Hồi xưa tớ đi Đà NẴNG nhiều vì chồng tớ làm ở Bình Định, tớ bay HN ĐN rồi vào BÌnh ĐỊnh . Khi ra thì lại đi oto ra ĐN bay về , cứ liên tục như thế tớ cũng đi chơi đủ Đà Nẵng vì toàn quá cảnh 1 ngày . Đã Nẵng tớ thấy yên ả, không đôgn như HN và SG nhưng lại chả thiếu cái gì ! cũng nhiều chỗ để cả nhà nghỉ ngơi cuối tuần hay chơi bời đây đó . Tớ cũng muốn đi lại ĐN lắm !
mua trà Doctor Thanh chưa ? Công nhận nóng thật, như ngồi trên đống lửa, quạt phả vào người toàn thấy hơi nóng thôi ( Sao tớ không làm được quả Hot topic nhỉ ? Cứ báo thiếu ký tự thôi
Anh Tùng chụp ảnh hot quá làm mình nóng ruột rồi đây, bà nào đi ới tôi phát, tôi thích chụp ảnh lắm cơ hị hị, dưng mình xề thế này chả biết lên ảnh thế nào nhỉ , lâu lắm rồi k mặc áo dài, năm ngoái bị lỡ vụ đầm sen rồi, năm nay quyết tâm thôi bà con ơi
Nhà tớ tối nay vừa mất điện 2 phát, ko biết bên Ngõ TT2 cho Ngọc Bin có thế ko? Thương: cậu đừng quote lại post trước của mọi người mà làm thành post riêng là đc.
ừ, công việc ý mà, phải một lúc sau đi bộ một đoạn mới hết đấy, khiếp quá! Tớ nghĩ hội mình đông quá, ko ai mà quan tâm hết đc đến từng người đc. Hạnh ít nói, lại ở xa nên ít tham gia đc cùng mọi người nên mọi người ít biết mặt. Họp lớn thì số lượng người tham dự đông, ko thể chào hỏi đủ từng người được vì mẹ nào cũng còn con cái nữa. Các bạn cũ mới phải chủ động bắt chuyện với người cạnh mình hoặc xung quanh mình, tự giới thiệu nếu cần, chủ động tham gia vào các hoạt động chung, tránh để bản thân mình lạc lõng. Nói ngay như hôm ở bách thảo, chẳng nói đâu xa, bà Thủy S, thành viên kỳ cựu của hội mình mà cũng chỉ chăm chụp ảnh thôi,nhà bà ý nhiều ảnh nhất hội. thuê bạt, trải bạt, lau bạt, khân đồ chơi, dọn dẹp chiến trường có thấy mặt nhà bà ý đâu. Bản thân tớ đánh giá là bà thủy S tinh thần tập thể còn kém, hí hí, cả nhà đồng ý ko? Nói thì nói thế thôi, túm lại là, chỉ cần còn 1 người nhớ đến mình là tớ thấy hài lòng rồi, quan trọng là mình phải hòa mình vào với mọi người. Hạnh thì hoàn cảnh hơi đặc biệt nên cũng hơi cả nghĩ, tớ thấy mọi người vẫn quan tâm đến Hạnh,mỗi khi tớ biết thông tin gì mới của Hạnh, thông báo với mọi người, mọi người đều rất quan tâm hỏi han, Hạnh ko biết đấy thôi. Chỉ cần có người hỏi thăm quan tâm đến mình, thì có thể coi người đấy đại diện cho cả nhà hỏi thăm quan tâm đến mình rồi. Hạnh đừng suy nghĩ nhé, tập trung vào nuôi con cho tốt. Mọi người luôn ở bên Hạnh bất cứ lúc nào bạn cần! Vẫn là 1 câu chốt lại: muôn sự tại ta. chúc Hạnh sớm tìm được một cuộc sống ổn định hơn cho cả 3 mẹ con.
thuỉ thui cái miệng bà Thương. Tôí nay vưá mất điện đây naỳ, quạt rã cả tay. Ngaỳ mai khu nhà tớ cắt điện từ 7 rươĩ đến 5h. Nhà mẹ tớ và cty thì bị cắt từ 5h sáng đến 4 rươĩ chiêù. từ tôí đến giờ tớ nói bậy mỏi hết cả miệng rồi mai chắc 2 mẹ con đi ra khách sạn quá. Huu hu
Chào cả nhà, tớ vào điểm danh để các bạn còn nhớ tớ Nhà tớ tối qua lại bị cắt điện, có máy nổ để thắp sáng và chạy quạt nhưng vợ chồng con cái đều chả ngủ được vì càng quạt càng nóng hầm hập,mắt mũi sưng húp híp hết cả lên, hic hic. Sáng nay 6am nó có điện lại, hic...kiểu này cứ ban ngày mình ở công ty, công ty bị cắt điện còn ở nhà có điện, tối mình về nhà thì ở nhà cắt điện, công ty có điện . ghét cái " chế độ", điên lên được!!! @ Hội sắp chụp ảnh Hoa Sen: thấy anh Tùng chụp ảnh 1/6 đẹp quá tớ cũng muốn bon chen, bạn nào lead vụ này thì lên " kịch bản" cho các bạn theo với nào. Viết đến đây mới thấy, cuộc sống có lúc nọ lúc kia nhỉ! Đang nóng điên lên nhưng nghĩ tới đầm Sen với những bức ảnh tuyệt đẹp mà có thể chỉ giống mình ngoài đời thực cỡ 20% thôi đã thấy giãn hết cả cơ mặt lên rồi hé hé ... Gạt bỏ hết những ưu tư, phiền toái, khó chịu... sang một bên đi nào các bạn. Ta cùng Chào ngày mới... Nắng lên
Morning cả nhà, sáng hôm nay có vẻ mát mẻ hơn sáng hôm qua và hôm kia. Hy vọng trời hôm nay mát hơn. An rửa xe chưa hả An??
Hello cả nhà, tớ đang ở SG, ở đây mát mẻ dễ chịu hơn HN nhiều vì mấy hôm đều có mưa. Ban ngày thì có nắng nhưng so với nắng HN thì không thể dữ dội bằng. Buổi tối ra đường thì thik lắm. Hik, thương cả nhà đang phải chịu nắng nóng ở ngoài đó thế . Vụ thiếu nữ bên hoa sen đẹp nhỉ thích nhỉ, tiếc là chủ nhật tớ chưa ra, nếu mà ở HN thế nào cũng bon chen (kekeke, vì tự thấy mình cũng ăn ảnh phết, chụp lên trông cũng không đến nỗi nào ). 2B: khổ thân, VP mất điện, nhà lại mất điện chả biết lượn đi đâu nhỉ.Nếu hôm nay tôi ở nhà thì sẽ mời 2 mẹ con bà lên vp tôi tránh nóng nhỉ vì khi TT hầu như không mất điện . Trộm vía tỷ lần là gọi điện về nhà thấy bố con nhà Kiên vẫn ổn, k bị mất điện . Hy vọng hôm nay HN sẽ mát như ở đây, sẽ không có nhà nào bị mất điện nhé .
Công nhận là sáng nay đỡ hơn chút đỉnh. Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ và nhiều niềm vui vì.... HÔM NAY LÀ NGÀY LÀM VIỆC CUỐI TUẦN hehe. Tớ xin phép lên danh sách chụp choẹt SEN (do bác Tùng đạo diễn) cho các bạn nhé. ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN CÓ ĐĂNG KÝ PHẢI NGHIÊM TÚC. KHÔNG ĐĂNG KÝ ẢO --> MẤT UY TÍN HR VỚI CÁC BÁC LẮM. 1 LẦN KHÔNG NGHIÊM TÚC LÀ LẦN SAU CÁC CON MẤT ĐƯỢC NHỜ ĐẤY (VÌ BÁC TÙNG CÓ LỊCH CHỤP CHO CON NỮA MÀ - NHƯNG DỊP KHÁC) Ngày chụp: sáng CN này (tức ngày 20/06/2010) 1. Le Thuy 2. Tintin 3. (Hương nhím thỏ cn này có đi được không?0 Dánh sách bám càng: 1. ..... 2.....
Hik, vừa post xong bài này thì thằng em trai báo hôm nay nhà bà ngoại bị cắt điện ở nhà cũng bị cắt điện, may mà bà ngoại đã có kế hoạch lát Kiên đi học về chuyển sang nhà bà trẻ gần đó có điện, có điều hòa . Sao ông trời không dịu đi chút nhỉ , cứ nắng nóng điện đóm thế này khổ quá
Tớ vào điểm danh nhé , trời nóng quá mà việc nhà tớ chạy như con thoi ngoài đường , người như phát "dồ" lên đây , đã thế bé con lại nghỉ hè 1 tuần , trời ơi .................mệt quá
Mong nhà đài báo sai, Trang báo đúng nhé. Chứ cứ nghe theo nhà đài lúc 6.15 & 7h10phút sáng nay thì : ngày hôm nay nắng nóng nhất trong đợt nắng này, dự báo từ 29 - 40 độ ( ....khiếp chưa. Còn nghe theo đài phát thanh nhà tớ hôm nay mất điện từ 7h - 4h chiều, tớ soạn hết quần áo cho con chuẩn bị vài phưương án di cư. Mà chờ mãi 8h chửa thấy cắt điện ....lại gửi con đi làm. Chả biết làm đc mấy phút lại bị ới về trông con đơi.
Bạn Bình Moc ui. Nhẹ nhàng như 1 buổi đi chơi thôi mà. Không nên quan trọng quá à. Mình cũng chỉ chơi ảnh nên cũng không mất gì mà lại được giao lưu cùng với nhiều bạn mới. Các bạn rảnh thì cứ đến chụp, chú ý trang điểm và áo dài thật đẹp vào. Bạn nào bận thì delay sang buổi khác cũng không sao ạ. Sáng chủ nhật này mình hẹn mọi người ở đường ven Hồ Tây, cạnh bãi gửi xe vào Phủ Tây Hồ nhé. 7h sáng. Chụp sớm không thì nắng lên nóng lắm. ------ TB : bạn nào có chồng khó tính hoặc chiều vợ thì cứ rủ đi cùng. Các bác đấy rất hữu ích để trông đồ, trông xe. Đi chụp ảnh là rất lành mạnh nên chẳng phải giấu giếm gì. Mình đi chụp cho các mẹ ở webtretho đều thấy có chồng đi cùng, rất là vui vẻ. Mẹ nào có máy ảnh thì cũng mang đi mà chụp, chú ý chụp ở hồ sen thì phải mang ống kính tele. mang ống ngắn quá chả chụp được đâu.
Công nhận là sáng nay đỡ hơn chút đỉnh. Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ và nhiều niềm vui vì.... HÔM NAY LÀ NGÀY LÀM VIỆC CUỐI TUẦN hehe. Tớ xin phép lên danh sách chụp choẹt SEN (do bác Tùng đạo diễn) cho các bạn nhé. ĐỀ NGHỊ CÁC BẠN CÓ ĐĂNG KÝ PHẢI NGHIÊM TÚC. KHÔNG ĐĂNG KÝ ẢO --> MẤT UY TÍN HR VỚI CÁC BÁC LẮM. 1 LẦN KHÔNG NGHIÊM TÚC LÀ LẦN SAU CÁC CON MẤT ĐƯỢC NHỜ ĐẤY (VÌ BÁC TÙNG CÓ LỊCH CHỤP CHO CON NỮA MÀ - NHƯNG DỊP KHÁC) Ngày chụp: sáng CN này (tức ngày 20/06/2010) 1. Dương mưa rào 2. Le Thuy 3. Tintin 4. (Hương nhím thỏ cn này có đi được không?0 Dánh sách bám càng: 1. ..... 2.....