Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) hihi.cảm ơn mn ^^.Cháu cứ nhỏ nhắn thế thôi nhưng mà đủ điều luôn ý ^^.Trộm vía.Nếu 2t mà tẩy giun được chắc em cũng ngâm cứu vụ này xem như nào ^^
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Bé nhà mình thi thoảng buổi đêm cũng húng hắng, sáng ra hôm nào không vội quá mình cũng cho uống chanh đào mật ong thôi, nhưng vì chanh đào mình cho cả gừng, sợ bé uống nhiều nóng nên thi thoảng hơi ho mới cho uống. Bé nhà mình có dạo không ăn là cho chán cháo mà lại không thích ăn bún phở, ăn cơm được nhưng ít lắm, 2,3 thìa gì đó, đợt đó nhà mình cũng stress, mẹ chồng suốt ngày kêu ca là ko ăn thì phải dỗ, phải ép, bắt mình cho đi dong, nhưng may mà mình có chồng ủng hộ, mình chẳng ép, cũng ko đi dong, nếu dỗ ko được thì thôi. Thi thoảng nhớ ra thì mình cho uống vitamin bổ sung nọ kia. Bạn cho con đi khám xem, thiếu chất cũng làm bé lười ăn đấy. Bạn ơi 2 tuổi tẩy được rồi, mình cũng cứ định tẩy cho nhóc nhà mình mà quên đấy.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) nhà em cũng đang định tẩy giun cho con mà ngại quá. ko biết tẩy giun bạn ý có mệt ko?
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Em thấy bảo ko nên tẩy giun vào mùa hè. Em cũng muốn tẩy cho bé, nhưng đành đợi đến mùa thu.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) hic, hôm qua ku rồng nhà em ị ra giun mà em sợ quá, mẹ nào có kinh nghiệm vụ này thì share giúp em ạ, đi học hỏi và xin ít kinh nghiệm để làm cho bé ạ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) 2 tuổi phát em cho tẩy giun luôn rồi, mệt thì ko mệt nhưng thời tiết thế này thì cũng cân nhắc, nếu con đang ốm thì ko nên tẩy trừ khi con đau bụng
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) HÌnh như là khi tẩy giun cho bé thì cả nhà cũng nên tẩy hả các mẹ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Nên thế mẹ nó ạ, em cũng tẩy luôn, ông bà thì ko rõ Lần sau phải nhớ bảo ông bà luôn mới được
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Tớ cũng đang định tẩy giun cho 2 bé nhà tớ, sao lại ko tẩy vào mùa hè được vậy mn ơi.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Em cũng có 1 rồng con 19 tháng xin chào các mẹ trong hội, em cũng hóng vụ tẩy giun cho con ạ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) bé nhà mình nghịch lắm í, cái gì cũng mò vào, mẹ mắng thì cáu lên ném hết vào mẹ, phạt úp mặt vào tường thì khóc gọi bố......rồi bắt xin lỗi thì nói như đọc thuộc.....nhiều lúc ko biết làm thế nào nữa........
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) hic, bữa nay bé nhà mình nghịch lắm. chạy nhảy chơi đùa suốt, cuối cùng ngã sưng vù cái trán, khóc rồi "bắt đền" mẹ luôn
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) mn ơi, cho con xuống viện kí sinh trùng ở 245 Lương Thế Vinh kiểm tra trước khi tẩy nhé, các bs sẽ lấy mẫu output của con để kiểm tra xem con bị nhiễm loại nào sẽ chỉ định thuốc phù hợp.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) các mẹ ơi, em đang định cho con đi kiểm tra ở viện sốt rét - ký sinh trùng TW ở 245 Lương Thế Vinh rồi mới tẩy, kí sinh trùng thì có nhiều loại lắm nên ktra có loại nào dùng thuốc loại đó sẽ hiệu quả mà đỡ hại cho con.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Mn cẩn thận thế là tốt đấy, nhưng mình chắc ko làm được, giờ đến ngày con đi tiêm còn phải xin phép nghỉ nửa buổi, con tiêm xong lại phải cho đi học, 2 nhóc 1 lúc cũng không thể mong mỏi chăm được như 1 nhóc.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Sáng nay nhà em đi bốc xăm cho con vào mẫu giáo, ôi, nghẹt thở đến phút cuối cùng, may quá, đội nhà toàn thắng.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Rồng con nhà em đang giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3 ạ, đi học thì chớ về nhà là suốt ngày ăn vạ. Động 1 tý cũng ăn vạ, càng dỗ càng khóc, bực mình để cho ngồi khóc chán chê xong nghỉ để chơi và hóng hớt tý, nhớ ra lại gào tiếp!!!! Ôi, đau hết cả đầu, e lại đang bầu tập 2 nên nhiều lúc muốn nổ tung cái đầu ra. Muốn chấm dứt cơn ăn vạ của bạn í chỉ có mỗi cách dọa, xách bạn í ra ngoài cửa bảo ko nín thì đuổi ra ngoài, thế mới thôi. Ôi,,,,có mẹ nào có cao kiến gì giúp em vụ này không ạ?