Nhiều người hỏi em là nếu chưa yêu ai lần nào mà đến 22t có phải bị làm sao không chị? Khi nghe câu nói đó xong, e phì cười và nói " Vậy e nghĩ chị có vấn đề gì sao?" Con bé nghe xong ú ớ chả biết nói gì... chỉ ậm ừ, cười cười. Mọi người thường luôn đặt câu hỏi " Tại sao không có người yêu?" "Tại sao không ai yêu mình", " hay tại mình không xinh", nhà mình không giàu...bla bla bla các kiểu nữa. Nhưng có ai đã thực sự đặt câu hỏi là " Mình có thực sự cần yêu và được yêu", " mình có thực sự muốn y một ai đó điên cuồng" , " hay vì muốn quên đi người yêu mà yêu một người mới".... Nhiều thứ mà đôi khi chúng ta cũng không thể trả lơi rõ mồm một từng chuyện được. Hãy cảm nhận bằng trái tim của mình, " Yêu" chưa chắc đã phai yêu, mà không yêu chưa chắc đã phai là mình không yêu. Thực sự chia sẻ cùng mọi người, đây chi là quan niệm cá nhân em về tình yêu. ( Bật mí với các mẹ, e cũng chưa từng yêu) Nhưng e thấy yêu ai đó là một điều gì đó thật lãng mạn và thật hạnh phúc. Đó là điều em cảm nhận được ty của rất nhiều người xung quanh em. Nhưng đôi khi, có những cô gái nc với em chỉ để bảo là " Chị ơi, e buồn... e chán....lắm... e với ny chia tay rồi" ...Lúc đó, e chả biết nói gì ngoài việc lắng nghe các bạn ý tâm sự... Tình yêu rất đẹp nhưng lúc nó tan vỡ thì cũng rất đau lòng. Rõ ràng là như vậy. Ai cũng đều cảm nhận thấy điều này. Kể cả là người cta không thích nhưng theo đuổi chúng ta. Lúc họ không còn theo đuổi chúng nữa, chúng ta cũng cảm thấy như một phần tình cảm của mình cũng bị làm sao đó. Không phải vì chúng ta yêu họ mà là con người luôn có tính sở hữu và chiếm hữu. Muốn ai đó mãi mãi là của mình... Yêu - luôn khiến mỗi chúng ta lạc quan hơn, yêu đời hơn thậm chí xinh đẹp hơn. Nó giúp chúng ta trưởng thành hơn về mọi mặt: như suy nghĩ, tình cảm hay những vấn đề nhạy cảm hơn nữa... Yêu - luôn làm mọi thứ tốt đẹp hơn. Nhưng đôi khi yêu quá lại làm mất đi bản thân của chính mình. Quay trở lại việc 22t chưa yêu có bị làm sao không? - Mình khẳng định là không bị sao cả. Tình yêu đâu phải muốn có là được đâu. 22t - đã qua cái thời ngây dại của cấp 3, đã qua cái thời tình yêu thời sinh viên rồi. Nên yêu một ai đó ở cái tầm 22t thật là khó. 22t - họ muốn yêu như cái thời vẫn còn ngây dại, còn chút gì đó lãng mạn, nhưng vẫn xen vào đó chút thực tế. Họ cũng vụng về với những nụ hôn nhẹ hay nồng cháy. Họ vẫn bỡ ngỡ khi lần đầu chạm tay nhau, khi những lần đầu tiếp xúc làm quen.. 22t - chưa yêu lần nào khiến họ cảm thấy không tự tin và không biết cách yêu. Có lẽ do không biết cách yêu, cách nc mà họ không yêu ai. 22t - thứ tình yêu không còn màu hồng nữa. Đan vào nó là những toan tính thiệt hơn về gia cảnh, về công việc về tương lai và về tình yêu. 22t - cái tuổi kiểu rất hoang mang, trống trải không biết sẽ đi đâu về đâu? Mới ra trường, công việc chưa ổn định, chưa người yêu.., khiến họ đôi khi có những suy nghĩ không tích cực. Nhưng họ cũng là những người rất kiên cường, tuy suy sụp nhưng họ vẫn đứng lên. Ai rồi cũng qua cái thời nông nổi, bồng bột và khó ở như cái tuổi 22. Rất nhiều chuyện sẽ xảy đến ở cái tuổi 22 của những người chưa yêu. Nhưng tin chắc rằng tình yêu luôn là thứ gì đó đẹp đẽ trong mỗi chúng ta. Chúc các mẹ, các chị cũng giữ được tình yêu đpẹ như mình hằng mog muốn Đây là phút ngẫu hứng của e thôi ạ! Mong cac chị không chê bai, Tiên luôn, ai buồn phiền có thể contact với e. Cùng chia sẻ biết đâu lại có giải pháp tốt hơn. Tuy e không phải là bác sỹ tâm lý gì nhưng em muốn giúp mọi người ít nhất là về mặt tinh thần. Dù mọi chuyện có ra sao thì e cũng mong nhận đc chia sẻ của mọi người. hoăc là e chỉ là người lắng nghe Em cám ơn ạ !
Ðề: 22t chưa yêu ai lần nào có phải có vấn đề không? ^^ chỉ là cảm nhận của e thôi. Các mẹ đi qua thì cmt cho nó vui ạ
Ðề: 22t chưa yêu ai lần nào có phải có vấn đề không? Bố coment là không vui nhỉ?.......Vậy k bình luận gì luôn.
Ðề: 22t chưa yêu ai lần nào có phải có vấn đề không? Mình hơn bạn gần chục tuổi và mình cũng lâm vào tình trạng như bạn. Và mình thấy là có vấn đề thật. Mình cũng từng trẻ, cũng từng thích thích nhiều ai đó nhưng mình chưa y. Cũng đã nhiều chàng cưa cẩm theo kiểu mạnh mẽ, ồ ạt nhưng cũng có chàng nhẹ nhàng' lãng mạn. Nhưng ai cưa mình là mình lại chẳng thích. Và r mình bỏ lỡ rất nhiều cơ hội lẫn tuổi trẻ. Những sự lựa chọn thì ngày càng ít. Đến bây h thì mình thấy thực sự lúng túng trong chuyện tc, hoàn toàn ko hiểu tí gì về nửa kia của tg. 30t mà mình còn ngờ nghệch hơn cả mấy bé tuổi teen trong chuyện này. Haiz, giờ ai cho m quay lại 8 năm về trước nhỉ?
Ðề: 22t chưa yêu ai lần nào có phải có vấn đề không? Ẹc ẹc thế thì mình có vấn đề nặng roài, 30t tây 31t ta mà chưa từng cầm tay con gái bao giờ chứ đừng có nói đến yêu hay là ôm ấp gì
Ðề: 22t chưa yêu ai lần nào có phải có vấn đề không? thế thì bác với chủ top hẹn hò nhau phát xem sao? biết đâu nên duyên cũng nên, hiiiiiiiiiiiii
Ðề: 22t chưa yêu ai lần nào có phải có vấn đề không? ng ta bảo 22t chưa yêu ai là có vấn đề đó hihi, may mà c 22t có mối tình đầu tiên....đùa vây thôi chứ ai có vấn đề vẫn có vấn đề sao fai xoắn
Ðề: 22t chưa yêu ai lần nào có phải có vấn đề không? mình thấy chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là chưa tìm được đúng nhịp tim thôi! hì. giờ mình chỉ ước độc thân vui tính thôi! hehe
Ðề: 22t chưa yêu ai lần nào có phải có vấn đề không? Thôi thôi chú tắt ngay cái loa rè đi đâu cũng ca cái bài chưa cầm tay con gái bao giờ đi. Gớm chả cho bao nhiêu con gái nhà lành ôm ba lô rồi chuồn lại còn chém. Cỡ chú ra ngoài đường thấy trẻ con láo khi không dám đánh đâu nhờ.
Ðề: 22t chưa yêu ai lần nào có phải có vấn đề không? cái bác này chém hơn chém chả. Thảo nào mãi k có ng yêu cơ
Ðề: 22t chưa yêu ai lần nào có phải có vấn đề không? Thề, thằng nào mà nói điêu mai phải ăn 2 bát bún riêu to đùng Tin chưa, chưa tin thề nữa cho đến lúc nào tin thì thôi nhá.
Ðề: 22t chưa yêu ai lần nào có phải có vấn đề không? em cũng có suy nghĩ giống bác. yêu đương đã mệt lắm rồi. con cái vào nữa. ôi giờ. nghi đã tháy mệt.
Ðề: 22t chưa yêu ai lần nào có phải có vấn đề không? giờ còn trẻ thì nghĩ thế thôi ạ. Thêm gần chục tuổi nữa mà k có ng yêu thì cũng lo lắm nàng ơi
Ðề: 22t chưa yêu ai lần nào có phải có vấn đề không? Loa loa loa loa, 22t chưa yêu bạn ý nghĩ là có vấn đề, vậy mình 31t chưa từng cầm tay con gái bao giờ thì có phải là vấn đề nặng ko mọi người ? Ai bảo mình nói điêu thì mình thề ở trên rồi nhoé
Ðề: 22t chưa yêu ai lần nào có phải có vấn đề không? em thấy chả có vấn đề gì đâu khi nào cần yêu thật sự thì yêu tình yêu nó tự đến mà chị ko phải suy nghĩ nhiều đâu ạ
Ðề: 22t chưa yêu ai lần nào có phải có vấn đề không? Vậy ạ. Đây chỉ là cảm nhận của riêng e thôi ạ. Em thấy không yêu ai còn đỡ phièn não hơn là yêu. Nhưng mà vì có mấy e kém tuổi, bọn nó nt, vs cả inbox làm e cứ băn khoăn mãi )) Nên làm một bài cho mọi ng cùng cmt chia se ạ :v
Ðề: 22t chưa yêu ai lần nào có phải có vấn đề không? Chú này có vẻ điêu quá. Trên mạng có vẻ chém tơi bời hoa lá quá ạ =))))