Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mình xem lại lịch rồi các mẹ ạ, nếu đợi hết tháng 7 âm mới mua sắm đồ cho con thì muộn mất, lúc đó còn sợ đẻ lúc nào không biết, mà mua sớm quá thì lại kiêng. Giờ phải làm thế nào nhỉ các mẹ??? Đang định không thèm kiêng tháng 7 âm luôn, mà nghĩ "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" nên lại áy náy. Hic
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Hic, mình thấy là cứ tầm 6 tháng là có thể sắm dần cho con là vừa ạ. Nhất là bé sinh mùa đông thì nên sắm sớm chút, đế còn giặt giũ phơi phóng cho sạch sẽ thơm tho ạ!
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mình cũng adua làm vs nhé, mà các mẹ ngựa tháng 9 làm cùng cho vui, để biết ngày tháng dự sinh của các con, tiện trao đổi
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Trộm vía nhìn bé đáng yêu quá mn ạ. Hi. Nhìn hình siêu âm của mn mà em muốn đi s.a luôn thôi, nhớ gái nhà em quá.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mn dự sinh bao nhiêu thế, chắc gần với mình, mình 19/9. Ảnh này là bé lúc bao nhiêu tuần đây mn ơi?
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! hihi trộm vía con nhà Bocuabebong83 nhìn nét nào ra nét đó luôn rồi nhé. Chàng này mũi cao mà cái môi cong cong kìa, sau này tán gái phải biết đấy
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Em dự sinh theo tuần 12 là 18-9, hihi. Để cái bảng này nhìn dễ biết mẹ nào sắp sinh ngày nào. Bé nhà e lúc 27w6d đấy mn ạ.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Cháu y hệt bố cháu đấy bác ạ. Thế mới làm đổ mẹ cháu ngay từ lần đầu tiên.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! thế bé mà mẹ nó để avatar có phải bé thứ 1 không ạ? . Trộm vía nhìn xinh xắn quá đi
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Thế là 27w mn lại sa 4D đó hả, mình cũng mong đến 31-32w nhanh nhanh để được ngắm con tiếp, 22w nhìn con cũng rõ lắm rồi, ông bà xem đều bảo giống anh Bond (bé đầu nhà mình). Hồi hộp chờ đến lúc được bế con trong tay các mẹ nhỉ!
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Không chị ah. Bé ngựa này mới là bé đầu của em. Mẹ nó là bé thứ mấy? Vì 22w thằng nhóc k chịu cho chụp mặt, nên lần 27w bsy đền cho em ảnh này mn ah. Mẹ nó đứa thứ 2 còn như thế, huống chi em đứa đầu, mong đến ngày dự sinh để gặp con lắm mn ah. Lần đầu tiên bế con trên tay, cảm giác mn thế nào?
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! em cũng zai đầu lòng đây , cũng sau mấy lần khó khăn mới có được nên đang mong lắm mẹ nó ạ.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Hì, đồng nghiệp mình mới sinh em béngwua con sau 6 năm kết hôn, đúng là tớ vui lây cho cả nhà bạn ấy, chúc mẹ nó và ngưa con khỏe mạnh
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Vậy là 3 bé zai đều là đầu lòng rồi, mình cũng là đầu lòng, nên mới háo hức như mn đấy chứ, bé đầu nhà mình là con của chồng với vợ trước mn ah, nhưng giống ba như tạc, nên chắc bé nhà mình cũng giống hệt ba roài
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Trv, bé mn nhìn yêu quá. Chụp mốc 27w mà nét thật đó, chả bù cho mình. Hic hic Nhà mình hôm nào s.a mốc 32w share bé con lên topic nhé cả nhà. Ngắm trẻ con cứ thấy bị yêu ấy
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Cảm ơn mẹ nó nhiều, mình đến cuối tháng 10 này thì kỉ niệm 3 năm ngày cưới đây, làm đựoc thằng cu làm quà cho bố nó ).
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! ồ, vậy mà nghe mẹ nó nói về anh cả nghe yêu thuơng như con ruột mình ý chúc gia đình mẹ nó hạnh phúc, em bé kia quả là may mắn quá đi
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Chả mong gì , chỉ mong con khỏe mạnh và giống Ba. Hic, Nhà tớ cũng thế đấy. Nhưng tớ bé thứ 2 rùi, hôm vừa rồi đi siêu âm, Thằng anh lần nào cũng thế, chèo lên giường siêu âm nằm ô mẹ và xoa em. ai cũng buồn cười. Bác sỹ chụp ảnh của bé con trong bụng bảo " Tài thật, sao 2 thằng nó cách nhau 6 năm mà như sinh đôi thế này? giống nhau quá đi mất. đẹp trai y hệt giống Ba nó. ^^
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Nói ra có thể mọi người khó tin nhưng mình chưa có giây phút nào nghĩ bé đầu không phải là con ruột của mình cả, trộm vía bé ngoan và cũng yêu mẹ lắm mn ah, toàn đứng cùng phe bảo vệ mẹ chống lại ba thôi hihi và bé cũng yêu em nữa, không cần nhắc ngày nào cũng vỗ bụng mẹ nói chuyện với em, thơm vào bụng mẹ, còn chăm nói chuyện với em hơn ba nữa, hôm qua lúc tối mình nằm chơi, bé còn bảo "mẹ đừng nằm sấp nhé kẻo em Jin đau em lại lộn ra sau lưng mẹ đấy!" keke nghe yêu và hạnh phúc rơm rớm nước mắt í. Mn ơi vậy bé đầu nhà mn năm nay cũng học lớp 1 ah, nhà mình cũng thế chắc sẽ vất vả hơn đây, có gì mn chia sẻ kinh nghiệm nhé!
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! bé đầu nhà tớ năm nay vào lớp 1 mn ạ. Thuơng quá đi mất! tớ sinh mổ lần 1 nên sẽ sinh mổ lần 2, cứ nhắc đến chuyện hôm sau mẹ đi viện sinh em bé phải mổ,là bạn í ôm mẹ khóc nức nở.