Hi hi, thế thì xem đi cậu ơi, rồi lại mơ mộng như bọn mình thôi ox nhà mình 10h đi ngủ đặt chuông 11h dậy xem Có mẹ nào xem tập hôm qua không ạ. Trời ơi, quá hay. Sao mà khổ thế không biết. .....Thương MS quá đi mất, thương cả mấy nhân vật trong nhà tù mới, bị bắt nạt, chèn ép khiếp quá........... Mẹ Bắp cải
Tớ chịu không nổi cảnh chờ đợi , đã trốn chồng xem trước 2 tập, anh ấy ko thích tớ xem trước vì biết hết nội dung xem phim sẽ không còn mắt chữ a, mồm chữ O nữa !!!!he he Tớ sắp ôm laptop chơi tiếp tập 4 đây!!!!
Hi hi, hai bé sinh đôi nhà bạn à Nhìn iu quá đi mất, tương lai sẽ xinh xắn lắm đây. Ai cũng thích anh MS nhỉ Hi hi Mẹ Bắp cải
Hi, cảm ơn mẹ nó đã khen nhé. Tớ cũng đang định đầu tư xây cái gara ô tô sau này còn có chỗ để xe. :razz: Anh Scofield đẹp trai như thế ai chả thích (tớ là tớ rất thích giai đẹp, mặc dù chồng thì ko đẹp trai tí nào)
em thích anh 2 của anh ý hơn , hi hi, trốn thôi coi chừng bị ném đá tập thể. nói thật em cũng thích nhìn anh ý, dễ thương quá, nhưng có ai xem hết phần 2 chưa, sao em thấy kết thúc tò mò quá, chắc là có các phần tiếp theo hả các chị? chứ kết thúc thế này em ko biết số phận anh ý ra sao cả
Cái anh Scofield càng ngắm càng yêu làm mình chả dứt ra được. Xem phim trên tivi xong lại xem đĩa với chồng. hihi
Xem tivi họ cắt nhiều lắm. Chồng tớ hôm nọ mới copy ở đâu đc cả 4 phần 40GB bản đẹp xem thích hơn đỡ phải cứ lên mạng download vừa chậm vừa mờ nữa.
TV cắt có khi lại hay í, hôm rồi mình xem trên mang có mấy đoạn sợ lắm, tắt , tua, đủ kiểu nhiều lúc vẫn dính, xem trên tv ko có, hihi, may quá, sợ đến nỗi ko dám mở ra mà xem tiếp nữa mặc dù rất rất muốn!!!
Ui tò mò quá. Hôm đó tớ cũng nhờ mẹ chồng xem (tớ quay mặt ra chỗ khác) thế mà cuối cùng lại hết phim, hôm sau thì bỏ lỡ mất. Ko biết là cái j nhỉ
Lần thứ 2 khi em nhìn thấy 1 người đàn ông mà tim đập loạn xạ,hồi hộp....mắt sâu hút hồn, miệng xink nữa .... em yêu anh í vô bờ vô bến [:X] Đến cả chồng mình cũng chưa làm tim mình đập nhanh thế [:">] sr xã yêu [=))] p/s : lần đầu tiên em phê phê điện giật với anh kim thanh vũ ạ [:X]