Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn ôi, 91 mà đã bảo ế rồi. thì mình là quá ế rồi. huhuhu
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn mới 91 mà đã lo ế, ê làm sao đc, chưa gặp ngơời tử tế phù hợp thôi, cố gắng chờ tý, xe hết xăng, đang dắt bộ
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn 91 - làm gì mà gọi là ế- XƯA CÁC CỤ NÓI: ĐẮT LO Ế MỪNG - rồi: chậm mà lại chắc..... Bạn vô tư đi , hoàng tử đã được định sẵn rồi , chỉ có điều đến vào thời điểm nào thôi.
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn ế dang là xu thế mà bạn. chắc b sẽ Chống lầy sớm thôi mà.
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn Chủ nhà còn xuất nào ko? cho em kê dép hỏng vs, e cũng ế mà cái ế nó cứ bám mãi vào em ko dứt ra đc đây
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn T hiện tại cũng độc thân. Nói chung cũng chẳng có j buồn .mình vẫn còn trẻ ma b
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn hí hí 91 vẫn còn trẻ chán bạn ơi, cứ tung tăng đi ạ
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn Thế cuối cùng sau 3 tháng chém trên LCM chị đã có chồng chưa chị thớt ơi
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn ôi chết mất với anh này, 3 tháng từ ế chỏng ế chơ mà thành có chồng thì siêu tốc quá anh ợ, e mới từ giai đoạn ế sang giai đoạn có người chống ế cho thôi, chứ còn dứt hẳn thì cần time nhiều hơn nữa anh ợ. nhưng dù sao cũng cám ơn anh quan tâm topic nhé, hết ế hay có người rước e sẽ thông báo để các anh chị mừng hehe
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn me too,nhung thế thì mình càng phải yêu bản thân mình hơn chứ,hứng lên thì di chơi,chăm sóc làn da,cơ thể,và quan tâm đến ng thân và bbe hơn
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn nàng ơi mình k chỉ ế chồng, còn ế cả người yêu nữa cơ )
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn các em ế cái gì mà ế chém vừa thôi. ế chồng ế người yêu đủ kiểu. kén chọn quá đây mà. anh đây 28 còn đang chưa thích đi tù các nàng đã than vãn ghê thế.
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn ôi mới 91 mà! ăn chơi tẹt ga, chăm sóc bản thân và gd đi e ơi! rước "nợ" sớm vào làm gì? chị 89 còn chưa gì cơ mà e
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn 91 còn than thở gì nữa em. anh đây 88 vẫn ế có sao đâu, cuộc đời vẫn đẹp sao , tình yêu chả ra làm sao.))))
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn chủ topic cùng tuổi với mình, mình là boy cũng single cả chục năm rồi
Ðề: 91 ế chồng-các anh chị vào chém gió với em cho đỡ buồn Hi tại vừa mấy hôm trước đi ăn cưới 1 anh dưới Thái Bình cũng 32 tuổi roài. Quen nhau trên mạng được 1 tháng triển khai cưới luôn rùi đây. Thấy cũng nhanh mà