Bố mình đã bị ung thư dạ dày năm 1995 và mất chỉ sau 8 tháng khi phát hiện ra. Lúc đó chẳng có phương pháp điều trị gì cả, chỉ nhìn ông yếu dần mà đi, rất đau đớn. Mình hy vọng rằng bây giờ điều kiện khoa học phát triển hơn thì nếu mình điều trị đúng phương pháp kèm theo việc kéo dài được thì hy vọng khoa học ngày 1 phát triển. Lâu rồi mới vào lại topic của bạn thấy bạn là người con hiếu thảo, tìm mọi cách giúp bố mình, mình ước bố mình nếu có mắc bệnh muộn hơn thì có lẽ có nhiều hy vọng kéo dài hơn. Những gì mình sắp viết dưới đây có thể nhiều người đọc sẽ không tin nhưng mình thấy cần viết ra để bạn tham khảo, nếu bạn là người thực sự muốn tìm mọi cách tốt nhất cho bố thì bạn sẽ tìm hiểu kỹ về những điều mình sắp viết. Mục đích của mình không gì khác ngoài việc cho bạn biết những gì mình đã trải nghiệm bằng kiến thức được học từ các nhà khoa học Mỹ là những người ở một trong những nước có nền y khoa phát triển nhất TG, cũng như những thực tế mình trải qua khi trực tiếp và gián tiếp giúp những người bị ung thư đang vượt qua được những giai đoạn nguy hiểm và có kết quả rât lạc quan. - 1 bác ở Hải Dương bị ung thư máu đã tiếp tục sống khỏe mạnh 6 năm nay; - 1 chú ở miền trung (anh một chị bạn) bị ung thư dạ dày chuẩn bị phải làm phẫu thuật hiện nay không phải phẫu thuật vì không còn tế bào K. - 1 chị bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 2 đã phải xạ trị mấy đợt nay xét nghiệm âm tính
Tại sao mình lại nói trước như vậy bởi có quá nhiều ý kiến dựa trên quan điểm, định kiến và trải nghiệm thực tế chưa đầy đủ, cộng với sự hoài nghi luôn thường trực trong đa số chúng ta khi chúng ta đọc ở đâu đó, nghe người nào đó nói v.v chứ không phải từ việc chúng ta tìm hiểu và trải nghiệm thực sự. Dưới đây là một số tài liệu tham khảo: Quyển sách này mình đang có tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt http://www.amazon.com/Cancer-Tahiti...on-Patients/dp/1887938850/ref=ntt_at_ep_dpt_9 Tóm tắt vài thông tin chính trong cuốn sách: Có 12 chất được các nhà khoa học nghiên cứu và chứng minh có tác dụng phòng ngừa và điều trị bênh ung thư, đó chính là câu trả lời tại sao các bệnh nhân ung thư lại cải thiện được sức khỏe của họ: chi tiết sẽ cập nhật sau. Một số tài liệu tham khảo khác: http://www.phamhonghai.net/content/view/20/52/lang,en/ http://cancertutor.com/Cancer/Noni.html http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11795436
Ðề: giúp em phương pháp điều trị GIST(1 dạng của ung thư dạ dày) Chị ơi, bố chị đã dùng thuốc Glivec chưa. Em cũng bị bệnh này và điều trị được 1 năm rồi.
Ðề: Bố em bị ung thư muốn đến bệnh viên K kiểm tra lại và chữa trị 2 năm đã qua đi ngồi đọc lại những tâm trạng này mà vẫn thấy nhói trong tim, nhớ bố và thầm trách mình đã lãng phí quá nhiều ngày bên bố và gia đình cầu mong cho thế giới tìm ra được phương thuốc chữa bệnh ung thư...để mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn
Ðề: Bố em bị ung thư muốn đến bệnh viên K kiểm tra lại và chữa trị Cảm ơn mẹ nó nhiều nha..để em xem..Mà sao không thấy ai ở link đó phản hồi chữa xong kết quả thế nào nhỉ ?
Ðề: Bố em bị ung thư muốn đến bệnh viên K kiểm tra lại và chữa trị Sao dạo này nhiều ung thư thế nhỉ, có phải do thực phẩm của chúng ta có nhiều hóa chất khôg, hic hic, thế này lo quá đi mất cơ
Ðề: Bố em bị ung thư muốn đến bệnh viên K kiểm tra lại và chữa trị sao không thấy me xoai update thông tin ở mục này nữa, rất mong những chia sẻ của chị. Hiện tại mẹ em bị u ác tính ở gan đã rất lớn bsi đề nghị dùng hóa trị tiêm thuốc vào cơ thể để khối u nhỏ lại. Em đã đọc một ít thông tin biết là chỉ kéo dài được vài tháng đến vài năm vậy có thể kết hợp thêm phương pháp đông y nào không? em đang rất cần những thông tin về các cách chữa trị hợp lý. Mong các mẹ, các chị cho vài lời khuyên. Em rất cảm ơn.
Ðề: Bố em bị ung thư muốn đến bệnh viên K kiểm tra lại và chữa trị Các bác mình, người thì bị ung thư gan, người bị ung thư dạ dày vẫn đang điều trị hóa chất chuyên biệt, vừa kết hợp với nấm linh chi, trà tam thất xạ đen và viên nang utaka. Nấm linh chi thì chị họ mình làm ở cty hàn quốc nên mua được sp xịn(sếp mua dùm mà). Trà tam thất xạ đen và viên nang utaka thì là sp của hvqy 103 nên chất lượng đảm bảo. Trước bác mình cũng uống thuốc trên HB nhưng ko thấy hiệu quả nên bỏ luôn. Sau khi vào 108 nút mạch, thấy khối u ko phát triển thêm, những chỗ di căn cũng ko lan ra nữa nên bác giờ chỉ sd nấm, trà và viên nang. Trước mẹ mình cũng uống những thứ này sau khi được hóa trị rồi xạ trị rồi bóc tách khối u. Sức đề kháng giảm đi nhiều nhưng may là mẹ hợp thuốc nên vẫn còn sống đến giờ để chuẩn bị bồng cháu nội nè. Chủ top ơi, gia đình có người thân bị ung thư thì chi phí sẽ rất tốn kém, tinh thần cũng suy sụp nhiều do lo nghĩ. Tiền bạc mình có thể vay mượn người khác nhưng tinh thần lạc wan thì tự gia đình chủ top phải vực dậy. Bởi trog quá trình điều trị bệnh ung thư, ngoài yếu tố hợp thầy hợp thuốc, thì sức mạnh tinh thần cũng góp phần lớn giúp cơ thể sản sinh những hóc môn tốt, khỏe
Ðề: Bố em bị ung thư muốn đến bệnh viên K kiểm tra lại và chữa trị Trà tam thất xạ đen và viên nang utaka thì là sp của hvqy 103. Cho hỏi địa chỉ chính xác được không? Mình ở Sài Gòn. Cảm ơn bạn !
Ðề: Bố em bị ung thư muốn đến bệnh viên K kiểm tra lại và chữa trị Nắm tay mẹ nó thật chặt nhé. Bác trai dưới suối vàng sẽ thanh thản và vui lắm vì có cô con gái hiếu thuận như mẹ nó. Đừng nặng lòng với những j đã wa nữa vì cuộc sống còn tiếp diễn mà. Hẳn mẹ nó đang dành thời jan, tâm sức nhiều cho những người thsan yêu của mình. Đấy thực là đuều đáng quý trog cuộc sống bon chen, tất bật hiện nay
Ðề: Bố em bị ung thư muốn đến bệnh viên K kiểm tra lại và chữa trị Buồn thật Cứ nghĩ đến chuyện bệnh tật hay chỉ cần ai nói đến từ " Bố" mình lại buồn Hàng nghìn câu " Giá như" giá như biết quan tâm bố hơn, giá như về nhà thăm bố nhiều hơn. Đến bây h vẫn chỉ trách mình quá bất hiếu Chia sẻ nỗi buồn cùng bạn
Ðề: Bố em bị ung thư muốn đến bệnh viên K kiểm tra lại và chữa trị Mình còn nhiều lời hứa với bố chưa thực hiện được, bây giờ gặp bạn của bố mình những ngày các bác họp lớp hay kỷ niệm ngày ngập ngũ mình đều ứa nước mắt, 6 tháng là quá ngắn ngủi đối với mình, mình đã không nói sự thật cho bố biết..... hôm qua vào thăm bà (em của bà ngoại mình) hai bà cháu rất hợp nhau mới có vài tháng mình ít vào mà bà yếu hơn trước...mình lại khóc và trách vì sao những người thân yêu nhất của mình đều ra đi vì căn bệnh ung thư.... 2 năm rồi mình vẫn còn nhớ rất nhiều những kỉ niệm, mình còn ít tuổi nhưng có lẽ chẳng có j có thể khiến mình khóc nhiều như thế.......................
Ðề: Bố em bị ung thư muốn đến bệnh viên K kiểm tra lại và chữa trị Đau đớn lắm bạn ah. Không thể biết bao h nỗi đau này nguôi ngoai. Từ ngày bố mình mất ngày nào mình cũng khóc. Bất cứ lúc nào cũng nghĩ và thấy nhớ vô cùng. Chỉ cần qua cổng viện K hay nhìn tuyến xe bus bố mình thường đi lại khóc. Mỗi lần về nhà nhìn tất cả đều gợi lại hình ảnh đó. Chan và khổ tâm lắm. Phải những ai mất đi bố mẹ mới hiểu được nỗi đU đôi khi quá sức chịu đựng ổình những ngày các bác họp lớp hay kỷ niệm ngày ngập ngũ mình đều ứa nước mắt, 6 tháng là quá ngắn ngủi đối với mình, mình đã không nói sự thật cho bố biế hôm qua vào thăm bà (em của bà ngoại mình) hai bà cháu rất hợp nhau mới có vài tháng mình ít vào mà bà yếu hơn trước...mình lại khóc và trách vì sao những người thân yêu nhất của mình đều ra đi vì căn bệnh ung thư.... 2 năm rồi mình vẫn còn nhớ rất nhiều những kỉ niệm, mình còn ít tuổi nhưng có lẽ chẳng có j có thể khiến mình khóc nhiều như thế.......................[/QUOTE]
Ðề: Bố em bị ung thư muốn đến bệnh viên K kiểm tra lại và chữa trị Chị ơi, cho em chia buồn với chị nhé.
Ðề: Bố em bị ung thư muốn đến bệnh viên K kiểm tra lại và chữa trị oánh dau............. để tham khảo xem thế nào
Ðề: Bố em bị ung thư muốn đến bệnh viên K kiểm tra lại và chữa trị bố mình cũng bị ung thư trực tràng mà có người mách uống cái này, không đỡ mn à (
Ðề: Bố em bị ung thư muốn đến bệnh viên K kiểm tra lại và chữa trị ông bạn em được các bác sỹ khuyên dùng Kaiko fucoidan của Nhật bản đấy. Thấy bệnh tình khá lên trông thấy đấy ạ. May mà phát hiện sớm chứ không càng phát hiện muộn càng khó chữa các mẹ ạ.
Bác vào trang này, em thấy có rất nhiều kinh nghiệm và tấm gương đã điều trị ung thư thành công. http://connguoithep.com/ Chúc bác sớm tìm được phương pháp điều trị tốt nhất.
XIN ĐƯỢC GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH “BÍ KÍP THOÁT KHỎI BÁCH BỆNH MÀ KHÔNG CẦN UỐNG THUỐC VÀ CŨNG KHÔNG PHẢI CẦN TẬP THỂ DỤC THỂ THAO” Sách chúng tôi tự đánh máy bản word. Sách gồm 30 trang, 6 chương: - Chương 1: đi khám bệnh để chẩn bệnh - Chương 2: niềm tin khỏi bệnh -Chương 3: Cách ăn ngày 1 bữa giúp ta mau khỏi bệnh -Chương 4: Phóng sinh đúng cách - Chương 5: bấm huyệt trị bệnh -Chương 6: nhiếp tâm đuổi bệnh bằng pháp "như lý tác ý" (nội dung quan trọng nhất) Tất nhiên là các bạn sau khi lấy sách thực hành theo chỗ nào không rõ thì phải inbox để hỏi chúng tôi liền. Sau một quá trình trải nghiệm từ muôn vàn các cuốn sách hay ở nhà sách, nào là: “Đường về Xứ Phật của Trưởng Lão Thích Thông Lạc”, “Những lời gốc Phật dạy”, “Thoát khỏi Ung Thư”, “Chữa ung thư bằng Chánh Niệm”, “Chữa ung thư theo phương pháp tự nhiên”, “chữa ung thư theo phương pháp cổ truyền của người Trung Hoa”, “Ăn ít để sống khoẻ”, “Tự chữa lành bệnh”+nghiên cứu thêm một số youtube hay ........chúng tôi đã tự chữa cho mình biết đủ bao nhiêu là thứ bệnh. Giờ đây , chúng tôi nhận thấy rằng cần phải đúc rút lại, kết tinh lại những tinh hoa trong các cuốn sách ấy, cũng cần phải bổ sung ít thêm kinh nghiệm của riêng mình để viết lên cuốn “BÍ KÍP THOÁT KHỎI BÁCH BỆNH MÀ KHÔNG CẦN UỐNG THUỐC VÀ CŨNG KHÔNG PHẢI CẦN TẬP THỂ DỤC THỂ THAO”. Và việc có nhất thiết phải đặt sách của chúng tôi là có nên hay không thì tuỳ các bạn, la do các bạn. Nếu như các bạn đủ kiên nhẫn để đọc hết mấy nghìn trang từ các cuốn sách chúng tôi nêu trên, nghiên cứu hết các video trên mạng của các nguồn…. vừa đọc vừa xem và vừa thực hành, đồng thời tự rút kinh nghiệm cho mình thì các bạn không cần lấy sách của bên chúng tôi. Còn nếu như các bạn thấy mình là người lười đọc, lười tìm tòi nghiên cứu...thì hãy vào đặt sách của bên chúng tôi. Sách của chúng tôi đã được tinh hoa kết tinh lại chỉ có 30 trang mà thôi, 30 trang không thừa cũng không thiếu mà sâu sắc, đầy đủ, lại dễ hiểu, dễ thực hành (các bạn làm theo là có kết quả liền). Còn nếu ai không tin tưởng ở chúng tôi, không đặt niềm tin ở chúng tôi thì tốt nhất không nên đặt sách của chúng tôi (không ép buộc). Các bạn đến với chúng tôi là phải tình nguyện, phải tha thiết muốn được khỏi bệnh thì chúng tôi mới muốn giúp đỡ các bạn được. Chớ có cậy ít tiền rồi huênh hoang, hạch sạch này nọ thiếu văn hoá đạo đức (chẳng phải có câu: “ Muốn sang phải bắc cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy” có phải không hỡi các bạn?) .…………………………………………… CHÚNG TÔI CHỮA THẾ NÀO? VẬY XIN MỜI CÁC BẠN HÃY ĐỌC TIẾP: Chào bạn, có phải bạn đang gặp phải vấn đề rắc rối về đủ thứ bệnh. Bạn đã ăn kiêng, uống thuốc đông y, tây y, nam y, tập thể dục thể thao…..mà vẫn không thấy đỡ, không trị được dứt điểm được các căn bệnh này. Vậy xin mời bạn hãy đến với chúng tôi: THOÁT KHỎI BÁCH BỆNH TRONG 7 NGÀY MÀ KHÔNG CẦN UỐNG THUỐC VÀ TẬP THỂ DỤC Luôn luôn mở cửa hoạt động online 24/24h Hãy truy cập vào fanpage để “Gửi tin nhắn” tư vấn: https://www.facebook.com/thoatkhoibachbenh.trong7ngay.makhongcanuongthuoc hoặc tham gia vào nhóm sau để được chia sẻ kinh nghiệm chữa khỏi bệnh: https://www.facebook.com/groups/658168738135790