Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) mn ơi, em cũng qua cảnh đó rồi. ko biết bé nhà mn tính tình tn, còn bé nhà em điều trị vụ này cũng ko quá jan nan chỉ là em thiếu kinh nghiệm nên lúc đầu hơi bực mình chút chút thôi. Bé nhà em thích nhẹ nhàng, nên mỗi khi con ăn vạ em phải hạ tông giọng nhất có thể, hỏi xem con muốn thế nào, thích thế nào để biết nguyện vọng của con, sau đó tùy trường hợp em sẽ cho con các lựa chọn khác nhau. VD: con thích tắm ko chịu lên, em tháo hết nc ra, và hỏi con: h con muốn ngồi đây hay với ra mẹ, (em để cho con lựa chọn theo cái mà mình đưa ra) bé nhà em bám cổ mẹ đi ra luôn. Nếu bé nhà mn khó tính hơn thì bớt chút thời gian tạo cho con 1 trò chơi mới mà chỉ đc phép chơi sau khi tắm( và chỉ đc chơi duy nhất sau tắm ko phải lúc nào con thích cũng cho chơi) làm điều kiện, mn thử xem có giúp ích j đc ko??? Mong mn sớm điều trị đc mấy vụ này thành công !!!
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Chào các mẹ, Bin nhà em 03/06/2012 cao 87cm, nặng gần 13kg ạ. Rất vui được làm quen với các mẹ ạ. Chúc các bé ăn nhiều chóng nhớn nha.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Cách của mn rất hay, mình cũng có áp dụng được 1 số thứ cho con, nhưng không phải cái gì cũng làm được, ví dụ nhà bé, chỗ bếp nhà mình chỉ đủ 1 người đứng thì khó mà dạy con mấy thứ đó được, mình lại 2 nhóc 1 lúc, thời gian chăm con còn chẳng có, lúc mình nấu nướng thì bố trông nên cũng không thể đi chợ hay làm gì cùng được. Nói chung cũng tuỳ từng hoàn cảnh mà xử lý, con mình có 1 dạo cũng ăn vạ sợ lắm, nhưng qua giai đoạn tự nó lại hết
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) hic.Rồng nhà mn giống nhà e thế.Nhà e là con gái ^^.Cứ tè xong mới gọi " Mẹ Vân ơi, Nhím tè rồi ". Bảo bao nhiêu lần ko thay đổi. May mà việc đi nặng thì toàn gọi mẹ chứ ko ị bừa.hic hic
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) mn ơi, tâm lí trẻ con là thích đc chơi, vd :trong 1 lần chủ động cho con đi tè mn nói với con, 2 mẹ con mình chơi trò A, B,C hoặc trò j j đó và dặn con lần sau, muốn chơi trò A, B, C hay j j đó thì gọi mẹ, mn thử xem sao. Với các con mọi thứ đều là trò chơi, mọi đồ vật đều là đồ chơi nên em cứ lựa lựa thôi mn ạ, ko biết kn của em có hữu ích j cho mn ko. Mong mn sớm tìm đc jai pháp !
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) vâng, mn nói đúng tùy từng hoàn cảnh mà xử lý, trên là em chia sẻ kn của mẹ con nhà em để các mẹ cùng tham khảo thôi ạ !
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Bé nhà mình mấy hôm đầu đi học cũng thế nhưgn trộm vía đi học 2 tuần cái là về nề nếp ngay, không uốn éo đòi mẹ bế mà chịu khó chơi lắm, còn tự giác đi vệ sinh và tự xúc ăn nữa.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) vào khoe với các nàng bb nhà mình 20 tháng đã biết nói gần như nguyên câu. Nhất là cái khoản xin phép " Cho... con... chơi... chút... nha" "chở....con... đi..biển...nha...!" ......; đúng là khi con biết nói thì càng thấy con đáng yêu hơn các nàng nhỉ?!?
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) hihi điều này là hiển nhiên rùi. trộm vía nàng này nói nhiều quá. con nhà tớ 2 tuổi rùi nhưng vẫn lười nói lắm.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Hehe zai nhà em sinh ngày 12-06-2012 và 15Kg, em xin tuyển vợ cho ku cậu dần dần có mẹ nào muốn kết thông gia ko ạ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Trộm vía, zai này cân nặng tốt quá. Zai lớn nhà mình 4 tuổi roài mà mới 16kg; hic
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Năm nay định cho Rồng đi học mẫu giáo công, nhưng thấy lớp gần 70 cháu lại toát mồ hôi. Tiếp tục cho đi học tư vậy các mẹ ạ.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Hic nghe chỗ mình 50 cháu mình đã thấy nản rồi, chỗ bạn còn 70 nữa
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Cho mình gia nhập với, bé nhà mình 07/11/2012, giờ được có 9,5kg thui, còi zin, dạo này cũng lười ăn lắm ạ, có mẹ nào có cao kiến gì hay không nhỉ, bé nhà mình lại không thích uống sữa, chỉ khoái ăn cơm( nhưng ăn cơm trắng thui),xôi,... nói chung là khoái ăn đô khô các mẹ à
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Lớp nhà cháu mình cũng mẫu giáo công mà khoảng 30 cháu thôi, chứ 70 cháu thì hic hic.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Khủng khiếp thế cơ à. Vậy mà bà chị cơ quan mình bảo khoảng 40 cháu/1 lớp thôi.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Tớ cũng thử tháo nước ra nhưng chàng vẫn tiếp tục ngồi đập đập vào chậu. Tớ cũng nói: con đứng lên để mẹ lau người thay quần áo rồi mẹ cho xuống sân chơi nhưng cậu gào lên: không, không. Nhưng mn nói thế này làm tớ giật mình nghĩ lại, chắc chắn phải có 1 cách nào đó "nói chuyện" được với con. Tớ sẽ tìm đủ mọi cách, mỗi bé có 1 cá tính, sở thích khác nhau nên chắc chỉ có cách thử và lựa thôi. Cảm ơn mn nhiều nhé!