Nóng quá, ngại ra đường, nhưng vẫn pảhi đi, còn đón giai quý nữa Mệt nhỉ. Dạo này cơ quan cứ nháo nhác như chim vỡ tổ ý Sếp đi vắng, chả có ma nào ở cơ quan
Nắng quá, thương thằng ku đi học. Đứa cháu gái ở Vũng Tàu ra chơi, cứ kêu ầm ĩ HN nóng hơn cả VT. Mà đấy là VT nhà nó còn cứ 1 ngày có điện 1 ngày mất. Hôm qua cơ quan tớ có chị đi bộ ngang đường bị giật túi, ngay đường Huỳnh Thúc Kháng đấy. Sợ thế. Tớ toàn đi bộ ở đấy, lại có thói quen cầm theo cái ví, tiền chẳng mấy nhưng tất tật giấy tờ, CMT, thẻ thiếc trong đó.
Bà ơi tôi gọi điện ra đấy hỏi giá quạt, chị chủ ko nói giá bảo cứ ra đấy xem thích loại nào lấy loại đấy vì quạt bán giá theo ngày. Ko biết giá ra đấy nhỡ đắt hơn thì lại về à ? Trời nắng chang chang thế này ngại đi lắm.
@ Hằng : bà copy cho tôi cái link có ông bác sỹ răng mà bà bảo nhé để tôi xem rổ giá thế nào cái. Còn vụ luyện chữ đẹp nữa hỏi luôn đi nhé. Thank.
Tớ thấy HR mình rất giỏi, rất vui, Hội trưởng, hội phó thì number one. Nói chung là ổn về mọi mặt. Duy chỉ có một điều tớ hơi buồn là tớ có cảm giác như tớ là người thừa(có thể là do tớ nhạy cảm quá). Có thể vì tớ ở Sóc Sơn(xa, nhà quê). vì tớ không giàu(có thể). Tớ buồn nhất là hôm off ở 12 phố Huế, tớ đến, xa và nắng, nhưng hội trưởng không hỏi một câu nào, hôm đi off 1/6 cũng vậy. Có thể là vì lâu quá tớ k tham gia vào công việc của hội (do hoàn cảnh riêng) nhưng tớ cảm nhận rất rõ sự không thân thiện và gượng gạo ở một số người. May mà vẫn có Momo. Huyền civil, Mẹ Hân Hân, Thuỷ X.. còn cừoi nói với tớ. Hôm 1/6 cho con về mà tớ thấy thương cho các con, cho mình. Tớ nghĩ quẩn k biết mình có nên ra khỏi hội không. Tất nhiên, vắng cô thì chợ vẫn đông... nhưng tớ vẫn muốn trước khi quyết định việc gì thì mình cũng được trải lòng một chút. Dù sao tớ vẫn luôn coi các bạn là gia đình của tớ.
Tớ vào điểm danh . Tòa nhà chỗ tớ mất điện, đang chạy máy nổ, nóng không thở được nên cũng khỏi làm việc luôn. Tớ chính thức lỗi hẹn với HR vụ ọp 2 ngày rồi. Tớ đã book vé đưa ông bà ngoại đi nghỉ ở Nha Trang - Đà Lạt 1 tuần. Nhưng chắc mọi người không tin được đâu, tớ đi đợt này không có xã nhà tớ đi cùng. Sau khi cảm thấy là không thể chờ đợi công việc của chồng được nữa, mình làm quả quyết định là tự đưa con và bố mẹ đi chơi. Được cái chồng tớ ủng hộ nên chỉ buồn tí tẹo. Tớ post chuyện cười theo kêu gọi của Bình nhé. Một người đàn ông trẻ đang có kế hoạch lấy vợ. Anh ta đến nhờ một bác sĩ tư vấn làm sao để kiểm tra vợ còn rin hay ko? Bác sĩ phán : Đơn giản thôi! anh cần chuẩn bị ba thứ: 1 lon sơn màu đỏ, 1 lon sơn màu xanh và một cái xẻng. Anh ta ngạc nhiên và hỏi : Thế tôi làm gì với những thứ này ? Bác sĩ nhún vai: Trước khi động phòng anh hãy sơn 1 bên bi màu đỏ, 1 bên màu xanh O||O . Nếu cô ta thốt lên : “Óa, đây là hòn… quái dị”, thì phang cái xẻng lên đầu cô ta. . ????????
Hôm qua tớ ra hỏi quạt SUNCA gióng An là 650k, giá hợp lý đấy chứ. Năm kia tớ cũng mua tầm 600k rồi mà.
Lại một bài làm cho bầu không khí thêm nóng nực rồi. Hienhanh ơi, ấy đừng nghĩ thế nhé. Tớ nghĩ là Ngọc của hội mình rất công tâm đấy. Tớ không hề có ý định bênh vực một cách chủ quan cho Ngọc, bởi vì bản thân tớ cũng không thân Ngọc hơn những người khác trong HR, đây là đánh giá khách quan của tớ. Tớ nghĩ là hội mình chưa bao giờ có cái gọi là phân biệt giàu hay nghèo, quê hay tỉnh. Dĩ nhiên, Ngọc có thể thân hơn với một số người hơn là với một số người khác, nhưng tớ thấy Ngọc luôn thể hiện sự quan tâm đến tất cả các thành viên, với cả những người ít vào diễn đàn post bài như tớ. Nhân vô thập toàn, một người không thể chu đáo vào mọi thời điểm, mà tớ nghĩ là hôm ọp ở phố Huế và vụ 1/6 quá đông đúc nên có lẽ là Hội trưởng cũng không có điều kiện hỏi thăm từng người một. Tớ nghĩ là ấy quá nhạy cảm rồi. Các mem cũ của HR đều mừng vui khi ấy quay lại nhé. Điều đó chẳng phải là bằng chứng tốt nhất về tình cảm của HR sao. Đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé. Tớ cũng không có điều kiện để vào mạng post bài đều đặn như mọi người, nhưng mỗi lần đi ọp tớ vẫn cảm thấy thân thuộc. Cái không khí chung là điều mà tớ trân trọng. Mời ấy cốc nước trà lạnh để bớt nóng nhé. Mong ấy vui.
Hay cả HR nhờ BC tớ làm cho bộ quạt acquy nhỉ??? BC tớ toàn tự chế từ acquy oto để những khi mất điện, nhà vẫn có quạt, tivi và điện thắp sáng cho các cháu chơi. Tớ không hiểu quy trình thế nào, nhưng nếu sử dụng bình ăcquy đó có thể dùng được 3 đến 4 cái quạt ( to hơn quạt con cóc 1 chút, nhưng rất mát, có thể treo, để ở giường cũng được) và xem được 1 tivi cộng với thắp sáng vô tư nhé, tớ phục ông cái vụ này lắm và tớ thấy nhiều người cũng nhờ ông làm hộ, bà nào quan tâm thì để tôi về hỏi ý kiến ông rùi thông tin cho các bà về tác dụng, thời gian sử dụng, ích lợi và số tiền bỏ ra nhé. CHứ thấy các bà nháo nhác mua quạt tích điện mà tôi cũng sốt cả ruột, nhà tôi cũng đã dùng quạt tích điện, chóng hỏng mà lại chỉ được có mấy tiếng đồng hồ, nếu mất điện cả ngày thì trốn vào đâu đây??????????
Hạnh đừng nghĩ gì cho mệt mỏi nhé, tớ thấy hôm op ở Phố Huế mọi người rất hồ hởi khi ấy vừa đến, cả chụp ảnh và hỏi thăm rất nhiệt tình đấy thôi.... Tớ nghĩ chắc ấy cứ hay cả nghĩ thôi, bọn mình chơi với nhau ở trên này để chia sẽ những niềm vui và nỗi buồn, ngoài ra, do mỗi người mỗi việc, mỗi hoàn cảnh khác nhau, cho nên, có thể thời gian dành cho nhau là không nhiều, ấy cũng nên thông cảm cho HT, bởi lẽ, có thể HT cũng có lúc sơ suất mà, còn bản thân tớ thấy HT cũng cực kỳ quan tâm đến bạn bè và công việc của HR đấy chứ... Chúc Hạnh luôn vui vẻ......
Chắc đúng là do ấy nhạy cảm quá thôi, tớ mới gặp ấy lần đầu tiên hôm ở phố Huế cũng thấy rất thân thiện. Không may là 2 lần ấy xuống ọp gần đây lại đúng 2 lần ọp đông nhất của HR nên cũng chẳng có thời gian để tâm sự hỏi han được. Tớ nhớ không nhầm là hình như Hội Trưởng cũng có biểu dương tinh thần nhà ấy tuy xa mà vẫn đến ọp nữa mà =D>=D>=D> Dạo này chắc do thời tiết nắng nóng, lại hay bị cắt điện nữa nên mọi người cũng hay nghĩ lung tung nhỉ, hihhiii.... Mong thời tiết này sẽ qua nhanh để mọi việc dễ chịu hơn ....
Bà ơi, túi váy múa của em lola, tôi vẫn để ở tủ đề chờ cơ hội đưa cho bà mà chẳng biết làm thế nào cả??? Em lola có đi học múa không??????Hay tôi đem đến đâu cho bà được bây giờ????????
Cậu ơi, tớ nhớ là lần nào cậu đi ọp cùng gọi cho tớ trước để hỏi xem tớ có đi ko. Tớ cũng đoán là cậu ngại. Có thể là lâu ngày ko gặp mọi người, ko được cập nhật nên có cảm giác xa lạ đấy. Tuy nhiên, chính cái hôm ọp ở Phố Huế ấy, do số thành viên đến ọp quá đông, mà phòng thì vừa nhỏ vừa nóng, cho nên mọi người ko có thời gian để mà nói chuyện nữa vì nóng. HT cũng là thành viên của HR như mọi người thôi, cho nên mình ko nên đặt "trách nhiệm" nặng nề quá cho HT, khổ thân HT ra. Bọn mình ko ọp thì vẫn chat chít, cũng là một cách quan tâm, đúng ko? Cho nên cậu đừng suy nghĩ quá nhé.
Hiền Hạnh à, đừng suy nghĩ tiêu cực thế mà . Thực ra Ngọc Bin nhiều việc phải lo cho hội mình lắm, nên bạn í ko thể có time quan tâm từng cá nhân bọn mình đựoc đúng ko Hiền Hạnh. Hôm ọp 1-6, gia đình nào cũng có con đi theo và ai cũng phải trông để í con mình, nên việc giao lưu chỉ là từng nhóm ngồi gần nhau nên bọn mình ko nói chuyện với nhau đựoc mấy. Tớ time đầu đi ọp cũng có cảm giác về con như Hiền Hạnh đấy, nhưng sau hiểu rằng vấn đề chỉ là con tớ ít đi chơi với Rắn nên nhát chưa chơi cùng toàn lủi thủi với mẹ thôi. Sau có time là tớ cố gắng cho con đi nhiều, cải thiện đựoc nhiều lắm. Mà khi con vui thì mẹ cũng vui hơn đấy HH ạ.
Ấy có phải bạn gái hiền hiền tóc vuông hôm đến Phố Huế không? Tớ còn nhập HR sau ấy đấy, hôm ở PH cũng là hôm đầu tiên tớ gặp mọi người. Ọp 1/6 tớ còn bận k tham gia được. Tớ nghĩ là khi mình là người rất mới tham gia vào 1 tập thể đã hình thành từ lâu, thì đương nhiên cảm giác ban đầu sẽ là lạc lõng, nhất là với những người trầm tính như ấy và tớ. Mọi người đã biết nhau từ trước, trao đổi nhiều nên hiểu nhau hơn, thế thôi. Tớ chắc chắn không có sự kỳ thị nào dẫn đến sự không thân thiện và gượng gạo đâu. Tớ không nhớ hết tên các bạn, và cũng chưa tham gia hoạt động nào của HR. Nhưng tớ hiểu rằng nếu tiêu chí chọn thành viên là giàu và ở trung tâm HN, thì 1 tập thể đông như thế không thể gắn kết được lâu như thế. Tớ cũng ít thời gian để type trên topic, nhưng ngày nào cũng lượn vào một vài lần đọc bài của các bạn. Đừng cả nghĩ nữa, vui vẻ lên ấy nhé.
Ui trời ơi bạn Linh béo của tớ ơi, bớt hỏa đi tí nào, hôm nay trời nóng dứ dội nhà mất điện hay sao mà lại nói thế nhỉ? Hôm đó Ngọc Bin giới thiệu ấy với mọi người cơ mà, bản thân tớ còn hơi ngỡ ngàng k nhận ra ấy cơ, 1 lúc sau bọn mình còn nói chuyện tíu tít, ấy còn lấy cho tớ 1 bát bún nhớ k???? Thật ra hôm đó ọp đông quá, địa điểm chật chội k đủ sức chứa người nên nhốn nháo, nhí nhố , và lại đến 1/6 nữa, 1/6 năm nay đông hơn đợt ở Công Viên Lê Nin nhiều vì kết nạp thêm rất và rất nhiều thành viên, ấy thông cảm nhé, mọi người lúc nào cũng quan tâm đến gia đình ấy, đừng nghĩ lung tung, bọn tớ lúc nào cũng ở bên ấy, lần sau ọp nhớ đi đấy nhé , đừng giận nữa hi hi...
Đừng nghĩ thế Hạnh ah, đúng là chúng mình tám trên mạng chứ nhiều khi không biết mặt nhau - gặp lần đầu không khỏi bỡ ngỡ ( hôm đó lần đầu tiên tớ gặp ấy ). Hôm đi off ở đó quả thật quá đông , ngồi xong đứng dậy còn khó nên cũng không giao lưu nói chuyện được nhiều . Chúng mình lại phải đi làm chỉ tranh thủ thời gian ít ỏi buổi trưa đi off với nhau . Có khi câu chuyện mới bắt đầu đã phải tất tưởi về đi làm rồi .Ngọc là người luôn quan tâm đều tất cả mọi bạn trong Hội . Hạnh đừng nghĩ ngợi nhiều nhé .
He he sao mình thích cái giọng của bà Thủy S này thế. Tưởng tượng ra cái miệng lúc nào cũng cười. Công nhận là xứng đáng với biệt danh S.
Em Lola vẫn đi học múa đều, hihihii....Nếu bà tiện đi đâu qua mạn Bờ hồ thì quẳng qua chỗ lão Bean hộ tôi, không thì để hôm nào ọp mang đi cho tôi cũng được (tôi sẽ nhắc bà trước để bà không quên ), thanks bà nhiều nhé.