Các chị nào làm việc ở khu Hồ Hoàn Kiếm thích trồng rau thì qua em, em tặng hạt free cho. Em có các hạt sau: mướp hương, dưa chuột, đậu bắp, củ cải đỏ, mướp đắng, rau dền, rau đay, xà lách, đậu trạch, đậu cove.... (nhiều lắm, em nhớ không hết) Cơ quan em ở 25 Ngô Quyền (Bộ Công Thương), chị nào lấy hạt thì PM em để em gửi SĐT của em nha.
- Thứ nhất là chị để ý xem chị trồng cà chua với dưa leo có trồng ở chỗ thiếu nắng không - Thứ hai là chị mua phân đạm về pha loãng ra rồi tưới. 1 tuần tưới 1 lần, tưới liên tục đến khi cây bắt đầu ra hoa thì ngừng lại
ối rồi, xin xỏ ngại quá, có cho chị trao đổi gì ko em? chị ở ngay 39A Ngô Quyền thôi, chạy bộ cũng đến nơi...cứ nghe ai cho gì là chạy thục mạng ...
sáng nay mẹ cháu vừa đi làm vừa cười thầm 1 mình vì mong đến cuối tuần làm đậu đây dưng cái khuôn kia thì đang nghĩ kế thay thế nó = cái giề đây này. cám ơn mẹ nó hướng dẫn chỉ bảo khí là tận tình nhé!
Vậy để thứ hai này em mang hạt đi nha các chị (hôm nay em không có mang). Chị Kún có gì thì cứ cho em thoải mái ), đời em không biết ngượng là gì đâu ) (có ít lấy ít, có nhiều thì em lấy nhiều chứ em không chê ạ )
Con bé này, chỗ nào có rau là có mặt nó!! he he.... Chị chỉ thèm củ cải đỏ của em thôi, mà lười quá, để hôm nào về Trường Chinh thì qua PNT lấy vậy!! Từ nhà em chị có lối tắt đi sang PNT, chỉ chưa đến 1km!!
úi...úi....đang thèm trồng rau đây mà chưa biết bắt đầu ntn......cho c xin 1 ít hạt giống của dưa chuột, rau dền, xà lách nhé.......cộng với rau củ j mà cho thu hoạch nhanh ý....hjhj........chưa trồng đc ngày nào đã mơ đến ngày đc măm măm rồi cho c sdt để t2 c liên hệ với e nhé. tks e nhiều
Bà pm cho em ý!! Vì em ý cũng lười vào dd lắm!! Hi hi.. Mà xà lách mùa này ko trồng được bà ạ!! Trồng mùa lạnh!
vì thấy đèn e ý đang sáng nên nghĩ là e ý có ở đây...hihi...... hóa ra xà lách k trồng mùa này đc ah? tiếc nhỉ? tôi thích ăn xà lách lém........tưởng ngoài chợ có thì m cũng trồng đc chứ nhỉ????
Thay thế bằng cái rổ nhỏ là được mà mẹ nó, lót khăn em bé lên trên, mẹ Đạt có hướng dẫn bên trên rồi mà!! Ối giời ạ!! Giờ mới đọc cái chỗ xanh xanh này!! Em chị đi đâu là cả nhà được cười vỡ ruột ở đấy nhỉ!! he he....
E vào đây túm được đoạn này mừng húm. Vì e làm giá xong mà dễ dài mấy cm . Nghĩ thầm: nhặt được xong đống rễ này cũng quá tội. May quá, cảm ơn chị L nha!
Hê hê, e cứ ngồi hóng công thức đậu phụ của chị bên kia nhá. Kiukiu chị lần nữa. Nhưng c ơi, cứ vắt chanh/quất/ hoặc dấm trực tiếp thế ah? Sao e thấy mọi người bảo làm nước chua hay gì đó mà chị? Làm xong ntn đậu có mềm và béo như ngoài hàng ko? E sợ nhất làm xong mà nó lại cứng đơ thì chít
tại thấy nhà bên kia chỉ có mấy chị em mình, nên là dọn sang đây cho vui em ạ!! hi hi.. khổ!! Cái tính chị nó cứ Vui đâu chầu đấy cơ!!
Hihi, giờ phải noi gương chị nhiều cơ, bật mí là nhà e có vườn đấy ah nhưng toàn bà ngoại trồng thui vì e sợ trồng mấy cây có sâu lắm. Nhưng mà dưa chuột với cà chua là 2 thứ mà e thích mê đi ấy chứ, khoái nhất 2 món đấy mà vẫn chịu ko biết làm sao để trồng được đây chị ah. Cuối tuần e cũng thử làm món đậu phụ xem sao, nếu thành công chắc là e mừng hú lên mất
Vắt trực tiếp em ạ!! nhà chị gần 1 nhà làm đậu, nên chị đi xin nước đậu chua về làm, Chứ ko vắt chanh! Nhưng các chị ấy vẫn vắt chanh làm ngon lành mà!! đậu mình làm ăn cũng ngon lắm!! Ko ngậy bằng đậu chợ Mơ, nhưng ăn cũng rất ổn, nếu ko muốn ăn cứng thì em chèn nhẹ và cho ít chua (chua đủ để nổi kiểu váng cua lên thôi nhé!)
Chị ơi, củ cải đỏ em mua hạt ở PNT thì chỉ có vỏ đỏ mà ruột trắng phớ, quả lại dài dài không tròn tròn. Em mua hạt ở Bình Minh thì quả tròn tròn không dài dài nhưng cũng trắng lòng đỏ vỏ chị ạ . Các chị lấy hạt thì nhắn tin (PM) em nhá, em thi thoảng mới vào nhà rau bên mình thôi (Em lười cố hữu mà. Mấy hôm nay chăm chăm, ông trời sợ quá tăng nhiệt độ lên trên 4 chục độ, nên em chắc lại phải lười như cũ :shock:. Không ai cho mình làm người lương thiện cả) @ Các chị làm đậu phụ ơi: Các chị muốn đậu không cứng thì đừng đè nặng quá, em đợt đầu không biết gì cho cả cục gạch lên trên nên đậu cứng như đá. Em vừa ăn vừa khóc dấm dứt (tiếc của không dám đổ đi ạ )
Cái topic này hay quá.Tớ đánh dấu ngâm cứu còn trồng rau thôi.Muốn trồng rau mà chẳng biết hỏi ai.May quá. hê hê. Mà các chị cho em hỏi nhà em ứ có đất thì trồng trong thùng xốp để trên tầng thượng được ko nhể