hihi, e mới 8,9 bên hội hàm hương hội nước hoa, các c ấy kiếm biệt danh, tại cq e hay gọi e chim cánh cụt nên e chọn HẮC LẠCH BẠCH luôn keke, duoc hôn c?
Em nghĩ ra được cái tên ấy nghe cũng vui ấy nhỉ . Chúc em mau khỏe nha cô bé di dzỏm đáng yêu :yawinkle:.
Chi co can giu eo gi dau, tai cai mieng no kg muon them an thoi ... chac sap co chuyen rui hihihihi Chi se tranh thu, nhung kg dam dang ky truoc, vi so kg di duoc .... sao danh dau no giai ma tum lum vay ca`...
giống Tina tháng trước nè.... thôi thì theo chỉ dẫn của Lucifer vào nhà thờ ngồi 1 khoảng không vô tận cho đến khi chán rồi về nhà... tịnh tâm là cách giải tỏa tâm lý khỏi buồn chán
đã có phần tin nhắn của hội mẹ tphcm.... em cứ vào đó đọc nội dung chính sẽ đỡ đuối hơn em ah... link ngay dưới chữ ký chị đó
thoanguyen: Day 2 - Option 2: 1 nhớn + 1 bé (vì mình ko biết Bình Quới ở đâu,hihi) @tina: Xem lý lịch mới biết tina kém thoanguyen 2 tuổi. Hihi,
nhỏ cháu mình học trường RẠNG ĐÔNG, đối diện METRO, học phí 1.100k/tháng,nghe mẹ bé bảo ở đó dạy tốt, trường lại sạch sẽ và rộng nữa..bạn liên lạc thử xem...
lucifer chỉ dẫn chính xác,mình vẫn hay làm thế,vào nhà thờ ngồi chẳng nghĩ ngợi gì,đầu óc để trống rỗng rồi về nhà lại có đc suy nghĩ,lúc ấy lại làm theo cảm giác mách bảo mọi việc lại tốt đẹp hơn.........
Chị cũng thấy thèm sữa, nhưng hổm rày chị bận ở cửa hàng từ sáng đến tối, NV nghỉ rùi, chưa tìm được người thay, thế là tạm thời gác lại cái vụ măm sữa.
Các mẹ ngày nào cũng tám vui quá. Hội mình có khoảng đông người không các mẹ ơi ? Chúc các mẹ cuối tuần nhiều niềm vui bên gia đình