Cần giúp: hic em buồn quá

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi Mẹ Candy, 17/6/2010.

  1. Mẹ Candy

    Mẹ Candy Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/4/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    18
    hic em buồn quá các bác ạh, con bé nhà em tính đến hôm nay là đi học đuợc 3 ngày, bé 30 tháng rồi, mà nó khóc quá, sáng nào đến lớp mẹ vừa trốn về là nó khóc ac ac rồi ói hết cả, cô nói cả buổi sáng không chịu ăn gì, híc mới có ba ngày mà nhìn con ngót đi hẳn, sáng chở nó đi học rồi mẹ cũng tranh thủ đi học thêm luôn ngồi trong lớp mà hồn vía cứ để ở trường học của con, buổi trưa trường cho đón, nó nhìn thấy mẹ òa khóc tức tuởi làm mình muốn khóc theo nó luôn, nó sợ đến mức trưa về thấy em đi làm nó không chịu cho mẹ đi luôn mà bình thừong thì rát ngoan mẹ nói : mẹ đi làm lấy tiền mua sữa mua kẹo cho con nhé là chào mẹ ngay mà mấy hom nay đi làm là fải trốn không nó lại ac ac khóc.
    đêm qua chẳng ngủ được miếng nào vì xót con nó ngủ duợc một lúc lại khóc mớ rồi gọi bác .. oi (tên bác giup viec nhà em) mẹ ơi .
    không cho đi học thì không đuợc mà khôg biết bao giờ mói hết tình trạng này chứ con vào lớp mẹ bứoc chân ra khỏi trường con là cung khóc theo con luôn , híc thuơng nó vô kể .
    vật vã chăm mãi mới tăng kí mà kiểu này chac sau 1 tuan sut mat mọt kg qua ::):)(
    truong lại không cho gửi sữa bắt uống sữa tuơi vinamilk ở truờng phát...hic thế mới chán em buồn nẫu ruột luôn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Candy
    Đang tải...


  2. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Đúng là con cái đi học, khổ trăm đường, khổ cả mẹ, cả con. Hay mẹ nó thử làm thế này, mẹ nó ráng sắp xếp đi học cùng với con vài buổi cho nó quen, chơi cùng con, cùng các bạn, Cho bé quen thầy cô, bạn bè đi, rồi mình hãy bỏ nó ở đó. Chứ thế này, tội nghiệp lắm, mình cũng chả tâm trnạg nào mà làm gì được nhỉ.... ???.... :(

    Chúc bé mau chóng hòa đồng với bạn bè, để mẹ nó gửi con mà không phải lo lắng gì... :)
     
    Mẹ Candy thích bài này.
  3. baohiembuudien

    baohiembuudien Banned theo yêu cầu của chủ nick.

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    11,157
    Đã được thích:
    1,533
    Điểm thành tích:
    863
    Chị ơi, bé nhà em đi nhà trẻ từ khi mới 20 tháng tuổi. Những ngày đầu tiên em cho bé đi học cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Em không thể kể chi tiết hết ra đây được, nhưng em nghĩ chị phải xác định tâm lý từ đầu là bé sẽ khóc, sẽ sút cân, sẽ quấy mẹ hơn và có thể sẽ bị ốm vặt nhiều hơn.

    Bé nhà em gửi ở trường đầu tiên được 3 ngày mà khóc suốt chẳng chịu ăn uống gì, giọng khản đặc và chiều về thì ăn cháo ở nhà như bị bỏ đói, sau đó bé bị VPQ phải tiêm 5 ngày, em cho bé ở nhà chăm sóc thêm 1 tuần nữa thì cho học ở trường mới, bé vẫn khóc nhưng các cô chú ý dỗ dành nên bé không khóc nhiều như trường đầu tiên. Ở trường thứ 2 em thấy ổn hơn nên tiếp tục cho bé theo học, nhưng đến khoảng 8 tháng sau bé vẫn khóc khi em trao sang tay cô đấy ạ. Tuy nhiên, khoảng 1 tuần đầu bé khóc thực sự, vẫn để cô bế nhưng vẫn đòi mẹ, và khóc có nước mắt, còn những ngày sau đó thì theo cô và khóc nhưng chỉ là khóc nhõng nhẽo, không có tí nước mắt nào. Nói chung có khá nhiều vấn đề chị ạ, nhưng theo em chị nên cho bé theo học 1 trường có cô giáo tâm huyết với nghề một chút thì mới đủ kiên nhẫn với những bé lần đầu đến trường.

    Chúc chị và bé sớm thích nghi với hoàn cảnh mới!
     
    Mẹ Candy thích bài này.
  4. baohiembuudien

    baohiembuudien Banned theo yêu cầu của chủ nick.

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    11,157
    Đã được thích:
    1,533
    Điểm thành tích:
    863
    Chị ơi, cùng bé đến chơi để làm quen với môi trường mới rồi 2 mẹ con cùng về thì được, chứ nếu cùng bé vào lớp rồi lừa bé ra về thì hôm sau bé sẽ bám rịt lấy mẹ luôn, rồi khi mẹ về con vẫn khóc. :(
     
    Mẹ Candy thích bài này.
  5. ngoc_tran

    ngoc_tran Ngọc-0909661331

    Tham gia:
    19/11/2009
    Bài viết:
    2,044
    Đã được thích:
    477
    Điểm thành tích:
    173
    ui đang chuẩn bị cho con đi nhà trẻ đây,kg biết tình hình con mình thế nào nhỉ????
     
    Mẹ Candy thích bài này.
  6. Cudepzai

    Cudepzai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/9/2009
    Bài viết:
    1,026
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    103
    con em chưa đi học. Nhưng lúc sang nay 2vc cũng đưa con đi tham quan 2 trường. Em thấy trường chất lượng cao, phải công nhận cô hiệu trưởng nói chuyện thuyết phục thật. Không biết ít nữa con đi học thật thì thế nào. Nhưng sau 1 hồi nói chuyện cùng cô Hiệu trưởng, cá nhân em nhận thấy đúng là cô giáo phải có kinh nghiệm, và yêu trẻ thật sự. Con chị lớn rồi, cháu biết rồi nên đi trẻ cũng khó thật. Nhưng em nghĩ cháu sợ đến mức đấy thì chị nên xem lại, cũng có thể cháu sợ cô. Vì cháu khóc nên bị cô dọa, mắng chẳng hạn. Hôm nay em thấy cô Hiệu trưởng nói chuyện với 1 phụ huynh qua đt. Con chị đó cũng 3 tuổi rồi, nên biết nhiều đi được 1 tháng rồi. Ngày nào mẹ cũng phải gọi đt hỏi thăm. Nhưng em thấy đúng là cô này pro thật. Nói tóm lại, có thể bé nhà chị chưa gặp đúng cô mát tay
     
    Mẹ Candy thích bài này.
  7. mehatdau

    mehatdau Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/9/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Hầu như mẹ nào cho con đi học cũng từng trải qua một thời gian như trường hợp của mẹ nó. Mình cũng vậy, con khóc ở trong lớp, mẹ khóc ở ngoài cửa. Khổ ơi là khổ. Nhưng mẹ nó cố gắng cho con đi học đều, dần quen bạn quen lớp là sẽ ổn thôi. Lúc đầu hai mẹ con cùng đi rồi cùng về, khoảng 2 tuần gì đó, sau đấy thì mang con đến lớp rồi phải đi ngay. Đừng có thấy con khóc mà nán lại con sẽ càng khóc lâu hơn, mẹ đi khỏi cô dỗ bé một lúc là bé sẽ nín thôi.
    Chúc mẹ nó sớm vượt qua giai đoạn gian khó này.
     
    Sửa lần cuối: 18/6/2010
    Mẹ Candy thích bài này.
  8. Mẹ Candy

    Mẹ Candy Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/4/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    18
    hic cam ơn các mẹ nhiều, con nhà em có cái tật là khóc là ói mà đã ói thì cứ gọi là ra hết mật xanh mật vàng mói thôi, mà như các mẹ nói là ở chơi cùng với con nhưng cô chẳng cho đến 8h la bat phụ huynh ra ngoài hết, hai hôm đầu em con fai để chị giúp việc đứng ngoài cổng trường nhòm vào xem tình hình như thế nào may mà lớp nó ngay đầu nên còn nhòm được,khi nào bé ra sân chơi thì chị ấy né đi chỗ khác để be không nhìn thấy thôi, chị cũng tự nguyện đi coi nó ntn nhung cung tội nghiệp chị ấy nên thôi chẳng dám cho chị ấy đi nữa
    Hom nay đến đón con cô vẫn nói cháu ăn được vài miếng là lè ra, mẹ về cho bé ăn thêm...đến tuần sau là fai đi học cả tuần rồi không biết làm thế nào đây. mình đứng ngoài cổng nhòm vào cũng thấy cô dạy các cháu làm động tác náy nọ rất nhiểt tình nhưng có 2 cô ma 40 chau mà thấy đứa nào cũng fai đút thì không biết cô đút sao cho xuể đây.
    Mà trường bé học là trường tự chủ về tài chánh nhưng là trường của quận và đạt tiêu chuẩn quốc gia các mẹ ah, chứ em nghe nói có trường tư cô trộn thuốc ngủ vào thức ăn trưa để các bé ngu ngon đến gần giờ về ., hic hic sơ quá nen không dám gửi trường tư, màk hông biết có phải thật không nữa nen chon trường này đại vậy thui thì hên xui

    hic à em tính chắc fai đút tiền (hic dùng từ này có quá không nhỉ) cho cô quá mà các chị tư vấn cho em cách nào để đưa tiền cho cô bây giờ và có hai cô liền thì làm thế nào cho tế nhị nhở, chứ tình hình bé không chịu ăn thế này chắc mẹ đau lòng quá
     
  9. meyeuconnhatday

    meyeuconnhatday Hãy là chính mình

    Tham gia:
    18/7/2008
    Bài viết:
    2,536
    Đã được thích:
    2,152
    Điểm thành tích:
    863
    Đọc chia sẻ của bạn mà mình lại nhớ đến thời gian cho bé đầu nhà mình đi học. Cũng vì hoàn cảnh nên phải cho con đi lớp sớm, 20 tháng mình gửi bé, tình trạng y như mẹ nó kể vậy. Thậm chí đêm con ngủ còn giật mình thảng thốt. Ban ngày hễ ai nhắc, kể chuyện hoặc hát bài gì có từ mẹ là bé đã mếu máo khóc rồi, thương lắm. Mình nghĩ trường hợp này có 2 lý do: thứ nhất phải kể đến tính cách của con, con mình nhút nhát, mềm yếu, khó và lâu thích nghi với môi trường bên ngoài, thứ hai do điêù kiện trường, lớp và đặc biệt là cô giáo. Mất khoảng 6 tháng con mới không khóc nhưng vẫn sợ đi học lắm. Con tròn 3 tuổi mình chuyển trường, trường này có điêù kiện tốt hơn nên con dạn dày hơn, năm 4-5 tuổi cháu mới thực sự quen và dễ thích nghi với môi trường lớp học. Hiểu tính cách và yếu điểm của con nên mình bỏ nhiều thời gian, công sức giúp con mạnh dạn và nhanh thích nghi với môi trường bên ngoài. Thực sự khi bé học đến lớp 3 thì hoàn toàn thay đổi. Nhưng bé thứ 2 nhà mình thì đi học nhanh thích nghi lắm, chỉ khoảng 2 tuần là cháu xung phong hát, múa trên lớp rồi, vì vậy mình kết luận do tính cách trẻ là phần nhiều. Bố mẹ phải giúp con thích nghi dần.
     
    Mẹ Candy thích bài này.
  10. Mẹ Candy

    Mẹ Candy Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/4/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    18
    em cung mong có thể thay đổi nhưng trước mắt thì nghĩ đến là oải quá, mốt là thứ 2 rồi con lại phải đi học, không biết đưa tiền cho cô thế nào đây chán the cơ. ui em mong đến ngày con em lớn hé hé mà lớn mẹ lại có nỗi lo khác hu hu
     
  11. binbin2007

    binbin2007 Thành viên mới

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Chỉ oi mấy chỉ nói đúng đấy ,mình phải chụi khó đi học cùng con một thòi gian thôi chị ạ.
     
    Mẹ Candy thích bài này.
  12. MeBoongbang

    MeBoongbang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2009
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    83
    Mình rất hiểu tâm trạng của mẹ nó,con nhà mình mới 17 tháng thôi mà cũng đi bộ đội được 1 tuần nay rồi.Mặc dù trước đó tớ cho con tớ ra làm quen chán chê rồi mà vẫn khóc(vì trường đó cách nhà tớ có mấy bước chân).Hôm nào tớ đưa con đi học cũng khóc,con khóc trước rồi mẹ khóc sau,thương bé lắm mà cũng phải cứng rắn thôi.Nhưng tớ thấy trường cũng quan trọng lắm,nhất là cô giáo nữa,cô phải thật nhiệt tình và yêu trẻ để kiên trì dỗ con nữa.Mình chăm sóc cô một chút bạn ạ,cô chịu khó dỗ dành thì con mình cũng đỡ hơn
    Chúc bạn và con gái mau vượt qua giai đoạn khó khăn này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
    Mẹ Candy thích bài này.
  13. MeBoongbang

    MeBoongbang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2009
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    83
    Mình có thể dắt con đến chơi cùng con trong 1 thời gian cho con làm quen trường,quen cô,chứ bạn mà đi học cùng với con thì phản tác dụng đấy,vì khi có mẹ ở đó bé sẽ ko theo cô đâu,mà như thế thì khó cho con mình quen với việc đi học lắm
     
    Mẹ Candy thích bài này.
  14. Mẹ Candy

    Mẹ Candy Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/4/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    18
    dạ nhật ký ngày đầu tiên của tuần thứ hai đi học đây ah
    7h15 sang: hic giật mình tỉnh dậy oạch nhanh nhanh trễ rồi cuống quit cho con dậy đánh răng rửa mặt rút cục hai mẹ con phi ra đường luc 7h 35'
    8h kem 10 :đến trường trao tay cho cô nói cháu chưa ăn sáng đâu ạ. cô gật gù rồi bế cháu, hic luc này đang khóc ah
    cô cho ngồi xuống mẹ núp sau cửa lớp ngó con, lúc này cô lại đón bé khác nen quên luôn con mình, gần 5 phut sau mãi chưa thấy cô cho cháu ăn mẹ vội ra nói bác bảo vệ vào nói cô giùm là cháu chưa ăn gì, ...hic rồi chẳng biết cô có cho ăn không bao quanh co ca hơn chục nhóc chẳng đứa nào biiet tự ăn cả cô đút đứa này đứa kia đảm bảo một lúc lộn thìa lung tung luôn, hic chiiu thôi
    11h trưa đến đón vẫn nhận được cái lắc đầu của cô là cháu không chiu ăn gì, cả buổi sáng uống dược một ly sua (100ml) 2 quả chuối và hai bình nước.
    răng dính đầy nhựa chắc kiểu này ăn chuối cả vỏ quá
    Đái dầm nữa,hic từ bé tới giờ không đái dầm bao giờ, chưa biêt nói thì mẹ xi biết nói roi thì mẹ ơi con tè.
    đã đinh sang tuan thứ 2 không đón về nữa nhưng cô bảo chằng chiu ăn thì đành phải cho về vậy , hic không biết kéo đến bao giờ
    hôm nay em muốn đưa tiên cho cô quá mà lúc đó đông người đón chẳng biết đưa sao mà quên không hỏi cô có con nhỏ không mang đồ đến tặng cũng được mà lúc ý chỉ để ý con quên mất, lên xe mới nhớ hic,
     
    Nhím Bủm thích bài này.
  15. baohiembuudien

    baohiembuudien Banned theo yêu cầu của chủ nick.

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    11,157
    Đã được thích:
    1,533
    Điểm thành tích:
    863
    Chị ơi, em nghĩ quan trọng nhất là những ngày đầu tiên, nếu lớp nhiều bé mới thế thì em e hơi khó để bé thích nghi với hoàn cảnh mới. Chị cho bé học trường công hay tư đấy ạ?
     
    Mẹ Candy thích bài này.
  16. BEYEUCUAME'S SHOP

    BEYEUCUAME'S SHOP Contributor-016.333.69035

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    18,411
    Đã được thích:
    1,672
    Điểm thành tích:
    863
    nan giải chuyện gửi con đi nhà trẻ quá các mẹ ơi. em cho đi sợ nhất là con ốm nên định thuê ô sin đến lúc bé 03 tuổi cho đi cho con đỡ khổ vì lúc đó con ăn được cơm rồi.
     
    Mẹ Candy thích bài này.
  17. Mẹ Candy

    Mẹ Candy Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/4/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    18
    ùh nghĩ lại cũng thấy bạn nói đúng vì nếu các bạn đều mới thì bạn nào cũng khóc hay mình cho con mình off thử một tuần cho các bạn quen rồi nhỉ
    bé học trường công nhưng tự chủ tài chính nên giá học cao hon truòng công bt nhưng thấp hơn trương tư a
     
  18. MeBoongbang

    MeBoongbang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2009
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    83
    Tớ thấy bạn phải xúc tiến việc này ngay thôi,lựa thời điểm mà đưa ngay cho cô.Tớ thấy đưa với ko đưa thái độ khác hẳn nhau đấy(mà trường con nhà tớ học là trường tư đấy nhé)
     
  19. Mẹ Candy

    Mẹ Candy Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/4/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    18
    dạ ngày thứ hai của tuần này đây ah. lúc e đến đón bé nói ngay mẹ ơi con ói rồi, hic áo ướt quần cũng ướt nhẹp luôn thế mà hỏi cô thì cô nói không bé không ói. vừa ôm con ở cửa lớp mấy bé khác cũng chạy đến ôm mình luôn làm con bé ganh tị vội vàng kéo các bạn ra khỏi người mẹ. hic tội nghiệp mấy đứa kia quá thôi lại cho con về nửa ngày vậy thử hết tuần này xem sao
    mai chắc chắn sẽ tìm cơ hội đưa tiên cho cô quá hic chưa làm việc đút lót bao giờ sao thấy cứ ngại ngại áy mẹ nó ạ
     
  20. MeBoongbang

    MeBoongbang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2009
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    83
    Tớ cũng định cho con đi học nửa ngày trước khoảng 1,2 tháng rồi mới cho học cả ngày mà rồi cũng ko thực hiện được vì nắng nóng quá bế con về thuơng lắm,mà về nhà tớ cũng chưa ai trông lại gửi bác hàng xóm thế là tớ cho ở trường luôn.
    Ngại nhưng mẹ nó cứ nghĩ đến con mẹ nó ạ,các cụ nói rồi đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn cấm có sai mà.Nhất là thời buổi thóc cao gạo kém thế này,chăm sóc cô 1 tí cô để ý đến con mình(gọi là cho an tâm chứ cũng chả biết thế nào,vì biết đâu mình cho,phụ huynh khác cũng cho,bằng nhau hết thì sao nhỉ)hihihi.trường con tớ là trường tư nên cũng dễ,cháu ít nên các cô cũng có ĐK để ý đến các cháu hơn.mà nói thật tớ thấy cho với ko cho độ nhiệt tình khác nhau nhiều lắm đấy
     
    Mẹ Candy thích bài này.

Chia sẻ trang này