ÔI, danh sách các bạn hỏi thăm HienHanh lại không có tớ nhỉ. Tớ đã rất quan tâm và chụp cho HienHanh tận mấy tấm ảnh liền, pot cả lên đây mà vẫn bị coi là không quan tâm à híc. Cả 2 vụ HienHanh nói đều là những buổi ọp Rắn rất rất đông. Ở phố Huế thì nhốn nháo thế nào chắc H vẫn nhớ. Còn ọp 1/6 còn thêm cả con cái và nắng nóng nữa. H có nhận thấy rằng, mỗi lần H vào pot bài các bạn đều hỏi thăm rất nhiệt tình không? HÌ, không giải thích nữa. Bà này hôm nay bị nóng quá hay sao mà lại nghĩ quẩn thế nhỉ? hay là lại có chuyện kông vui gì rồi à?
Hơ, bà này nên chuyển nghề làm bác sỹ tâm lý đê.. Hum nào qua HXH ới tôi câu nhé, chẳng lẽ không mời bà được cốc trà đá????
Hì, tôi thì đang cần trị liệu tâm lý đây. Hôm nay cao điểm nắng nóng là cái TÓP Rắn nhà mình cứ gọi là hót hòn họt hihi. Làm quả nghe nhạc nhé. Bạn nào thích LOBO giống tớ hông? Nghe bài này đi Don't expect me to be your friend - Lobo http://www.youtube.com/watch?v=J8HX7igaT5E&feature=related
Tớ cũng nghĩ như bạn Auslanglang (hic nick của bạn khó nhớ quá). Hồi tớ mới vào HR, tớ thấy mọi người quen nhau hết rồi mà mình thì mới toe nên nghĩ đến đi ọp sợ chẳng ai biết mình là ai, chả ai hỏi gì,... là tớ thấy ngại lắm, nhưng đi ọp rồi mới thấy là mọi người quan tâm đến nhau lắm, nhất là HT. Đi vài lần quen nhiều bạn hơn thấy thoải mái hơn. Chắc mấy hôm ọp đó đông quá nên HT ko thể hỏi hết mọi người được thôi mà. Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, nếu xa ko đi ọp nhiều với mọi người được thì chịu khó vào đây buôn bán than nhé, sẽ thấy gần gũi nhau hơn đấy
chào cả nhà. tớ điểm danh nhé. Nghe nói Hn nóng lắm mà khu nào mất điện thì tèo nhỉ. Chỗ cao ốc tớ ở may mà có máy phát điện nên dù mất điện nhưng nhà tớ lúc nào cũng có điện cho 2 đứa trẻ. May k thể tả được.
Hôm đấy tớ nhớ ấy mặc váy đen, xinh xắn và đứng ăn gần chỗ tớ, Hương Nhím, Thủy S và Thương, mọi người còn quay ra nói chuyện tíu tít với ấy, khen mặc váy xinh. Tớ đg ăn nghe thế còn ngoái ra nhìn xem lại mẫu váy của ấy nữa cơ.
Chúc mừng bà nhé. Chỗ khu nhà tôi mà mất điện thì chỉ chạy máy nổ để duy trì tháng máy thôi. Còn lại là tèo hết. @ALL: có khi mua ít đồ dự trữ thức ăn thôi nhỉ. Không có tủ lạnh cũng nghỉ mát là toi nhỉ @ZINZON: tôi đặt kính cho bà roài
@HiềnHạnh: Nếu để phát biểu nhận xét về bạn Ngọc hội trưởng của chúng ta, thì có lẽ tớ phải dùng từ CÔNG TÂM và TẬN TỤY để tặng danh hiệu này cho Ngọc. Hôm ọp ở phố Huế, tớ là người ngồi cạnh Hạnh, tớ cũng nói chuyện và hỏi thăm Hạnh rất nhiều, và các bạn khác nữa cũng hỏi thăm Hạnh, vui mừng khi thấy Hạnh ở xa như vậy mà vẫn dành thời gian đi ọp. Hôm ọp ở công viên 1/6, nhẽ ra Ngọc bận việc gia đình và em Tôm quá nhỏ nên không đi ọp được, nhưng vì để khuấy động phong trào chung, không muốn HR rời rạc, thiếu tổ chức nên Ngọc vẫn cố thu xếp việc gia đình và đến tham gia. Con nhỏ bế ngửa trên tay như thế, lo cho con còn chưa xong thì nói gì đến việc đi gặp từng người để hỏi thăm được??? Bọn tớ không thuộc diện nằm trong Ban Tổ Chức nhưng vì tự nhận thấy là con cái lớn hơn so với các bạn khác nên xin nhận làm chân lon ton (mua quà, chọn địa điểm, quét rác, phát quà, đặt đồng phục, thậm chí đi nhặt từng cái rác mà các bạn xả ra…) nhưng nhận được những lời cảm ơn của các bạn là tớ thấy vui rồi. 1 buổi offline chỉ thực sự thành công khi tất cả mọi người hãy quên mình là ai? đến từ vùng quê nào?? mà hãy hòa mình vào với tập thể. Ban đầu tập thể chưa chú ý đến mình vì mình là thành viên mới, vì mình là thành viên ít xuất hiện, thì mình hãy làm gì đó để tập thể nhớ đến mình hơn. Thay vì Hạnh than phiền vì mọi người không chú ý đến mình ( thực ra ko phải như vậy) thì Hạnh hãy đứng dậy, cầm cốc bia đi vài vòng chạm cốc, giao lưu hỏi thăm như vậy có hơn không? Bạn Ngọc là HT chẳng được lợi lộc gì, nếu không nói là tốn kém vì mỗi lần off bạn ấy tự bỏ tiền túi ra nhắn tin đến cho từng thành viên 1, nếu bạn ấy không phải là người quan tâm thì bạn ấy chỉ cần post 1 bài lên mạng là xong, chả cần phải làm như vậy cho tốn kém. Tình bạn trên mạng là thứ tình bạn ảo, nhưng HR của chúng ta đã biến những con người ảo đấy thành thật nên mới có những buổi ọp line đáng nhớ như vậy Riêng tớ, tớ mãi mãi ghi nhớ ngày hôm nay bởi vì hôm nay cá nhân tớ có rất nhiều sự kiện xì trét, HR từ sáng đến giờ cũng quá HOT bởi những chuyện không đâu vào đâu. Nhưng tớ mong rằng, những ai đã là thành viên của HR đều phải hiểu được điều này và cùng chung tay góp sức thì tổ chức mới vững mạnh được.
có 1 cái cục vuôn vuông là đủ rồi . Ok. còn bà nào đăng ký đá khô ko thì lạp DS đê: 1. bô-bô 2.bình mộc 3. ngọc bin