Hihi...làm cũng đơn giản ý mà mẹ nó. Chỉ cần bớt chút thời gian ra là có ngay món yến hấp đường phèn giống như trong lọ yến nhưng chắc chắn là tốt hơn hẳn loại đó rùi. Tuy nhiên cũng có nhiều bé hấp thu tốt thì chỉ cần dùng loại lọ cũng ok rùi.
Mấy hôm bận bịu không ngó vào, không biết tình hình của các gia đình thành viên khác thế nào rùi. Bây giờ Hà Nội cứ gọi là nóng kinh hồn, điện đóm thì chập chờn, đến chán. Chỉ cầu mong cho qua nhanh cái mùa hè khắc nghiệt này và cả nhà đều khỏe.
Hic, ku nhà e sổ mũi suốt chẳng khỏi. Đang tích cực cho ăn yến hi vọng qua được vụ này đây bác ơi. Nắng nóng lại còn cắt điện liên miên. Người lớn còn lăn quay đơ đơ nữa là trẻ con. Chán thế ko biết
Huhu...chị cũng đang mong cho qua nhanh cái mùa hè khắc nghiệt này đây. Mấy tối nay dở chứng toàn bị cắt điện thế là bố mẹ thi nhau ngồi quạt cho con, sáng ra đi làm cứ gọi là lử đử lừ đừ.
Nắng nóng này các mẹ nên tăng thêm số lần ăn Yến trong tuần của con để tăng sức đề kháng. Con mình mới ăn dc hơn 1 tháng mà trộm vía cũng tăng dc 1kg rùi. Nhưng mình cũng lười sơ chế, có mẹ nào biết Yến đã tinh chế bán ở đâu ko, mình mua về hấp cho con ăn cho nhanh. thanks các mẹ nhìu nhìu.
Trộm vía con, thế cũng bõ công mẹ nó đầu tư. Hàng tinh chế rồi ở cửa hàng công ty Yến Sào Khánh Hòa bán cũng rất nhiều mà, ngoài ra ở ngay trên diễn đàn này cũng có nhà hongyen bán đấy, mẹ nó có thể hỏi tham khảo giá cả, số lượng phù hợp thì mua. Nhưng theo mình nếu ko thực sự quá bận thì mua hàng nguyên tổ về rồi mất thời gian một ngày tự làm từ A-Z rồi cất đi cho con ăn dần là thích nhất. Vừa được nhìn thấy, sờ thấy các tổ yến, vừa như gửi gắm tình cảm của mẹ vào đó trong quá trình làm, cũng có cái thú của nó. Hihi...chứ còn ai cũng lười cả nhất là trong cái nắng nóng mùa hè này. May đợt trước hứng lên thế là sơ chế sẵn một loạt, giờ thì ung dung mỗi lần hấp chỉ việc lấy ra hấp thế là xong. À cái vụ dùng tăng liều lượng thì nên dùng thế nào cho ổn nhỉ? Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm và tình hình sử dụng cho cả nhà cùng tham khảo đi. Nhà mình thì vẫn dùng tuần khoảng 2-3 lần mỗi lần áng chừng thì khoảng gần 2g cho mỗi bé, dạo này cu cháu cũng thích ăn nên mỗi khi hấp thì hấp luôn cho hai anh em khoảng gần nửa tổ. Hy vọng là việc dùng đều đặn giúp tăng sức đề kháng cho các bé trong cái mùa hè nóng nực thế này.
Cu tí đỡ sổ mũi chưa em ơi? Chúc bé con chóng khỏe để bố mẹ an tâm công tác nhé! Dạo này đi làm lại còn thêm tiết mục là lo lắng điện đóm ở nhà không biết thế nào, con đi học rồi về nhà có bị nóng không.
Hic, cũng đỡ nhg vẫn ho hắng lắm. Vì vẫn phải nằm điều hòa mà. Tối qua lại mất điện. Dạo này mất điện liên tục. May mà còn cái quạt tích điện ko thì tối qua ku nhà e khóc hết hơi. Nóng ko chịu nổi. Đang tính mua cái ắc quy chuyên dùng cho quạt và đèn để dùng đây c ơi. Chứ tình trạng này chết. Toàn cắt điện cả ngày luôn. Chịu sao nổi
Nếu vẫn ho thì phải kết hợp đông tây y thôi, nghĩa là vẫn cho uống siro và kết hợp ăn yến. Mấy hôm tối tự dưng toàn mất điện đúng giờ đi ngủ, hai bố mẹ thi nhau quạt trưa qua bố nó sợ quá phải vác ngay về cái ác quy với bộ sạc kèm theo cái quạt sơ sơ thiệt hại cũng gần 3tr mà bảo ra hàng ác quy còn hơn thời kỳ mậu dịch, hàng cháy cứ gọi là khét lẹt, ra cái nào hết cái đó, có người vừa hỏi giá định lượn sang hàng khác khảo giá quay lại hết luôn. Hihi...may quá vác mấy cái đó về thì tối qua điện đóm đầy đủ. Nhưng thôi cũng coi như dự phòng cái quạt cho con dùng. Quạt tích điện thì chỉ dùng được lúc đầu, về sau tậm tịt kinh.
Gần 3tr hả bác. E tường có 2tr thôi? bác mua ở đâu đấy? E cũng tính rước 1 e về nhg chưa có time. Hình như trên LCM cũng có người bán thì phải. E quen mua online rùi h đi ra ngoài mua ngại thế ko bit
Hôm qua mình cũng vừa tìm hiểu về quạt tích điện, có đc mua online đây bạn nhé. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=130956&page=6
Kekeke...chị không biết nhiều về điện, chỉ biết đồng chí chồng nói sơ lược thế. Cái ác quy 2tr, cái bộ sạc mấy trăm với cái quạt nữa, tổng thiệt hại là gần 3T. Mua ở chỗ Hai Bà Trưng đấy. Hihi...chị cũng giống em, toàn mua đồ online nên cũng lười đi lắm, cứ ngâm cứu cái nào hay ho thì tiến hành thôi.
Tớ nghĩ tăng là nên tăng số lần ăn, chứ tăng số lượng trong một lần chắc không hấp thụ hết. Tớ đang có bầu 4,5 tháng, từ khi mới có bầu cứ cách 1 ngày lại ăn một lần, mỗi lần chỉ 1 thìa cafe đầy thôi. Có Mẹ nào ăn từ khi mới có bầu không cho tớ xin ít ý kiến nào!!
Hihi...vì đây là thực phẩm bổ dưỡng mà cũng chưa có một quy chuẩn chung nào về lượng ăn, số lần ăn vì thế nên giờ các mẹ cứ gọi là đang ngồi bàn bạc trao đổi kinh nghiệm dùng để tìm ra phương thức đúng nhất đấy vịt xinh ui. Hôm nọ tớ cũng vừa trao đổi với em Hồng Anh về việc sử dụng yến để hấp thu đều đều, tránh kiểu no dồn, đói góp là ngày bây giờ tối nào trước khi đi ngủ cũng ăn, chỉ cần một thìa thôi, hihi...nhưng mẹ con cháu ăn một thìa to xúc cháo ý chứ không phải là thìa cafe đâu. À nhân tiện ở đây tớ cũng muốn hỏi xem kinh nghiệm dùng yến của các mẹ trong thời kỳ bầu bì xem thế nào để năm tới nhà cháu có tiến hành tập 2 thì cũng biết để tiến hành áp dụng. :-({|=
Thấy các shop thông báo tình hình huyết yến mới sắp về rồi, đây cũng là tin vui cho các tín đồ của yến sào, đặc biệt là huyết yến nhỉ? Chúc cả nhà khỏe mạnh nhé!
tớ có mẹo nhỏ mà cực kỳ hữu dụng đây .....đảm bảo cả nhà ngủ ngọn còn hơn là dùng máy lạnh nhá .. thách lun ông điện nữa. trước khi đi ngủ lấy khăn ướt lau sạch chiếu ( cái này chỉ nên dùng cho loại chiếu tre), lấy màn ( mùng) nhúng đẫm nước, treo lên trùm lên giưởng, lau lại giưởng 1 lần nữa rồi chui vào mà ngủ .... nó ít nhất cũng mát được 2-3 tiếng, nhiệt độ trong màn cứ gọi là mát lạnh .... mình chuyên làm thế để đối phó với ông điện đó .. thiết thực mà chả mất xiền ........
Đọc tôpic này cũng lâu lâu roài, lần này quyết ra nhập phát. Tình hình là chả hiểu các mẹ nhặt dư lào mà nhà mình nhặt toàn phải 1 - 1h30 cho 1 tổ, nhặt xong còng cả lưng mà vẫn thấy lác đác còn ít lông hoặc sạn, chán thế chứ. Ai có kinh nghiệm chỉ bảo mình phát chứ thế này thì mất thời gian quá, hic hic.
Hic, trước e làm hàng huyết thấy nhanh và sạch lắm. Nhg chuyển sang làm hàng bạch thì công nhận. Còng lưng mỏi mắt mà chả ăn thua. Sạn thì hết vì cho vào cái giá lọc khoắng 1 phát là hết nhg lông thì khó cực luôn. E h chỉ nhặt những cái lông to còn đâu sợi sợi nhỏ thì chịu. Trưng yến lên thấy đầy những cái tơ đen đen nhg kệ cứ cho ku con ăn hết. Dù sao chắc cũng bổ. Hii, AQ thế ko bít
Bà ơi, tôi cũng nhặt phiên phiến thôi bà ạ, chỉ cần rũ rũ cho nó hết bụi, nhặt mấy cái lông to là okie, tước nhỏ là cho vào hấp thui. Hội cún giờ dùng yến nhiều nhỉ, bây giờ chỉ lo làm sao có tiền cho con ăn yến thôi bà ạ