Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! cu lớn nhà e 3t, hôm nào đi học về cũng hôn bụng mẹ bảo yêu em, e ngoan nhé, đừng quấy mẹ nhé. yêu con zai lắm. cả 2 đều zai.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Trộm vía, bé ngoan đó ạ, chị nuôi từ nhỏ ? nếu ko gần mẹ ruột cũng dễ nuôi hơn
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! trẻ con nếu được yêu thương rèn nắn, sẽ cảm nhận được tình yêu thương của người cha, người mẹ, không phân biệt mn ạ. Chúc mn có những đứa con khỏe mạnh, đáng yêu, thông minh, ngoan giỏi !
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! nhà tớ cũng 2 Zai. yêu 2 con lắm ! Bé nhà tớ tình cảm lắm! Căn bản chồng tớ đi công tác suốt. chỉ 2 mẹ con lủi thủi suốt ngày, bạn í yêu mẹ. Giờ chuẩn bị có em, bạn í vui lắm! cũng suốt ngày thơm bụng mẹ, nói chuyện với em. Rồi chơi với em. đánh nhau, chiến đấu như kiểu em đã ra đời í. Không có bạn í an ủi, chắc mình không vượt qua được.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Nhìn zai nhà mẹ nó trộm vía iu quá! Nét nào ra nét đó nhá. Đúng là bé zai nhìn đường nét khuôn mặt khác hẳn bé gái! Nhìn thèm quá! hi
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! hì hì. mn hay ghê! con Zai thì phải khác con gái chứ! Con gái đầu lòng cũng tốt mà. Lần sau chắc là con Zai đấy mn ạ. ^^
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Mẹ này giống tớ, tớ mới 29 tuần thui. tớ còn bị vã mồ hôi nữa, cứ như sắp xỉu ấy nhưng nằm nghiêng khoảng 5,10 phút là lại bt. chẳng biết sao nữa! hic
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Ah hỏi các mẹ cái này, mình hay ăn bơ, lúc trước thì cứ mang lên công ty rồi dầm với tí ti đường, hoặc cắt ra chấm ăn. Nhưng giờ thấy xay nhuyễn vẫn dễ ăn hơn nên xay ở nhà. Mình hay xay 1 quả to vào buổi tối, chia đôi, ăn 1 nửa luôn, nửa còn lại để tủ lạnh hôm sau mang đi ăn, như vậy đảm bảo hôm nào cũng ăn, nhưng ko biết bơ xay rồi để tủ lạnh hôm sau đi ăn có đảm bảo ko các mẹ nhỉ, vì nói thật mình cũng ko thấy thơm ngon như ăn luôn, dù cũng ko bị chua hay gì gì cả, hic.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! vì mệt quá mà mn . bầu bí thời gian này mệt lắm! thời tiêt khó chịu quá, ăn không ngon, ngủ không yên. cm bổ sung sắt, canxi đầy đủ, và chịu khó ăn nữa để chống chọi. Chứ không lại ảnh hưởng đến con nữa. Khổ các mẹ bầu như chị em mình.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Cảm ơn mn, mẹ ruột bé mất từ lúc bé 6 tháng tuổi, mình bắt đầu chơi với bé từ khi bé 1 tuổi, nên bé cũng dễ gắn bó với mình hơn.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Hi. tại dạo 15 tuần tớ sa ở 125 Thái Thịnh, bs bảo gái nhé. tớ hỏi nhìn thế nào là bé gái ah? Bs bảo nhìn mặt biết ngay! hi. Nhà tớ tập hai rùi, đều xinh gái như mẹ, cũng thèm zai lắm nhưng ko được. Mà mẹ nó bên topic xem giới tính thì phải, tớ nhờ mẹ nó xem cho đấy, chắc nhiều mẹ nhờ quá nên mẹ nó ko nhớ thui. thanks mẹ nó nhé!
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! tớ cũng thích ăn bơ, nhưng chồng tớ lại không cho ăn vì bảo nhiều chất kích thích. Mang tiếng bơ đà lạt, nhưng toàn bơ Tàu.( vì người trong Đà lạt nói thế , Bơ Đà lạt, ngon ở trong đó cũng đến 70. 80k 1 kg rùi )nên có thể mn nên hạn chế ăn.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! hì, thế à mn? thế tớ xem là Zai hay gái hả mn? bs mà bảo nhìn mặt để đoán giới tính thì tớ chẳng phục về chuyên môn dù có giỏi thế nào cũng không nên nói thế. vì cái này là chuyên môn là kinh nghiêm mà. Tớ đưa chị dâu tớ đi siêu âm, mỗi lần bs nói mỗi khác, chẳng chuyên môn gì cả, cứ thấy mặt lại bảo xinh gái giống mẹ . mà cái máy siêu âm thì chắc từ đời nào chẳng công nghệ. Tơ phả bắt xoay ngược, xoay xuôi, bắt cho đi lại nhiều, rồi cuối cùng cu cậu chạng 2 cái đùi ra, chả cần bs bảo cũng nhìn rõ cái Trym của bạn í. Nói thật, nhiều nơi siêu âm, bs không chuyên môn, làm việc tắc trách lắm! bạn của chồng tơ có con, đi siêu âm đến ngày sinh rồi bs vẫn bảo con gái. đến khi sinh , một bé trai. Ông chồng còn không nhận, bảo đi siêu âm hàng chục lần, đến ngày sinh bs bảo là con gái. giờ là con trai thì biết thế nào?
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Ui, nghe mn kể thấy chạnh lòng, tuần sau đi sa e phải hỏi kĩ lại bs mới đc, em đg có bé gái mà sa nói ngược lại thì nản quá. Phải chắc chắn để sắm đồ cho con nữa. Mà đêm qua e bị chuột rút mất tầm 5-7 phút mới hết các mẹ à. Đau quá, chảy cả nước mắt, sáng dậy chồng bảo kêu la như trẻ con. Hic. Mà e cũng chịu khó ăn uống bổ xung canxi, uống thuốc nữa. Hic vậy mà từ ngày bầu bí e đc 2 lần chuột rút viếng thăm rồi.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Hum trc mình có đọc một bài báo thấy bảo ăn bơ rất tốt cho mẹ và bé, đang có kế hoạch làm sinh tố bơ, nhưng nghe nói bơ tàu thì sợ thật!
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! mn bổ sung đầy đủ nhé! cả sắt và magie b6 nữa. magie b6 phòng chuột rút đấy mn ạ.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! tớ cũng thèm ăn lắm mà. nhưng không dám ăn. mn uống nước dừa đi. mỗi ngày 1 quả thôi. tốt hơn bất cứ loại hoa quả nào mn ạ.,
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! Chán nhỉ vì bây giờ ăn gì cũng sợ, thôi mình vẫn duy trì, vì ăn uống cũng kém nên toàn cố gắng bổ sung bằng quả bơ, nước dừa và sữa tươi không đường thôi.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! mn cứ uống mỗi ngày 1 quả dừa, giờ có sen rùi đấy. mn mua sen non về ăn. Những thứ đó cực tốt lại đảm bảo. uống sữa và cố gắng ăn nữa.
Ðề: Ngựa con tháng 9/2014. Mời các mẹ cùng chia sẻ và chăm sóc để MẸ TRÒN CON VUÔNG nhé! các bé thông thường hay tị với em đấy nên tủi thân mà