Ngay trước tui cũng máu vụ này lắm nhưng chẳng học được, bây giờ thì...mơ về nơi xa lắm, hic hic... Bà học lâu chưa, học trong bao lâu? Tui đến cơ quan từ lúc gần 3h nhưng cô bé cùng phòng mượn máy tính, đến hơn 4h mới trả để tôi vào 8.
Tui mới học, đang học Rumba, khó quá, như đánh vật ế! Cũng chả biết đến bao giờ mới xong bà ạ! Tui cũng đang e là ko học được đây Hôm nay có vẻ đỡ nóng hơn nhỉ? Ngày trước còn bé nghe tivi nói châu Phi 41 độ, mình nghĩ chắc ko sống nổi, thế mà bây giờ mình hơn thế, vưỡn chịu được. Nghĩ cho cùng ở hoàn cảnh nào thích nghi với hoàn cảnh đó. Sức chịu đựng của con người thật bền bỉ!
Tôi mà học chẳng chỉ dám theo những điệu cơ bản, dễ học thôi chứ điệu lạ thì nghe tên đã thấy ngại, hic hic... Uh, hôm nay đỡ nóng hơn, lại có gió nữa. Tôi nghe câu "đừng bao giờ nói không bao giờ" và "thời thế tạo anh hùng", hình như đúng trong hoàn cảnh này bà nhỉ?
Hân hoan chào đón các thành viên mới vào nhà @bà mèo:máy tính sửa xong rùi mà cũng kg thấy mặt mũi là seo??????
Uh, ở đâu cũng có những anh hùng thầm lặng! Mình sống ko hổ thẹn với lương tâm thì chẳng có gì phải lăn tăn cả hehee Tui mới gọi cho bà ti dê, chủ nhật đấy nhé! Hiện nay có 3 gia đình chúng mình, để ti dê hỏi xem nhà chị Ngọc có đi ko! Tui sắp về rồi, tối nha bà!
Có chị ui! Cái đầm kia em chưa lấy, chị nhắn giúp em là giữ cho em nha! Thks chị! Em có cần đấy, em sẽ ới chị!
Bà dạo này chịu khó gớm. Tui cũng khoái cái vụ học nhảy nhưng hình như mình chả bao giờ có cơ hội. Thế đã sắm được chàng nào dẫn bước chưa? Lạ mà quen, quen mà lạ nha. Thành viên mới này seo mà em thấy quen quen à? Lâu lắm ko gặp, dạo này đắt hàng ko hả chị? Thế CN này bà có chịu cho ông thông gia đi ké ko đấy?
Chào cả nhà! Hum nay em nhớ được 22 bước Rumba roài keke... @ti dê: Bà ơi lúc này nóng quá, ham có ngừời đèo rùi haha... Ngại đi xe quá rùi
Tui định chỉ có 2 mẹ con đi thui, xã nhà bà có nhà không, nếu có thì tui xem xét thêm. Xem cái giọng hí hửng kìa, chúc mừng bà nha.
Hịhị, tui tắm tính nhảy nhót trong đó cơ mà hơi chật nên thoai đóa! Có khsi thế hơn roài! Chuyện, hơn 1 tháng tập rùi còn gì! Tui là kém nhất lớp đấy! bà ăn gì rồi?
Ờ, chẳng cứ gì trẻ con, người lớn thấy cái mới cũng tít hết cả mắt bà nhỉ? Tui về nhà mới ăn cơ, dạo này quen rồi nên không cần lót dạ. :razz:
Ừa, nóng quá nên tui ko cằn nhằn bà đó! Săp về rùi phải ko? Chuẩn bị nghỉ đi về ăn cơm! Giờ chồng ở nàh rồi, thích nhé:mrgreen: