Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) Em cũng chưa biết giúp như thế nào nữa, đưa lên đây để xem mọi người có cao kiến gì không.
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) Thế hả mn? Em cũng mới gặp tối nay, cũng không biết cụ có con cháu gì không, nhưng nhìn thấy thương lắm mn ạ.
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) Ban ngày bà cụ hay đẩy cái xe nhỏ bán chanh ớt qua khu Trần Huy Liệu, mình gặp vẫn mua ủng hộ cụ....đã 5 năm rồi....bà cụ tội lắm , chẳng biết rồi sau này thế nào
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) Bạn chủ top tốt bụng quá. Bạn viết chỉ có vài câu mà mình cũng thấy cảm động rớt nước mắt. Cứ tưởng tượng khi cha mẹ già yếu mà không có con cái gần cận chăm sóc mà buồn. Hay là chúng mình mỗi người góp một chút giúp cụ bà ấy đỡ vất vả lúc lúc tuổi già, được chút nào hay chút đó. Các mẹ thâý thế nào? Vì tớ không đi qua khu vực đó nên đề nghị chủ top cho tớ xin số TK của bạn để nhờ bạn chuyển giúp chút quà nhỏ đến cụ nhé.
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) Bạn nào có link báo viết về cụ này ko? Bà ngồi 1 chỗ cố định hay ntn?
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) Bạn này nói đúng này, trước tớ cũng mấy lần năm ngoái tầm này mua của cụ ở cậy xăng.
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) có phải cụ trc hay bán ở cây xăng Đôi cấn ko mẹ nó nhỉ, đọc tin này mng di qua mối người giúp cụ 1 chút
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) tội nghiệp bà cụ quá. chủ top tốt bụng sẽ gặp nhiều may mắn!
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) khổ thân cụ quá, mình ở xa quá cũng chẳng biết có gặp được cụ không mà giúp nữa. có hôm mình đổ xăng ở cây xăng Trần Hưng Đạo, cũng có một bà cụ bán rău muống, cụ cứ mời mình mua, nhưng mình đi làm k thể mang rău đi được, thế là mình biếu cụ ít tiền. vì thấy cụ già quá rồi, như bà mình ý, mà bằng tuổi này đáng lẽ phải được nhà ở để con cháu chăm sóc, vậy mà .....thế nhưng việc mình làm lại còn bị mấy anh bán xăng mắng, vì cho rằng làm thế cụ sẽ quen, mình thấy ức vô cùng, tại sao lại có những người như thế chứ.
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) Đúng là cụ này hay bán hàng ở cây xăng và chỗ mấy cái máy ATM đường Liễu Giai-Đội Cấn. Tháng nào mình cũng ghé vào rút tiền 2 lần và đều gặp cụ, khi bán chanh, lúc lại có trứng gà, rau xanh hay mấy quả bí. Thường mình hay gặp vào buổi tối. Có lần mình biếu 200k mà cụ ý chắp tay lạy rối rít nói "con cảm ơn cô lắm" làm mình ngại quá phải lên xe chạy thật nhanh. Nghĩ thương thật.
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) xã hội vẫn còn nhiều người hoàn cảnh thương tâm quá, nếu đi qua đó nhất đình mình sẽ mua chanh giúp cụ
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) đẩy bài lên để có nhiều tấm lòng tốt hơn sẽ gặp để giúp cụ
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) Sáng nay em có tìm thấy một vài bài và video về bà cụ này, có lẽ cụ như thế này cũng nhiều năm rồi ạ, vì hôm qua em mới gặp lần đầu tiên, chắc là cụ bán xung quanh ngã tư đấy thôi ạ. http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/13...n-cay-xang-doi-can-rung-dong-cu-dan-mang.html
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) Nếu mn có đi qua đó vào buổi tối thì biếu cụ nhé, em cũng chỉ đưa lên đây để các mẹ cùng giúp đỡ thôi ạ, chứ ko giám đứng ra nhận tiền của các mẹ, em nghĩ nếu có tổ chức như hội bảo trợ người cao tuổi thành phố hà nội giúp đỡ cụ thì tốt biết mấy.
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) Em có đọc và xem video nói về cụ thì thấy cụ hay bán ở cây xăng, còn em hôm qua đi qua đấy rút tiền thì gặp cụ ở ngay cây ATM vietcombank, chắc cụ cũng ngồi quanh đấy thôi ạ,
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) Ôi, tội quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn Có khi nào bà cụ đó bị... ghẻ ngứa không các bạn ? Có khám mới biết ngứa do cái gì. Mình đọc báo, biết được ghẻ ngứa là ngứa kinh lắm, người bị gãi tóe da thịt luôn. Hình như có thuốc đặc trị, 1 chai tầm 200k hơn hay 400k hơn gì đó, tự dưng quên mất, dạng xịt, khi xịt trùm kín mặt, xịt toàn thân, 1 vài lần là hết, thuốc hay lắm. Còn các loại thuốc khác, rẻ tiền hơn nhưng trị rất lâu. Nếu bà cụ bị ghẻ ngứa thì song song với việc vệ sinh thân thể, xịt, bôi thuốc đúng cách, còn cần vệ sinh nhà cửa, chăn màn, vì con ghẻ, trứng ghẻ phát triển kinh lắm. Tóm lại phải đi khám da liễu, mới dứt bệnh được.
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/13...n-cay-xang-doi-can-rung-dong-cu-dan-mang.html Nếu đúng là bà cụ này, thì con cháu cũng thiệt tệ. Mỗi nhà, mỗi cảnh...
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn Em có xem qua rồi mn ạ, ko phải ghẻ ngứa đâu ạ, chỉ là ngứa bình thường thôi, em mua thuốc đặc trị rồi, Em cũng dặn cụ là cụ phải tắm sạch rồi hãy bôi thuốc. hôm nào qua đấy em hỏi cụ xem thế nào, vì thực ra em cũng ít đi qua đấy, tối hôm đấy có việc nên em đi qua thì gặp cụ thôi.
Ðề: Mong sự giúp đỡ từ các mẹ trong diễn đàn (nhờ mod đừng xóa bài của em) Đúng là cụ đấy mn ạ. Em cũng không biết hoàn cảnh gia đình thế nào nữa.