HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2010.

  1. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,220
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    HR nhà mình thử định nghĩa xem nhé!

    Tình yêu là gì?
    Bác sĩ: Tình yêu là căn bệnh, cần chữa trị bệnh nhân bằng chế độ nằm giường.

    Nhà vật lý: Sao lại gọi tình yêu là căn bệnh được khi mà nó tiêu hao năng lượng nhiều như thế. Phải gọi tình yêu là hoạt động.

    Nhà cơ học: Sao lại gọi tình yêu là hoạt động được, khi mà tổ hợp máy chính vẫn đứng yên? Phải gọi tình yêu là nghệ thuật.



    Nhà nghiên cứu nghệ thuật: Sao lại gọi tình yêu là nghệ thuật khi mà ai cũng e ngại phô ra cho người khác xem? Phải nói tình yêu là trò gian lận.

    Luật gia: Sao gọi tình yêu là trò gian lận khi mà hai phía đều thỏa mãn. Phải nói tình yêu là hợp đồng sản xuất.

    Nhà doanh nghiệp: Sao lại gọi tình yêu là hợp đồng sản xuất được khi mà chi phí tốn kém nhiều hơn giá trị sản phẩm cuối cùng. Phải nói tình yêu là khoa học.

    Giáo sư: Sao gọi tình yêu là khoa học được khi mà đám sinh viên làm được còn tôi thì không?

    Còn HR mình thì sao?
     
    Đang tải...


  2. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    @ Vụ osin: Nhà tớ chắc cũng thuộc loại thuê ô sin thâm niên đấy nhé, khoảng gần 5 năm. Trong đó có >1 năm là thuê 2 người 1 lúc .
    Còn thế nào là tận hưởng cuộc sống thì mỗi người mỗi cách, đừng coi việc nhà chăm con là "phải làm" , nhà tớ được cái cả nhà cùng sinh hoạt, việc nhà, chăm con, con chăm bố mẹ (đấm lưng, mát xa, sai vặt ... ) là tự nguyện và thoải mái.
    Đừng nghĩ đàn ông , đàn bà làm việc nhà thì việc xã hội họ kém :) nhiều người vẫn triệu phú đô la mà vẫn chăm lo cho gia đình cực kỳ :) cả về vật chất, tinh thần ...
    Còn bạn mo mo sống thế nào là tuỳ bạn ý, tớ có bảo bạn ý khổ , nhưng bạn ý cảm thấy sướng thì vẫn là sướng, tớ bảo bạn ý sướng, nhưng bạn ý thấy khổ thì vẫn là khổ ...
    Còn về ý "chả hơn gì" thì tớ cho là thế này:
    Giống như thi đại học điểm chuẩn là 20 anh 20 -29 cũng cùng là đỗ mà thôi, còn anh thủ khoa có cơ hội khác. Còn bạn 19,5, kém 1 tý nhưng cũng ở nấc trượt rồi.
    Thôi nói nhiều nhỉ.
    Còn chả nhẽ, tớ có cái gì , tớ cũng phải khoe toáng lên thì mới là có ????? Lúc nào cũng phải giải thích là "trông nó thế nhưng nó đắt lắm à ?????" KHoảng nước lặng mới là khoảng nước sâu :)
     
  3. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    Theo chân ấy hôm qua tớ ra Điện Nhung roài, vác đựoc cục Pin SUNCA 80k, tìm đèn pin nhỏ 25k ko có. Nhà tớ khi mất điện cũng toàn dùng đèn pin chổng ngược lên trần ánh sáng ko mạnh nhưng mát dễ chịu đủ cho các con nhìn chơi.

    Khi nào thấy chị Nhung có laọi đèn Pin đó Nhắn tin cho tớ nhé, tớ làm gần đó lượn ra ngay : 097 727 1199.

    Kiu kiu ấy nhiều.
     
  4. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Mục đích tớ đưa lên đây, ko chỉ để bày tỏ quan điểm của mình, mà để cho mọi người cùng có ý kiến. Việc nhà có thể là niềm vui khi mình không bị stress, không bị dồn nén nhiều công việc, ko mệt mỏi về thể xác và có người giúp đỡ. Việc nhà sẽ trở thành "phải làm" khi nó trở thành gánh nặng. Giá mà chồng tớ làm ở HN, chiều đi làm về và phụ giúp tớ thì vừa vui vừa đỡ mệt. Giá tớ được như bạn Hạnh bây giờ, tớ cũng ko việc gì phải mất công đi thuê ngv và lo xem họ hợp hay ko với nhà tớ cả.

    Đây ko phải là lần đầu tiên tớ thấy bạn Hạnh như vậy. Tớ ko thích bạn so sánh hơn kém, vì khi đã là bạn bè trong một tập thể thì cái đó là một điều tối kị. Tớ ko thích khi bạn Hạnh luôn có thái độ không hay khi nói về một vấn đề nào đó. Mọi thứ đều có thể lựa chọn hiểu theo cách tiêu cực hay tích cực, nhưng bạn đã ko lựa chọn tích cực.

    Hội Rắn mình luôn vui vẻ và cố gắng giữ hòa khí. Tớ cũng luôn mong như vậy. Nhưng một khi có vấn đề thì tớ luôn muốn rõ ràng và có thiện chí giải quyết. Ở HR hay ở topic nào của LCM hay WTT cũng vậy. Như vợ chồng tớ cũng thế, cãi nhau hay giận nhau kiểu gì, thì luôn có nguyên tắc chung là phải nói chuyện với nhau để giải quyết, chứ ko lờ đi để đó, rồi vấn đề nó vẫn mãi nằm đó.

    Chuyện hôm nay tớ nói nếu bạn Hạnh tự ái thì đó là điều ko tránh khỏi. Nhưng có thể từ câu chuyện hôm nay, bạn Hạnh cũng sẽ hiểu tớ hơn. Bạn nói đúng đấy, khoảng nước lặng mới là khoảng nước sâu.
     
  5. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Tình trạng giống tôi. Cứ lăm lăm cái điều khiển bên mình. Phải cái là thi thoảng dậy xem lại điều hòa thì lại thấy bị chỉnh sang chế độ khác (chắc là bị các em í lăn ng vào nên bị bấm nút mà mình ko biết). Mẹ của Hải Anh cũng lo lắng cho HA nhiều và chu đáo nhỉ. Tôi có nhiều hôm mệt cũng ngủ lăn quay, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình cũng phải rét run lên í. Vội vàng tắt phụt điều hòa cho nó hạ nhiệt nhanh rồi mới mất điều hòa tiếp :(
     
  6. Bô-bô

    Bô-bô i ♥ HR

    Tham gia:
    11/9/2007
    Bài viết:
    2,023
    Đã được thích:
    1,355
    Điểm thành tích:
    863
    hôm qua nóng 40 độ đấy, hôm nay chắc vẫn thế :(
    Mà bà An mải mê làm gì mà hôm qua khôgn đi rửa xe. Các bạn nóng phát điên lên rồi này. Hi hi
     
    MeCuMoc thích bài này.
  7. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Tớ chả tự ái đâu, và chưa bao giờ so sánh nhé. Ai thế nào kệ ,
    Còn tớ đã rất tế nhị đấy, chứ thẳng toẹt ra là: Khoe làm gì, trót khoe lắm, rồi trở lại với hiện tại khó đấy . Tớ cũng chả thích những bạn hay khoe khoang hợm hĩnh .
    Tớ thấy Ngọc như bị "chạm nọc" ý . Bạn Ngọc cũng khó tránh khỏi tự ái nhỉ. Thích thì tìm hiểu tớ thêm , còn tớ thì chả muốn tìm hiểu đâu, sống đơn giản nó quen rồi .
    Ấy cũng đừng ao ước giá mà, giá tớ ... để ngầm ... so sánh làm gì ?
    Mẹ hát con khen hay, văn mình vợ người ... là lẽ đương nhiên.
     
  8. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Hạnh ơi, tớ nghĩ là tớ hơi lịch sự rồi đấy. Tớ ko nói nữa đâu nhé. Tớ chấm dứt ở đây. Mọi người đọc là hiểu mà, không cần phải giải thích thêm.
     
    MeCuMoc thích bài này.
  9. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Uh, hôm nay 40 độ đấy, trường học Vịt mất điện nên đagn cho ở nhà. Anh Nguyên thì 12h mất điện, cũng đón về nhà nốt :)
    May mà mất điện chéo, chạy như chạy vịt ý nhỉ :)
     
  10. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Thay mặt HR. Mong các bạn dừng chuyện OSIN tại đây vì lợi ích chung của HR. Các bạn chắc sẽ ủng hộ ý kiến của tớ.
    Many thanks!

     
  11. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Tớ cảm ơn Bình lắm lắm ý. =D>
    Nóng quá, mệt lắm, mà cứ phải trình bày quan điểm mới lại trích dẫn .... :rock:
     
    MeCuMoc thích bài này.
  12. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Để giảm bớt nhiệt, tớ thông báo là lần ọp tới tớ sẽ khao "2 sao" với món kem tớ tự làm nhé. Nhưng nắng thế này thì bao giờ mới ọp được nhỉ?
     
  13. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Thấy bẩu sang tuần là có giông và mưa rồi Ngọc ạ, cứ chuẩn bị làm kem nhiều nhiều vào nhé ;)
     
  14. Mẹ Sóc xinh

    Mẹ Sóc xinh Đang cai nghiện, ná!

    Tham gia:
    3/8/2007
    Bài viết:
    4,502
    Đã được thích:
    1,514
    Điểm thành tích:
    863
    Thoa ra đó rồi à? Thế là pin xạc chị ý vẫn bán giá được đấy nhỉ? Tớ thấy các hàng khác toàn bán 100 - 120k/ cục thôi. Sang tuần tớ sẽ tạt qua đó mua đèn, nếu có, tớ alo ngay hoặc lấy luôn cho rồi nếu tiện đường tớ mang cho. Cái đèn đó nhanh cháy hàng lắm, ánh sáng nó xanh dịu mà sáng chứ ko như đèn pin to. Cả nhà tớ đều thích nên đang tính mua thêm 4, 5 cái cho ông bà ngoại và dì tớ đây, :p :p :p.
     
    mitxanh236 thích bài này.
  15. Mẹ Sóc xinh

    Mẹ Sóc xinh Đang cai nghiện, ná!

    Tham gia:
    3/8/2007
    Bài viết:
    4,502
    Đã được thích:
    1,514
    Điểm thành tích:
    863
    =D> =D> =D>.

    Ngọc lại đi tập chỗ em Tú rồi à? Tập pilate có thích hơn Yoga ko? Tôi vẫn thích đi tập nhưng mà thời gian eo hẹp quá nên đành chấp nhận vậy.
     
  16. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    @Thoa Mitxanh: tớ chưa chụp ảnh được để gửi cho Thoa. Hỏi Thoa lâu rồi mà mải đi chơi với cơ quan, rồi về lại chồng với con nên quên mất. Có lẽ sang tuần nhé.

    @QA Sóc xinh: tớ trở lại với mẹ em Sarah rồi đấy. Hôm qua tập vã cả mồ hôi, như tắm. Ko giống như lần trước ở Kim Mã. Ko hiểu có phải vì em Tú thiết kế bài nặng hơn ko hay là lâu ko tập nên cơ bị cứng. Nhưng mà cảm giác rất là thích nhé. Hay cậu đi cùng tớ cho vui?
     
  17. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,220
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    @ALL : Tớ có cô bạn thời học sinh, khá thân. Sau khi học xong PTTH xách vali lên đường sang Hàn Quốc làm việc 17 năm giờ do hoàn cảnh gia đình nên mới về nước được hơn 1 tháng với cậu con trai 12 tuổi. Bạn tớ đang ở Hà nội tìm việc làm để ổn định lại cuộc sống với cậu con trai. Bạn nào biết chỗ nào tuyển nhân viên biết tiếng hàn, thì ới tớ một câu nhé. Xin cảm ơn các bạn!
     
  18. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Ơ, hồi trước bọn mình tập cũng là pilates mix với yoga mà. Bà tưởng yoga ko á? :D Yoga không thì khó giảm đc cưn lắm.
     
  19. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    chào cả nhà! hôm nay tớ tức quá cơ, tức đến mức một lúc sau cảm thấy khó thở, mấy tiếng sau vẫn khó thở, tưởng mình bị làm sao :)
    Lúc nãy vào mới tua được đoạn ôsin của momo và Hạnh.:)
    Nói thật, ai sống thế nào, vì mọi người đến đâu, thì mọi người trong nhà mình đều biết,có điều khác là có người nói ra, có người không nói ra.
    Theo tớ, mọi người sau này có vấn đề gì khúc mắc với nhau thì nói chuyện riêng với nhau thôi, ko nên đưa lên đây. Cả nhà nhỉ?
    Hạnhtrời nóng thế mà bà còn rảnh rỗi, lắm hơi lắm sức thế?;):)
     
  20. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    Phương ơi tức j mà khổ thế, khó thở là do kìm nén tập trung quá vào cục tức, quên vụ thở nên mới đến đọ như thế đấy.
    Lấy lấy thăng bằng đc rồi mụ nên hít sâu thở mạnh 1 lúc là hết khó thở.

    VỤ khó thở này tớ cũng hay bị, but ko phải do tức. Mà là do tập trung vào việc quá hay nhịn thở (thở ít ko đủ nhịp), khi làm xong mới mệt ngồi thở phịch 1 cái. Ngu nhỉ, phận đi làm thuê mà như làm cho mình, làm cho mình đôi khi bỏ lửng như đi đẽo cày thuê...
     
    mẹ Hân Hân thích bài này.

Chia sẻ trang này