Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) hihi còn nhà tớ cũng thế. các bạn í h được chiều quá nên thế í mà ^_^
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Mn nói đúng, thiếu kẽm làm còn chán ăn và giảm sức để kháng, mình cũng chịu khó cho con khám dinh dưỡng lắm, bs cho dùng 1 loạt các sp hỗ trợ nhưng mình thấy chỉ đc thời gian ngắn thôi chứ ko bền. Mn thật may vì ông xã cảm thông, chứ xã nhà mình chiều con quá, làm đủ mọi cách chỉ để con ăn, giờ thành ra nhờn nên khó điều trị quá.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Giống hệt nhóc nhà mình, hở tí là xị mặt ra dỗi, cũng may không có kiểu gào mồm ăn vạ, nhưng mà dỗi cũng bực mình lắm, xị cái mặt ra, hỏi không nói, gọi không thưa, cứ đứng lì một chỗ phụng phịu... ](*,)
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Mình cũng thấy may mắn, xã mình cứng hơn mình nhiều, không ăn cho nhịn luôn, mỗi tội nóng tính, hay cáu với con lắm. Giờ con mình ăn uống hết trên lớp rồi, ăn cả tối, đón về cũng cho ngồi ăn với gia đình, bé cũng chịu xúc lắm, nhưng ăn chơi ăn bời thôi, nói chung là cũng tự giác hơn khối. Chứ sợ chiều quá đến lúc nói cũng khó ấy. Còn nhiều mẹ kêu con ăn vạ, con mình ăn vạ thì cũng không khác gì, hì nhiều lúc cũng thấy bất lực với chiêu ăn vạ ghê ấy.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) hihi, nếu mà chỉ xị mặt dỗi thế thì đáng iu lắm í, chứ gào ăn vạ như con nhà em mới gọi là khủng hoảng cho cả nhà ạ. Nhà em là con gái dưng mà cá tính hơi mạnh mẽ trong khoản ăn vạ, cái gì không vừa ý là bạn ấy khóc, gào, mà gào cái kiểu cố tình để gây sự chú ý của mẹ. Mẹ lờ đi thì gào to hơn, rồi cố tình "ọe ọe" mới bực chứ. Biết là không nên cáu gắt, quát mắng con nhưng trong hoàn cảnh này càng nhẹ nhàng, càng lờ đi nó càng được thể. ( Cứ phải dùng biện pháp mạnh thì mới tắt điện, xong mới khoanh tay lại thút thít "con xin lỗi mẹ ạ", sau đó thì nói gì là nghe răm rắp luôn. Mà lần nào cũng i chàng lần nào, từ lúc đi học về tới lúc ngủ phải vài lượt mới xong (((
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Em cũng không chiều con lắm đâu, nhiều khi hơi mẹ mìn ấy, nhưng chắc đến giai đoạn nó thế nên phải sống chung với lũ vậy
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) ^^ gái nhà mình sinh đúng 10/10/2012 hì hì (trước 2 năm mà 10/10/2010 thì đẹp hơn nhể) ^^ trộm vía, bé nhà mình ngoan nhanh nhẹn mỗi cái cũng lười ăn. rất vui làm wen với các bạn năm rồng
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Có bé nào jo cứ động đến là cáu cứ vung tay đánh rồi nào như bé nhà mình ko ạ. Thường bé rất ngoan nhưng khi trêu bé quá bé tức thì hay xị mặt rồi lấy tay đánh lại. Những lúc như vậy mình cũng nghiêm đánh vào tay bé và dặn ko được như thế nhưng chỉ đỡ được phần nào thôi, khi nào tức quá bé lại thế. Có phải giai đoạn này các bé như vậy không ạ?
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Bé nhà e thi thoảng ko vừa ý cũng hay giơ tay ra đánh đấy ạ. Cái này không phải học từ bố mẹ mà là do học ở trường. Vì từ đầu e quán triệt là ko đánh dọa bé kiểu đó bé sẽ học theo. Những lúc bé đánh như thế e và ông xã sẽ ko đánh lại bé đâu mà nghiêm mặt nói với bé "con đánh bố mẹ như vậy là không ngoan đâu, lần sau không được làm thế nữa". Có lẽ bé sẽ không hiểu hết và nhớ luôn đâu nhưng dần dần bé sẽ hiểu, chứ em sợ là đánh vào tay bé thì sẽ phản tác dụng í.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Gái nhà em cũng rồng đây ạ, con được 21 tháng rồi nhưng đã tự biết xúc cơm và mì khá là gọn gàng nhưng cũng dạng siêu lười ăn, ăn thì phải ăn ngon cơ :v, lành chanh lắm và hay đánh chị. Ở trong xóm hay được gọi là bà Khọm già hi hi, rất vui được làm quen với các bạn nhà rồng ạ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Mình mỗi lần dặn bé đều vâng ạ, lần sau ko thế nữa nhé, vâng ạ, nhưng đâu lại vào đấy, còn có kiểu tức là nhéo mạnh vào người khác cơ, chắc học được từ trên lớp
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Đúng rùi, bé nhà mình cũng thế, dặn dò, xin lỗi xong rồi lần sau lại đâu vào đấy. Thôi hy vọng lớn thêm chút nữa, những lời dặn dò của bố mẹ và cách ứng xử hàng ngày của bố mẹ sẽ ngấm dần vào bé vậy.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Lâu lăm em ko vào được diễn đàn và hội để 88 với các mẹ và update tin tức đây. Em xin báo cáo các ba mẹ năm Rồng rằng là em đã trở lại cuộc sống có công việc, nhóc Rồng nhà Em sáng ra đi học vẫn khóc, khóc kinh khủng, nhưng chiều đón về thì vui vẻ lắm. Đêm ngủ không khóc và mê sảng nữa ( áh, em chuyển trường cho con rồi). Rắn nhà em thì đang mọc răng, hai ba tháng nay không tăng được lạng nào, hic. Bjo mới hết các giai đoạn khủng hoảng này các mẹ nhi ://///
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Ôi bé nhà mình cũng đang đau đầu lắm cơ, đi học thì không sao, về nhà là làm nũng kinh khủng, suốt ngày mẹ bế, mẹ bế, nhăn nhó ư. ư. Không hài lòng là ngoạc cái mồm ra, lăn đùng ngã ngửa.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Ôi; sao bọn này nó giống nhau thế; không đồng ý là lăn ra ăn vạ; hét inh ỏi luôn
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) ui giời bọn tó con này bây giờ lắm điều lắm nhé ! Be nhà tớ lăn ra khóc ăn vạ xong thi thoảng còn liếc mẹ xem mẹ có phản ứng gì không nữa cơ !
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Hôm nay các mẹ toàn than vụ đau đầu của bé rồng. Bé rồng nhà tớ thì như này: nói như vẹt rồi nhưng riêng đi tè là ko bao giờ báo trước cho mẹ. Mà tài cái là cậu ta cứ trèo lên đệm đứng tè ồ ồ mới cáu chứ. Mẹ dặn là em phải gọi mẹ để mẹ xi xì xì nhé, chàng gật đầu "ừ" nhưng rồi đâu đóng đấy. Cái gì cũng gọi mẹ ơi, riêng tè là ko. Các mẹ có cao kiến gì cấp cứu em, nhà em tuần nào cũng giặt cả loạt ga trải giường đến 2-3 lần. Mệt lắm ý
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Lại còn vụ ăn vạ, ko vừa ý cái gì là khóc ngất đi được. Thích tắm, lôi ra khỏi chậu - khóc. Thích đi chơi, ko cho đi - khóc. ối giời ơi phải hôm con mẹ nó đang lên cơn nóng thì loạn nhà
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) bé nhà em cũng y chang mấy nhóc này luôn, em thì nghĩ do con mới đi lớp có tâm lí sợ xa mẹ nên cũng bế để vỗ về. Còn cái tật ăn vạ của con thì ko tránh đc, em chỉ cố gắng để hạn chế nhất có thể bằng cách mỗi khi con ko chịu chơi 1 mình khi mẹ bận hay ko đc đáp ứng cái mà con muốn thì em rủ con tham gia giúp mẹ những việc nhà như nhặt rau, tập quét nhà,gấp quần áo, đi chợ, rửa chén (có khi con còn bày thêm nhưng em cứ kệ để cho con chơi vì em thấy đó cũng là cách để con khám phá môi trường xung quanh) thế mà bé rất thích các mẹ ạ, cứ như con đc chơi 1 trò mới vậy, chơi xong em kết hợp dạy cho con thói quen xếp đồ khi ko dùng nữa, rửa tay chân = xà bông. Bài học em nghiệm ra là hạn chế mọi cơ hội để bé có thể ăn vạ, cái tât xấu này diễn ra càng lâu càng nhiều sẽ tạo cho con 1 thói quen xấu và mọi cách để giải quyết sẽ chỉ khiến con nhờn hơn mà thôi.