi ẩm thì không còn nữa nhá!
Vâng, cám ơn chị gái nhiều! Lâu rồi em không gặp chị, chị có thông tin gì mới không ạ? Tình hình sức khỏe và cuộc sống của chị vẫn ổn chứ ạ? Bà hỏi chị T xem off T7 hay CN để tôi còn thu xếp. Hai mẹ con tôi đang đau mắt nên vẫn ở nhà ôm nhau, không cho nó đi nhà trẻ được.
Chị cố gắng đừng quá ức chế nhé! Khi ức chế mệt mỏi lắm ấy! Chị cứ tham gia cafe, gặp bạn bè để xả stress nha! Mình ở hiền thì gặp lành chị ạ!
Tôi mới bị hôm nay là ngày thứ 4 mà, nhưng may là chỉ khó chịu 2 ngày đầu, còn hôm qua và nay mắt chỉ còn đỏ thôi, bây giờ đã khỏi 90% rồi nhưng vẫn sợ lây. Hôm trước có em cùng phòng cũng bị đau mắt mà đến gần 2 tuần mới khỏi đấy, em nó cứ dọa tôi.
CN nhá. Buổi trưa CN đi. KO bít chị Meomun có tham gia được CH ko nhỉ? Giá mà chị Mesusu và mẹ Lucas ở HN thì hay biết mấy.
Chốt rùi nha. THời gian: Trưa CN sắp tới Địa điểm: Nhà tui Chủ trì: Tui CHủ chi: :-k:-k:-k Góp ba chốp
Nóng hử? Mới lắp điều hòa xong nhá. Ăn món gì hử? Mai Động nhà tui chỉ có đậu phụ hầm thui:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Nghe op ẹp lại ngồi mơ đây!dạo này e bán đắt hàng không? tính gọi điện hỏi thăm em nhưng thấy e lại vào mỗi ngày là biết được tình hình rùi..mong em buôn may ,bán đắt nhé!