Cả hai bạn đều có con trai sinh năm 2004 Huyền ạ. Nhưng nếu ọp Noel năm ngoái thì hình như là Hương tintin. All: Cảm ơn mọi người đã hiểu và thông cảm cho tớ. Tớ nghĩ là những gì cần nói thì mọi người đã nói rồi. Hy vọng là từ giờ sẽ không còn những hiểu lầm như thế này nữa. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người. I :heart: HR >>hienhanh: Hạnh hãy suy nghĩ lạc quan nhé. Ấy cứ post bài nhiều, ọp nhiều thì sẽ thấy thoải mái thôi. Tình cảm phải tích lũy dần theo thời gian chứ không thể một sớm một chiều được, phải vậy không? Chúc ba mẹ con luôn mạnh khỏe nhé.
Cuối tuần nhưng tâm trạng tôi lại không vui mới buồn chứ. Cũng vì việc cơ quan thôi. @Hạnh: có khi tớ rủ Hạnh qua nhà chị Hương Cún Lu mua sắm xả stress nhỉ hihi.
Bạn Hương tintin04 là hoa hậu HR, người cao, dáng chuẩn, tóc dài, mặc đồng phục sơ vin hôm đi ọp công viên ấy. Còn Hương meson là bạn Hương ở Hải Phòng, bạn ấy cũng thỉnh thoảng đi ọp nhưng không đều. Hôm 1/6 bạn ấy bận nên không lên HN ọp được.
Hik, tớ đi tránh nắng gặp ngay mưa. SG hôm nay mưa đến 4 trận từ sáng đến giờ rồi , cứ mưa một tẹo lại nắng . Bây giờ vẫn đang mưa khá nặng hạt nên tớ chả đi đâu, ngồi ôm máy , xem world cup một mình vậy
Cảm ơn bạn An_susu về phần " chỉ dẫn" làm mũi tớ cứ phập phồng suốt từ lúc đọc bài của ấy đến giờ, có khi mọc cánh bay được í chứ @ Me Bup: Tơ đúng là mẹ có con giai sinh năm 2004 mà Me Bup gặp ở off Noel năm ngoái đấy. Hết nhầm nhé
Giờ này nàng đã cơm nước gì chưa mà chui vào đây . Tôi vẫn ngồi ở cty đây, file nặng chạy lờ đờ quá nên vào HR xem có gì vui ko. Đầu đau như búa bổ mà chưa về được. Chả biết tại trời nóng quá hay trưa nay cãi nhau với hàng xóm nữa :-k. Nhắc đến cãi nhau lại bực mình, chỉ muốn :axe::axe::axe:
Hoa ơi vụ đấy nó cứ rình mình đi vắng lại treo biển lên à? bọn mất dạy nhỉ, bọn nó đúng là gặp họa, gặp đúng bạn Hoa Đinh Tỵ
Bà này nhân viên gương mẫu nhể, 7:30 vưỡn ở cơ quan cơ à!!! Mà bà gấu thế, dám cãi nhau với hàng xóm cơ á. Nhà tớ có 2 vụ : (1) Tớ trồng 1 dàn dây leo từ hông nhà tầng 1 lên tầng 4 thành 1 cái thảm lá với hoa đẹp cực nhưng bác hàng xóm ko thích, một ngày đẹp trời bác í ở sang nhà tớ cắt phéng hết gốc cây rồi nhắn lại bà hàng xóm bên cạnh là bà về bảo nhà nó là lá cây nhà nó bay sang nhà tôi, tôi ko thích nên ... cắt. (2) Cũng bác hàng xóm đấy, nhà tớ đặt 1 cái quạt thông gió bên tường cạnh nhà bác í, đất nhà tớ còn dư mười mấy phân, chưa kể đất nhà bác í rộng nên từ cái tường nhà tớ vào nhà bác í cách nhau mấy chục mét vườn của bác í nữa, nhưng bỗng 1 ngày đẹp trời nhà tớ đi làm về mở cửa thấy nhà mình có 1 cái lỗ to đùng, gạch, xác vỏ máy thông gió rơi tả tơi ...khỏi phải nói là tớ điên đến mức nào nhưng cả 2 lần xã tớ đều ko cho tớ lên tiếng, lão í bảo nếu hàng xóm tử tế thì đã không hành động kiểu thế, mình có sang nói chuyện cũng chả ích gì. Hơn nữa, nếu mình ko trồng cây để lá bay sang nhà lão, quạt thông gió nhà mình ko chổng ra nhà lão thì lão í chả có cái lý do gì để phá hoại nhà mình. Do vậy giải pháp là ko trồng cây, bịt lỗ thông gió... khi không còn lý do mà lão í vẫn khà khịa thì cứ vác kiếm sang nhà lão í, chỉ thẳng mặt rồi chẻ đôi xác lão í ra . Chuyện đã qua mấy năm rồi nhưng giờ kể lại vẫn ức. Các nhà xung quanh đều nói bác í thuộc dạng "bất đắc chí" ... và giờ thì tớ thấy tất cả hàng xóm sát đất nhà bác í đều đã bị bịt hết các lỗ thông gió của tầng 1, các tầng cao hơn chắc bác í ko với tới được nên nhà nào cũng còn nguyên
Phù........ ngồi đọc 1 lèo gần 25 trang thấy ong hết cả đầu, có mấy ngày mà lắm sự kiện thế không biết. Cũng chỉ vì mất điện mà tớ chẳng cập nhật đc thông tin gì cả. Ngồi trong cái lò bát quái nên chẳng có tâm trí nào để vào nhà Rắn nữa. @: All: Các bạn Cn đi chụp ảnh Sen thì nên đi sớm nhé, chứ đi muộn thì vừa nóng nực lại vừa đông nữa. Kinh nghiệm của tó thì đi sớm sẽ có chỗ đẹp để chụp và cũng mua đc Sen đẹp nữa. Sen mới hái nở đẹp lắm. Ngoài ra các bạn có thể xin đc cánh Sen để làm đạo cụ giống như năm ngoái Ngọc và Minh bon chụp ý. Tiếc rằng CN này tớ có việc bận mất rùi không thì sẽ bon chen tiếp. Vẫn ao ước có một bộ ảnh áo dài chụp ở đầm Sen mặc dù người ko "chuẩn" hihi. Thui để năm sau vậy. Giờ này chắc tớ là người đóng cửa nhà rùi. Hy vọng ngày mai trời sẽ mát mẻ vì hôm nay tớ vừa đi rửa xe
Chào cả nhà, chúc ngủ ngon nhé. Hum nào off nhớ pm hoặc call cho tôi nhé Ngọc ơi. Hôm đi công viên Bách Thảo về ku út nhà tôi bị ốm mất 1 tuần, sợ quá, giờ mới đi học lại được mấy hôm..
Chào ngày mới cả nhà. Tôi vừa dậy sửa soạn quần áo cho chồng đi sớm nên tranh thủ tạt té vào đây trước khi ... ngủ lại. Tôi cũng đồng ý với nhà Nhím Thỏ là nên tập trung sớm hơn, vì 7h mới tập trung rồi còn thay đồ, chuẩn bị đạo cụ thì 7 rưỡi mới bắt đầu được. Lúc đấy thì nắng vỡ đầu chảy mồ hôi ròng ròng rồi. 6 rưỡi nhé cả nhà ơi. Không có thì ai đến sớm chụp trước, ai đến sau chụp sau Người đến sau đã có sẵn đạo cụ của người đến trước nên sẽ nhanh hơn. Bình PM cho mọi người số của anh Tùng nhé. Hy vọng là trời đã hạ nhiệt, tôi vừa ra đường thấy gió mát lắm. Chúc cả nhà hai ngày nghỉ cuối tuần mát nhưng ... không có mưa (bập bập )
Nhà này giống nhà mình, cứ biến mất một đợt rồi lại nổi lên Xã hay vắng nhà thì cứ một điều nhịn chín điều lành cậu ơi. Không có thì một ngày nào đó hết lý do cây cối, quạt thông gió này nọ thì lão ta sẽ nhằm ... cậu mà tấn công đấy (Joke!)
Tớ được tin báo là quần áo nhà chị Cún Lu rẻ đấy nhé (tin khá chuẩn - của 1 bà cũng nhập hàng TQ) Nắng quá, có mời đi để nhận quà quần áo, đồ chơi cũng chịu. Hôm nọ đi bơi, có cái quần bơi của con, bố cũng quên ở bể bơi. Chán quá. nên tớ chắc phải đến em Linh để mua lại (chắc khó mà còn lắm).
tôi cũng nhất trí nên chụp sớm, 6am có mặt cũng ok. Mai tôi với bà chắc đi từ nhà tầm 5h30 nhể, tôi sẽ alo bà " bàn" cụ thể Tình hình là tối qua lôi em áo dài ra thử nhưng ôi thôi cái móc cuối cùng ở đoạn giữa hổng có cài vào nổi . Kiểu này phải đi thuê em áo dài khác thôi. Bạn nào biết thuê áo dài ở đâu đẹp thì mách tới với. Mí lại chụp ảnh kiểu này thì cần chuẩn bị đạo cụ giề, các bạn có kinh nghiệm chụp với HS rồi thì chia sẻ kinh nghiệm nhé. Hồi hộp quá, cứ như thể sáng mai là buổi ra mắt " nhà giai"