Quản lý chị ở quận HK là ai thế ạ? Đội 1 hay đội 2 hả chị? Em cũng ở quận HK nè, dưng mà VP đóng tận THNC nên em chả mấy khi đi lên Chi cục làm gì, hihi, toàn cho mấy em ở phòng đi thui.
chị ơi, em cũng vừa làm cho một doanh nghiệp ở quận này, nhưng vẫn chưa xong nên chưa lên để gặp chị giao lưu được. chị ghi lại số điệnt hoại cho em với.
hic, em cũng nghe mấy lần rồi, em toàn bảo KT T đi vắng, sếp cũng đi vắng, để lại số đt rồi em gọi lại, hiihi. Lần này cô bé VP nghe máy, thấy nói ở Cục Thuế sợ toát mồ hôi cho luôn số đt của sếp, khi sếp nghe máy ko hiểu mô tê gì đọc luôn 1 lèo, haha, hay thật!
Ôi, cho mẹ cháu tham dự với. Cũng dân kế toán ra trường đến 10 năm rồi, loăng quăng định trốn nghề kế toán cuối cùng lại bị sếp lôi bắt quay lại làm. Nhiều khi cũng quên nhiều và ít update thông tin, có gì cả nhà giúp đỡ nhé!
nhập 2.5.1 bình thường, nộp bình thường em ạ,chỉ tại cái máy chị nó bị đơ đơ thôi, load máy khác làm vẫn ngon lành
Đúng là gần 6 năm trong nghề rồi mà còn mắc cái lỗi ngớ ngẩn này, vẫn như mọi năm mình nộp thuế môn bài ghi tiểu mục 1801, vậy mà hnay CB thuế thông báo đơn vị vẫn nợ thuế MB, vì ghi sai tiểu mục, phải là 1804 cơ. giờ phải làm cv giải trình nộp lên 1 cửa. Nhà mình ai gặp lỗi này chưa, xử lý dễ ko hay lại bị hành tỏi . Nắng nôi thế này, chiều lại phải lóc cóc lên Thuế, ôi ngán ngẩm cái nghề !
Chị ui cái này đơn giản nắm, có mẫu xin điều chỉnh chị ạ chứ ko cần phải làm công văn đâu. Chị search mẫu số: C1-07/NS Ban hành theo thông tu số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC về sau đó khai vào đó, chị mang lên cục nộp tại cửa công văn ý là được à. bên em cũng bị vậy rùi mà (do em kế toán trước ghi nhâm).
Bên mình cũng phải làm thay đổi giống như trường hợp này rồi đấy, không hiểu sao mọi năm đều làm như thế còn năm nay lại thay đổi.
Cho chị hỏi cột thứ 2: Mã số ĐT nộp thuế: thì ghi gì hả em, là MST ah ? Cảm ơn em. May mà chị chưa lên nộp CV, sáng nay CB thuế lại hướng dẫn là làm CV gửi lên, chắc chị ý cũng ko biết phải làm theo mẫu này.
Em thấy năm nay nộp thuế môn bài qua ngân hàng, hôm đi nộp em kê sai sau đó người ở ngân hàng bảo em kê lại, chỉnh lại cho em nên ko bị sai
Hì buồn cười nhỉ, còn mình thì được sếp bảo như vậy vì sếp quá quen với trò này nên chả sợ mô tê gì hết
hic,nhưng may quá, sau đó mình bảo lại sếp :" anh gọi lại cho họ đi, bảo KT bên em mua rồi, chứ đấy là bọn bán sách đấy chứ bên Cục thuế nào gọi", 1 lúc sau, sếp à với ờ, gọi lại cho người ta, người ta bảo ko có tên cty mình đăng ký, híhi. Sếp bảo, thôi chị cứ Kiểm tra lại đi, có gì thì em gọi lại. Hôm sau có 1 cậu đến bảo: - "chị ơi em mang sách Hỗ trợ Thuế tới". minh: - ơ, bên chị gọi lại bảo ko lấy rồi mà. - sao bên em bảo mang tới? - làm sao chị biết được, sếp chị ko có nhà. Sau 1 hồi gọi điện, cậu ý lại mang sách về, hihi, nghĩ cũng hơi khổ thân!