Dạo này em bán hàng cũng ổn. Mỗi tội bây giờ làm một mình ăn một mình nên ko có thời gian ngồi 888 nhiều như trước nữa chị ạ. Hôm nay ngồi là vì vừa ăn cơm xong, bọn nhóc còn chưa tắm nữa cơ. Chị mà có gọi điện chắc em cũng ko 888 được nhiều với chị nữa.
em lấy lá trầu không bỏ vào nước sôi và đưa mắt vào chớp chớp mắt ,cho hơi của nước xông mắt 2,3 lần là hết e à! mà mùa này vẫn còn đau mắt à!bo nhà chị bị 2 lần rồi,nhỏ thuốc 2 ngày là hết.
Bà này đang nằm mơ đấy à? Cả ngày nhá. Mà bà phải đem theo cả ông thông gia và con dâu tương lai của tui tới nữa đấy.
ừ.!chắc con dạo này ngoan hơn phải k e?!em xem tắmm táp cho con đi.. có thời gian thì vào 888 típ còn mệt quá nghĩ ngơi đi e ui!
Vì off trưa mà ăn uống thì mất nhiều thời gian, sợ không đủ thời gian 8. Thôi, tôi đến h về rồi, có gì tôi alo thống nhất sau nha.
Hi hi hi.. Khổ nỗi gặp mọi người là khó dứt quá cơ. Lâu lắm rùi ko được xả xì trét mà. Được cái dạo này con nhà em ngoan lắm. Nghỉ hè, hai đứa tự chơi với nhau suốt ngày trong nhà.
..sao kì vậy??nhưng chị nghe nói chỉ có bán trú thôi..còn nếu như học về buổi trưa thì buổi chiều vẫn phải chở đến trường,..mà k biết trường con chị có 1 buổi không nữa..hình như học 2 buổi mà .vậy về ăn cơm xong e lại chở con đi học tiếp à!?
Cái bà này khéo lo. Cứ thống nhất ăn gì đi, có khi các bà tới nơi thì tui đã chuẩn bị xong hết rùi đấy. Mà phải ăn uống nhậu nhẹt thì mới vui chứ.
Thế nào ti dê? Ý dâu gia nhà bà thế, còn bà thế nào? Tui thì rau đậu thui, chứ hem ăn thịt, cá đâu! Chủ yếu bà chuẩn bị cho tui nước lọc để trong tủ lạnh ấy, nhiều vào, đá nữa! Tui thèm nước thui!
..chị thấy vậy đó,con nít nó k trình bày cho e biết.. nhưng nó buồn đấy ,và nó sẽ ngoan hơn,hình như luật bù trừ.
Ko, con em đi học ở trường cách nhà có khoảng 200m thui à. Sáng tự đi, trưa tự về, chiều tự đi và tối lại tự về chị ạ. Thế nên em mới dám cho về nhà chứ mà phải đưa đón thì em chịu thui.
Vậy thì đỡ cho e,trường cấp 1 thì cách nhà chị 2 con đường..cũng xa xa nhưng cấp 2 thì ở nhà chị nhìn qua là thấy nè!
Tui phải đi tắm cho nhóc đã đây. Lát nữa nếu còn ai thì tui 888 với người đó vậy. Đêm nay tui sẽ nằm mơ thấy thực đơn rùi ngày mai báo cho cả nhà........:razz::razz::razz::razz:
Em nóng quá, ngồi thở vất lắm! Chưa kể mũi bị dị ứng thời tiết! Cứ nắng xong chuyển mưa khó chịu lắm! Xem nào, ừa, đậu với rau muống luộc đi cho dễ ăn! Chủ yếu gặp nhau buôn chứ ăn quan trọng giề! Bà luộc rau muống cho gia vị nha, chiều tui tẹo nha, tui ăn hơi kén